Xem trận Italia - Uruguay

Nơi để anh em cùng chúc mừng sinh nhật, thông báo hiếu hỉ, đưa ra các vấn đề cần mọi người trợ giúp ...và đúng với tiêu chí "Anh em mình là một gia đình"
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Xem trận Italia - Uruguay

Gửi bài by hoang quang huy »

Tối nay, 23h sẽ có trận Italia vs Uruguay

Trận đối đầu giữa 1 ứng viên vô địch và 1 độ mạnh của châu Mỹ để tranh 1 vé qua vòng bảng
1 lỗi đá khoa học của châu Âu đối đầu lối chơi phóng khoáng của châu Mỹ
1 trận đấu mà chắc chắn sẽ có 1 đội phải "đắng lòng", nhưng lại là ngọt ngào cho khán giả vì được coi trận cầu nảy lửa

Địa chỉ quen thuộc, 27 Hàm Nghi - Trại Chuối, vì ở đây có ông chủ quán rất dị, có cafe, bia, rượu, đối diện lại có quán ăn đêm cho ai "đói lòng" hoặc "đắng lòng" :D


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Xem trận Italia - Uruguay

Gửi bài by phamkhachop »

>:D< Hôm trận thứ 2 của W.C, nửa đêm lóc cóc phi sang nhà bác Cấm,

Hỏi đường mãi thì cũng ra,

Đau cái là hôm ý bác lại đóng cửa!

sang quán gần cạnh đó, thấy cũng vui nhưng k có "Gương mặt mốc" nào quen cả,

ngồi lát, buồn quá. Đã thế mấy ông hàng xóm cứ í ới nối mạng, hì


Lại phải ngược dù trời hơi mưa.

P/S: K "Chim Cú" bác Cấm, dưng mà hôm nào thấy mệt tạm nghỉ thì bác báo qua ae biết nhé, Thanks bác!
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Xem trận Italia - Uruguay

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Thực sự Ý bị loại mình thấy xứng đáng. Vào trận với tư tưởng cầu hòa nên đá chán ngắt. Khôn ngoan không lại với giời,khi bị dẫn bàn thì mới ào lên tấn công,lúc đó cảm thấy coi thường đội Ý. Với những con người có trong tay,chả thấy ai nổi bật và cách chơi cầu toàn như thế thì nên về nhà sớm,vì không đáng xem chút nào.

Cảm ơn Suarez,hàm răng của anh đã cứu vãn cho một trận đấu tẻ nhạt. :))
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Đăng trả lời

Quay về