HLV Dylan Kerr: Chàng Tây dân dã ở Lạch Tray

Bạn muốn viết về cầu thủ hay HLV của HP hãy gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, hieustyle199x

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
thanhtn.vb
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2089
Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2010, 11:11

HLV Dylan Kerr: Chàng Tây dân dã ở Lạch Tray

Gửi bài by thanhtn.vb »

Không ngại ngần thổ lộ sở thích bia hơi vỉa hè, trà tàu Lạch Tray với những CĐV cuồng nhiệt của đội bóng đất Cảng, HLV Dylan hòa nhập nhanh và tỏ ra rất thích cuộc sống ở Hải Phòng với những người bạn mới và bóng đá. Hình ảnh một chàng Tây uống nước chè, đi xe máy từ Lạch Tray về đại bản doanh của CLB Hải Phòng trở nên quen thuộc với những CĐV Hải Phòng. Khả năng nói tiếng Việt của HLV Dylan ngày càng tốt hơn cùng những ý tưởng ấp ủ về phát triển bóng đá đất Cảng.
Hình ảnh

Tiếp quản đội bóng đất Cảng với bộn bề công việc nhưng HLV Dylan tỏ ra thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở Hải Phòng. Luôn có 2 thái cực trong con người HLV người Anh ở Lạch Tray. Trên sân cỏ, Dylan luôn đòi hỏi các cầu thủ phải tích cực với câu nói thường trực “nhanh lên, nhanh lên” và xông vào sân để thị phạm từng tình huống giúp các cầu thủ hiểu ý tưởng của mình. Sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của HLV Dylan chính là nguồn động lực cho các học trò của mình đoàn kết gắn bó quyết liệt trong từng đường bóng. Thời gian tiếp quản chưa lâu nhưng đội bóng đất Cảng đã có những thay đổi tích cực dưới thời HLV Dylan.
Nhưng cũng có một Dylan rất khác khi tạm xa sân cỏ khiến các CĐV Hải Phòng rất thích thú, đó chính là sự thân thiện, hòa đồng của cựu cầu thủ CLB Leed. Hình ảnh một chàng Tây lững thững rời Lạch Tray sau mỗi buổi tập sà vào uống chè tàu, “chém gió” hay chụp ảnh lưu niệm với các CĐV Hải Phòng đã trở nên quen thuộc ở Lạch Tray. Như một thói quen, sau mỗi buổi tập, Dylan bao giờ cũng ngồi với các CĐV ruột của Hải Phòng và khi đó ngôn ngữ không còn là rào cản bởi câu chuyện của họ luôn có chung một chủ đề: bóng đá. Rồi sau đó lại cưỡi xe máy về đại bản doanh của đội.
Hình ảnh

Điều này khiến các CĐV Hải Phòng rất thích thú bởi họ nắm được tình hình đội bóng thân yêu qua những câu tiếng Việt rất ngắn gọn, lạ tai của Dylan. Họ không ngại ngần trêu chọc hay rủ Dylan uống bia, mời uống trà hay ăn thịt chó để nghe những câu nói ngọng nghịu: uống chè thôi, không ăn thịt chó đâu, hay câu nói cửa miệng: "Em đẹp lắm" của HLV người Anh.
Dylan cũng rất thích thú với cuộc sống ở Hải Phòng khi tâm sự: Tôi cảm nhận được sự thân thiện, mến khách khiến tôi thấy như đang ở gia đình mình vậy. Tôi rất muốn ở đây, xây dựng đội bóng này lớn mạnh bởi Hải Phòng có không khí bóng đá rất tuyệt. Tôi rất thích khi được mọi người nhận ra, chào hỏi mời uống trà, bia hơi hay nói chuyện sau mỗi buổi tập…
Sự thân thiện, cởi mở và hòa nhập rất nhanh với cuộc sống ở Lạch Tray giúp HLV Dylan hiểu hơn về vị trí đội bóng của mình trong đời sống của những người yêu bóng đá đất Cảng. Để từ đó, ông cùng các học trò nỗ lực luyện tập, thi đấu đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Các CĐV trung thành của Hải Phòng cũng rất thích phong cách dân dã, hòa đồng và nhiệt tình của Dylan khi HLV của Hải Phòng sẵn sàng làm CĐV nhiệt tình để cổ vũ cho các đội bóng của CĐV Hải Phòng thi đấu giao hữu…
Với sự bổ sung lực lượng khá tốt sau lượt đi, CĐV Hải Phòng đặt trọn niềm tin vào sự nhiệt huyết của HLV Dylan và các cầu thủ giúp đội bóng đất Cảng thi đấu thành công ở lượt về V. League 2014.

PhanAnh báo anhp
SieuSIM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1041
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
Đến từ: Hà Nội

Re: HLV Dylan Kerr: Chàng Tây dân dã ở Lạch Tray

Gửi bài by SieuSIM »

Chưa biết sự bổ sung khá tốt là những cầu thủ nào vậy các bác nhỉ..hi..hi.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: HLV Dylan Kerr: Chàng Tây dân dã ở Lạch Tray

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Phan Anh cầu thủ đội HOT viết bài nét phết nhể :)
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: HLV Dylan Kerr: Chàng Tây dân dã ở Lạch Tray

Gửi bài by HoangQM »

Hôm trước về HP vào ăn cháo lòng quán đối diện với sân Lạch Tray thấy cha HLV này đang ngồi ăn lòng lợn, mồm nhóp nha nhóp nhép trông ngứa mắt thôi rồi.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
SieuSIM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1041
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
Đến từ: Hà Nội

Re: HLV Dylan Kerr: Chàng Tây dân dã ở Lạch Tray

Gửi bài by SieuSIM »

HoangQM đã viết:Hôm trước về HP vào ăn cháo lòng quán đối diện với sân Lạch Tray thấy cha HLV này đang ngồi ăn lòng lợn, mồm nhóp nha nhóp nhép trông ngứa mắt thôi rồi.
Hehe, đồng chí này dễ bị ngứa mắt nhỉ.
Đăng trả lời

Quay về