Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by TranThai »

Lại 1 năm Kinh tế buồn, rồi bóng đá cũng buồn theo...
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Hình đại diện của thành viên
catbuibienthuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 918
Ngày tham gia: 14 Tháng 12 2009, 05:34
Đến từ: Làng Vũ Đại

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by catbuibienthuy »

Trận tới không thắng được SLNA thì vua cũng lâm nguy.
Hình đại diện của thành viên
langtuphocang318
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 236
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2009, 12:03
Đến từ: ngõ 318,phía trước có bến xe sau lưng tựa đường bao

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by langtuphocang318 »

Vạn Cổ Thiên Thu Yêu là Khổ
Thiên Thu Vạn Cổ Khổ Vẫn Yêu
thanhdacam
Newbie
Newbie
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 28 Tháng 9 2012, 20:52

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by thanhdacam »

buồn ......
Hình đại diện của thành viên
dunglchp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 544
Ngày tham gia: 09 Tháng 2 2010, 18:39

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by dunglchp »

Lực lượng như năm nay, kinh tế năm nay cứ treo thưởng không cần nhiều mà chỉ vài trăm triệu 1 trận thắng là nó lại đá bốc lửa ngay, hay ngay và thắng ròn dã ngay thôi!
Còn không có thưởng thì đầu trận cũng đá rất nhiệt tình nhưng có cơ hội là cũng bắn chim thôi, cuối trận hậu vệ chạy ra biên để tiền đạo đối phương đối mặt với thủ môn thì đến bố thủ môn cũng chào cờ và vào lưới mà nhặt bóng! (Trận đá với NB và XT-SG kịch bán rất giống nhau) miễn là cuối mùa trụ hạng là thành công ròi!
tranquanghp
Newbie
Newbie
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2012, 15:22

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by tranquanghp »

Chú này viết văn bá đạo thật, tài năng tiềm ẩn, rảnh rỗi bây giờ mới khai quật. :))
Quá đúng cho bài viết : Lượt đi đá lấy lòng cổ động viên, lượt về đá cám ơn "Bác" mờ. =))
Hình đại diện của thành viên
tipwon
Newbie
Newbie
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 20 Tháng 5 2013, 11:02

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by tipwon »

thôi thế thì thứ 8-9 cũng được dồn một đống tiền đá cho nó vui ấy mà !!!. Nếu vẫn còn đá cái kiểu này, tốt nhất người người bảo nhau, nhà nhà bảo nhau đừng đi xem đá bóng VN nữa. Xem nó sống bằng kiều gì ???
phạm quang hồng
Newbie
Newbie
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 16 Tháng 4 2013, 14:44

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by phạm quang hồng »

nghe nói sự chuyên nghiệp của các cổ động viên đất cảng, tình yêu bóng đá là số 1 việt nam. Maf tôi thấy dạo này các bác nóng tính quá. Bóng đá là vậy có lúc thắng lúc thua. Chúng ta phải thể hiện đúng như truyền thống cổ động viên đất cảng đi. đừng như cổ động viên phong trào của SLNA lúc đầu thì cứ như đi xem hội, nhưng đến khi đội bóng thua thì lại bỏ mặc ho. Mong rằng cuối tuan này làm thịt SNNA đê anh e mình nhậu bữa các bác nhỉ. Hãy cho SNNA biết tại sao Lạch Tray được gọi là Chảo Lửa số 1 VN các bạn nhé!
phạm quang hồng
Newbie
Newbie
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 16 Tháng 4 2013, 14:44

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by phạm quang hồng »

nghe nói sự chuyên nghiệp của các cổ động viên đất cảng, tình yêu bóng đá là số 1 việt nam. Maf tôi thấy dạo này các bác nóng tính quá. Bóng đá là vậy có lúc thắng lúc thua. Chúng ta phải thể hiện đúng như truyền thống cổ động viên đất cảng đi. đừng như cổ động viên phong trào của SLNA lúc đầu thì cứ như đi xem hội, nhưng đến khi đội bóng thua thì lại bỏ mặc ho. Mong rằng cuối tuan này làm thịt SNNA đê anh e mình nhậu bữa các bác nhỉ. Hãy cho SNNA biết tại sao Lạch Tray được gọi là Chảo Lửa số 1 VN các bạn nhé!
Hình đại diện của thành viên
Bống Bang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 664
Ngày tham gia: 05 Tháng 10 2011, 21:27

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by Bống Bang »

phạm quang hồng đã viết:nghe nói sự chuyên nghiệp của các cổ động viên đất cảng, tình yêu bóng đá là số 1 việt nam. Maf tôi thấy dạo này các bác nóng tính quá. Bóng đá là vậy có lúc thắng lúc thua. Chúng ta phải thể hiện đúng như truyền thống cổ động viên đất cảng đi. đừng như cổ động viên phong trào của SLNA lúc đầu thì cứ như đi xem hội, nhưng đến khi đội bóng thua thì lại bỏ mặc ho. Mong rằng cuối tuan này làm thịt SNNA đê anh e mình nhậu bữa các bác nhỉ. Hãy cho SNNA biết tại sao Lạch Tray được gọi là Chảo Lửa số 1 VN các bạn nhé!
chắc bạn là cđv đội khác nên k rõ chứ trong 4rum này những người viết bài tâm huyết kêu nhiều, chửi nhiều nhất lại chính là những ng k bỏ 1 trận nào ở LT
Đăng trả lời

Quay về