Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Hình đại diện của thành viên
Cafe Q.
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 197
Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.

Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by Cafe Q. »

Đã qua rất nhiều HLV bóng đá đến với mảnh đất dữ Hải Phòng,thành công cũng có thất bại ra đi trong tủi nhục cũng có,dù có thành công hay thất bại thì lịch sử Lạch Tray luôn ghi tên họ trong lịch sử của mình.Nhưng cho dù thế nào thì đọng lại trong họ là những phút giây tuyệt vời cùng khán giả Hải Phòng.Dylan Kerr là một người để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng cổ động viên Hp với chức vô địch cúp quốc gia 2014,

Từ một người đóng thế (đệ của Tuấn con) ông đã trở thành một phần của lịch sử sân Lạch Tray.
Kerr bắt đầu sự nghiệp của mình tại Sheffield Wednesday vào năm 1984. Ông đã không được ra sân cho câu lạc bộ trong bốn năm của mình tại Hillsborough, và sau đó, ông gia nhập câu lạc bộ của Nam Phi Arcadia Shepherds vào năm 1988. Một năm sau đó, Kerr trở lại Anh để gia nhập Leeds United. Ông chỉ ra sân mười ba lần trong bốn năm của mình tại Elland Road, tuy nhiên, ông được cho mượn hai câu lạc bộ: trước hết là Doncaster Rovers (đội bóng mà ông ghi bàn thắng trong mùa giải đầu tiên của mình), sau đó là Blackpool.

Sau ba tháng tại Blackpool vào năm 1991-1992, ông ghi một trong những bàn thắng của đội bóng trong chiến thắng 5-2 trước đối thủ Lancashire và nhà vô địch cuối cùng phân chia Burnley tại Bloomfield Road. Vào năm 1993, Kerr chuyển đến Mortimer và gia nhập Reading, đội bóng mà ông ra sân nhiều nhất trong sự nghiệp của mình: 89, trong đó có năm bàn thắng. Ông là một thành viên đã đoạt chức vô địch giải bóng đá hạng nhì Anh, và cũng có khi câu lạc bộ đã đoạt ngôi vị á quân trong giải bóng đá hạng nhất Anh mùa sau.

Vào năm 1996, Kerr đã ký với câu lạc bộ Scotland Kilmarnock. Ông đã 61 lần ra sân tại giải đấu Killie trong bốn năm. Vào cuối mùa giải đầu tiên của mình với câu lạc bộ, ông đã giành được Scottish Cup. Không lâu sau trận chung kết Ibrox, Kerr bị chấn thương háng định kỳ mà giữ ông trên băng ghế dự bị trong hơn một năm. Kerr cuối cùng đã rời Kilmarnock, và gia nhập Carlisle theo dạng cho mượn, ông gia nhập Slough Town vào tháng Mười năm 2000.

Vào tháng Chín năm 2000, Kerr nhanh chóng gia nhập Kidderminster Harriers, nhưng hợp đồng một tháng của ông đã bị hủy bỏ do vi phạm kỷ luật tuyên bố câu lạc bộ.[1] Ông trở lại Scotland, ký hợp đồng với Hamilton F.C. vào tháng 1 năm 2001.[2] Trong ba năm tiếp theo, ông thi đấu cho Exeter (theo một bản hợp đồng ba tháng), Greenock Morton, Harrogate Town, East Stirlingshire và tái gia nhập Hamilton F.C. một lần nữa, trước khi kết thúc sự nghiệp của mình với câu lạc bộ tại Scotland Kilwinning Rangers năm 2003.

Sau khi giải nghệ, Kerr huấn luyện ở Mỹ (cụ thể ở Phoenix, Arizona) một thời gian. Không thể có được một thị thực, ông trở về Scotland từ năm 2005 đến năm 2009. Vào tháng Chín năm 2009, Kerr đã ký một hợp đồng làm trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Nam Phi Mpumalanga Black Aces và Thanda Royal Zulu cho đến tháng sáu năm 2010.[3]. Năm 2010, ông làm trợ lí huấn luyện viên của đội Nathi Lions.Sau đó, ông rời Nam Phi để đến với Việt Nam. Trong năm 2012, Kerr đã làm huấn luyện viên thể lực cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Sau đó, ông được làm trợ lí huấn luyện viên của đội bóng Xi măng Vicem Hải Phòng. Năm 2014, khi huuấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bị chuyển xuống đội trẻ, Kerr được làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng.

Sau thành công của mình cùng đội bóng,Dylan rất muốn cùng các cầu thủ của mình chinh chiến Vê lờ và cúp Châu Á với nhiều dự định lớn lao,song có lẽ từ cấu trúc thượng tầng bóng đá Hp luôn có những ý tưởng nhớn lên Dylan không còn chỗ cho những dự định ấy(Nguyễn Văn Sỹ là một ứng viên hàng đầu cho chức HLV Hp,lên nhớ anh trai của Sỹ toát là Nguyễn Văn Dũng đã phải tủi nhục rời Lạch Tray rồi nhé?),cộng với tiềm lực kinh tế chẳng dư dả gì thì đúng là câu nói phũ:không có nói chó ..éo nghe.

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì buổi chiều nay những nhân vật chủ chốt của cđv Hp đã làm tiệc chia tay Dylan,bữa tiệc diễn ra trong không khí ngập tràn tình người,những lời chúc tụng,những giọt nước mắt đã rơi...ngày mai Dylan sẽ chính thức rời Hp.

Hội ngộ rồi chia ly,cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng trình tự của nó,Dylan đến Dylan đi,lịch sử sân Lạch Tray sẽ khắc ghi tên của ông ,cảm ơn ông đã cho chúng ta niềm vui vô địch sau gần 20 năm chờ đợi,cảm ơn ông một người thầy chuyên nghiệp giản dị,cảm ơn ông một HLV mộc mạc dễ mến....

Cảm ơn và tạm biệt chúng tôi sẽ vẫn mãi nhớ về ông....








Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
mimosa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by mimosa »

Thực sự bài viết của bác em chỉ kiên nhẫn đọc được phần mở đầu và kết thúc. Bởi vì phần quan trọng nhất là giải quyết vấn đề thì bác bê nguyên ở Wikipedia vào chứ đâu có gì là của bác.Cái đó thì ai xem chả được. Chỉ nói thật,mong bác đừng tự ái.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày mimosa với 28 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
mimosa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by mimosa »

Cảm ơn Dylan, chúng tôi sẽ luôn nhớ tới anh.
Hình đại diện của thành viên
H.O.T
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 616
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2011, 00:56

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by H.O.T »

Dear Dylan,

H.O.T would like to thank during the time you have distributed for Haiphong Football and have a shortime playing with us. We hope you will be successfull in new job and best wishes to your family.

Hope to see you in near future and have a Lach Tray Bear !


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Ban lãnh đạo đội bóng HP mà cụ thể là lãnh đạo thành phố HP rất thích chơi trò ú òa với các CĐV HP.

Một HLV như Dylan mà họ ko trọng dụng để dẫn về Nguyễn Văn Sĩ không quản nổi quân ở V. Ninh Bình bán độ , dàn xếp tỉ số ầm ĩ trên truyền hình những ngày qua thì ko hiểu trong đầu họ chứa cái gì ...

Good bye Dylan Kerr.
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by DiegoNguyen »

Sỹ toác về để ae cầu thủ chúng tôi còn có cửa làm kèo chứ!
SieuSIM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1041
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
Đến từ: Hà Nội

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by SieuSIM »

Đang yên lành lại thay đổi, quá nản.
dang van thuyen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 281
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2013, 22:45

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by dang van thuyen »

thôi cũng được .
dino_baggio_HN
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 133
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2012, 11:24

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by dino_baggio_HN »

Thấy baobongda đăng là Ban lãnh đạo HP và Dỳ Lan đang đàm phán hợp đồng. Hai bên sẽ ngồi lại lần cuối ngày 28/08 để chốt lại HỢP ĐỒNG. Hy vọng Dỳ Lan ở lại chứ để cho Sỹ cóc nắm đội thì 1 năm sau đội HP sẽ đổi tên thành Tương Bần Hp, Bán Độ HP hay đại khái là như vậy.
dvanh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 106
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2011, 09:06

Re: Tạm biệt ông,một công thần dễ mến.

Gửi bài by dvanh »

chia tay nhau roi, khong hen ngay gap lai.
Đăng trả lời

Quay về