Alannguyen2503 đã viết:Thực ra trận này đúng là sốt vé vì HAGL thật nhưng mà lí do chính là vì cái đám Fan phong trào theo tâm lí đám đông. Mấy năm nay HP đá xuống chân chẳng thấy chúng nó đau!Ae fan thực sự đi xem thật sướng vì quá dễ để mua vé đúng giá và cũng không phải đến sân giữa trưa để giữ chỗ! KL: Ae fan thực sự ghét cay đắng cái thể loại fan phong trào này!
--- Tôi tin rằng khán giả HP đi xem Hải Phòng đá ko phải vì tâm lý cuồng mấy ông nhóc con HAGL như bọn dở hơi chỗ khác - mà mọi người đi xem HP đá vì 3 trận vừa rồi, họ cảm nhận được cầu thủ HP đã đá với tinh thần vì người hâm mộ - chính vì vậy đã tạo được lòng tin cho khán giả hp, và kéo khán giả HP đến sân Lạch Tray...........
--- Và nếu ai là fan thực sự thì nên vui mừng vì đã có người đến xem đội bóng mình yêu thích của mình thi đấu !
Xin lỗi mấy nhóc con hagl nhé. Trong bọn a chỉ có 1 dòng máu duy nhất đó là dòng máu đỏ. Là hải phòng , là việt Nam ( hok liên quan nhưng cả Manunited nữa) . Các chú sẽ được bọn a cổ vũ hết mình khi là u19 hoặc sau này là u23 hay DTQG gì đó. Trong a hok có cái gọi là gia lai hay kom Tum j cả.
Và a đến sân là để cổ vũ cho Hải phòng. Trận này khán giả Hải phòng đến sân là để xem Hải phòng a thịt các chú. Hiểu chưa
Thot blue đã viết:Xin lỗi mấy nhóc con hagl nhé. Trong bọn a chỉ có 1 dòng máu duy nhất đó là dòng máu đỏ. Là hải phòng , là việt Nam ( hok liên quan nhưng cả Manunited nữa) . Các chú sẽ được bọn a cổ vũ hết mình khi là u19 hoặc sau này là u23 hay DTQG gì đó. Trong a hok có cái gọi là gia lai hay kom Tum j cả.
Và a đến sân là để cổ vũ cho Hải phòng. Trận này khán giả Hải phòng đến sân là để xem Hải phòng a thịt các chú. Hiểu chưa
Thot blue đã viết:Xin lỗi mấy nhóc con hagl nhé. Trong bọn a chỉ có 1 dòng máu duy nhất đó là dòng máu đỏ. Là hải phòng , là việt Nam ( hok liên quan nhưng cả Manunited nữa) . Các chú sẽ được bọn a cổ vũ hết mình khi là u19 hoặc sau này là u23 hay DTQG gì đó. Trong a hok có cái gọi là gia lai hay kom Tum j cả.
Và a đến sân là để cổ vũ cho Hải phòng. Trận này khán giả Hải phòng đến sân là để xem Hải phòng a thịt các chú. Hiểu chưa
Các cháu ấy không có lỗi
Lỗi nằm ở mấy bố già có óc dồn hết lên tóc (VFF) và lũ ăn theo truyền thông báo chí VN rẻ tiền, vô học và mặt dày..... ...... chính lũ ăn theo mặt dày này cứ tâng bốc lố bịch quá mức - tung hô bọn trẻ lên tận mây xanh..cứ như kiểu thần đồng siêu sao của Thế Giới....rồi khi bọn nhóc này thua thì mấy con chó báo chí lại viết bài vùi dập bọn trẻ......chó thật !...
2 hôm nay thì lũ báo chí mặt dày bệnh hoạn này lại viết theo kiểu bố láo kinh thật, dám giật tít 1 cách ngớ ngẩn, ăn theo kiểu : Người Hải Phòng chen chúc mua vé đi xem Công Phượng.... nghe chỉ muốn đạp vào mõm mấy con L.n viết bài.............. chính lũ báo chí rẻ tiền VN đã khiến khán giả có cảm giác khó chịu, thấy ghét khi phải nghe thấy Công Phượng và U19 VN ...
Tất cả mọi người đều đam mê bóng đá, đều cổ vũ đội mình yêu thích. Và các cầu thủ đá trên sân là những người đem lại tính yêu bóng đá cho chúng ta, Hải Phòng quê hương của tôi 1 mầu đỏ và luôn là 1 chảo lửa nhưng các bạn cũng phải suy nghĩ nhìn nhận 1 cách thẳng rằng mua giải năm 2013 có bao nhiêu cổ động viện tới sân bóng, có bao nhiêu người thể hiện tình yêu chân chính cho đội bóng của mình. Lâu lâu to ngó lên màn hình xem giải năm ngoái, Chảo lửa Hải Phòng có bao nhiêu người tới xem "nó đã nguội". Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tượng của HAGL đã mang tới 1 luồng khí mới cho mọi người đúng không (không ai có thể phủ nhận điều này) cũng vì thế mà các cầu thủ đàn anh khi đá với HAGL thì đã dùng mọi cách để chiến thắng bằng chứng là cách ăn mừng của (Chí Công - Gạch). Và bây giờ tất cả các cổ động viên Hải Phòng đều cảm thấy tự ái tại vì sao? vì các cầu thủ HAGL được báo chí viết quá nhiều về các em. Theo tôi thì chúng ta dù là ai dù là cổ động viên của đội này "HÃY CÔNG BẰNG VỚI TẤT CẢ ĐỪNG GHÉT CÁC EM ĐÓ" Ai chiên thắng cũng được miễn là đẹp mắt và không tiêu cực.
Chuẩn đấy, mình đồng quan điểm với chủ thớt. Lúc nào cũng tâng Công Phượng, Xuân Trường lên tận mây xanh quá làm các e nó lại tự kiêu, mắc bệnh ông sao sớm quá
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!