Bóng đá "cửa dưới" !!!

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng tổ hưu trí
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 134
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2010, 02:38

Bóng đá "cửa dưới" !!!

Gửi bài by Tổ trưởng tổ hưu trí »

Với 7 chiến thắng và 1 trận hòa, rõ ràng Hải Phòng đang có bước chạy đà hoàn hảo nhất trong lịch sử chơi bóng ở V-league. Công lao lớn nhất tất nhiên thuộc về HLV Trương Việt Hoàng.

Ai biết đến Hoàng "bộp" đều nhớ đến bàn thắng vào lưới Thái Lan ở Tiger Cup 1998. Cú ra chân 5 ăn 5 thua mở tỷ số cho ĐTVN đã đi vào sử sách. Trái với sự quyết liệt ở bàn thắng đó, thì Hoàng "bộp" được nhiều người đánh giá ở ngòai đời khá hiền và lành. Và cũng thật thú vị, trái với lối chơi hoa mỹ, kỹ thuật tốc độ khi chơi ở vị trí hộ công lúc còn chơi bóng. Thì khi cầm Hải Phòng, ông lại chọn phong cách bóng đá phòng ngự phản công quá hay và quá hiệu quả.

Mourinho mang đến thế giới bóng đá nghệ thuật phòng ngự phản công còn Diego Simeone đưa thứ nghệ thuật đó lên thêm một tầm cao hơn nữa. Thật khập khiễng để so sánh nhưng phần nào lối chơi và chiến thuật của 2 vị HLV đẳng cấp thế giới kia có ở trong Hải Phòng của Trương Việt Hoàng. Đầu tiên là thể lực. Vâng rất quan trọng, đó là nếu bạn muốn pressing ốp "đít" đối thủ, không cho họ thời gian xoay sở thì bạn phải nhanh và khỏe. Văn Nhiên là một ví dụ. Chơi ở 1 vị trí đòi hỏi nguồn pin dồi dào, lên công về thủ như thế mà anh vẫn chạy miệt mài như ngoài hai mươi có thể thấy bài toán thể lực của Hải Phòng được Trương Việt Hoàng thực hiện tốt như thế nào. Thậm chí tốt hơn hồi ông Dũng say với King Lean. Ngày đó chơi pressing tấn công rực lửa như Dortmund nhưng hay bị cá đuối tầm phút 70 trở đi. Đó cũng là một lí do ngoài lí do "đầu" khiến những năm tháng đó Hải Phòng không thể lên ngôi vương.

Thứ hai đó là chiến thuật và cự ly đội hình. Vâng, trong bóng đá hiện đại thì ai cũng hiểu chiến thuật quan trọng như thế nào. Nhờ có chiến thuật hợp lý mà những Inter, Chelsea hay Atletico Madrid có những chiến thắng đi vào sử sách trước Barca, Bayern hay Real. Có chiến thuật tốt giúp bạn tiếp cận trận đấu theo cách mình muốn. Và có cự ly tốt bạn mới đảm bảo chiến thuật của bạn vận hành được trơn tru. Hải Phòng đá 8-0-2 hay 9-1-1? Không quan trọng. Mà quan trọng là tỷ số. Nào là tám ông tây chuyền lên trên cho hai ông nội - đây là nguyên văn lời một cầu thủ tên Tú của Than QN, biệt danh T "ngu" ( xin lỗi ông già rồi nên viết thiếu chữ "a") nói. Nhưng cháu ạ, biết thế mà mà không bắt bài được có phải ất quá không cháu?. Hơi lạc đề. Quay lại vấn đề hai Tây tám nội mà lều báo đang nhắc tới, cá nhân tôi hoàn toàn thấy sự ngu dốt về chuyên môn. Bóng đá Việt Nam có bao giờ hết dựa ngoại binh? SLNA lên ngôi nhờ bộ ba Fagan - Kavin và một ông nữa quên tên rồi, HN T&T không có Gonzalo và Samson thì cũng cỡ QNK Quảng Nam. Bình Dương mấy mùa đầu vô địch sao được nếu thiếu Kesley. Chưa kể một loạt cái tên là 50% sức mạnh đội bóng như Merlo, Philani, Tymothy ... Nhưng có ngoại binh hay là một chuyện nhưng đồng đội xung quanh không hay làm sao có kết quả tốt?

Vấn đề thứ ba đó là đắc nhân tâm. Tôi hoàn toàn khâm phục Trương Việt Hoàng ở khía cạnh này. Ông biến một tập thể nổi tiếng là có nhiều "cừu đen" trong phòng thay đồ như Hải Phòng thành một khối gắn kết, trên bảo dưới nghe, cùng nhìn về một hướng. Ông mát tay và nâng tầm cầu thủ lên một tầm cao khác giống như những gì Simeone làm ở Atletico. Trước khi Atletico lên ngôi thì Gabi, Raul Gảrcia, Godin hay Adda Turan chỉ là những cầu thủ chất lượng trung bình. Tương tự ở Hải Phòng. Ai biết Lê Văn Sáu, Xuân Hùng hay Hồng Phong là ai? Khánh Lâm, Quốc Trung, Đình Bảo thì toàn hàng gần hết đát. Nhưng dưới bàn tay của Hoàng "bộp" họ đã lột xác và thậm chí Quốc Trung, Khánh Lâm, Ngọc Thịnh còn lên tuyển.

Bóng đá mà không có thành tích là thứ bóng đá vứt đi.


Bonus phần phỏng vấn ở chợ Tray. Sau chuỗi trận thành công vừa qua, tôi được chém với hai người hâm mộ kì cựu của bóng đá đất Cảng.

Anh Bìu Sơn Tùng - phóng viên của nguyệt san Phụ Nữ : "Hải Phòng năm nay hay quá, hay nhất là bộ đôi ngoại binh. Theo tôi lối chơi bóng nhanh, ít chạm và tốc độ như thế này quá hợp với những con người đang có của đội. Tôi đang nhìn thấy một Leisester của V-league. Và tôi hi vọng một điều kì diệu ở cuối mùa".

Anh Nguyễn Anh Khôi - trưởng ban chém gió : "Hình dung đi, 2 thằng cùng đẳng cấp, cùng biết đá bóng nhưng anh mày cứ nhường cho mày cầm bóng. Tấn công không ăn được, mất bóng thì trả giá thôi. Nhìn chung cứ nhấm nhẳng khó chịu thế này Hải Phòng cửa có điểm ở các trận là cực sáng. Cái thiếu là một tiền vệ chia bài nữa là trọn vẹn. Trên có Tây tốt. Dưới có Phú làm thủ lĩnh quá hay. Phú là mẫu trung vệ tã lót, đá với Phú trung vệ còn lại luôn tự tin kiểu chú cứ ra ăn nó đi, thừa bao nhiêu có anh ở sau. Lối đá thông minh kiểu Như Thành ngày xưa, hầu như ai đá cạnh mẫu trung vệ như thế này đều lên chân. Tôi cũng như anh Tùng, tin vào một cái kết hoàn hảo ở cuối mùa. Riêng với bản thân tôi, tôi xin hứa sẽ cưới vợ nếu năm nay Hải Phòng vô địch".
Hình đại diện của thành viên
dirtybjrd
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1818
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2010, 00:51
Đến từ: Ngã ba huyền thoại ^_^

Re: Bóng đá "cửa dưới" !!!

Gửi bài by dirtybjrd »

đại tá viết văn khắm lắm :))
tieulong2000
Newbie
Newbie
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2016, 11:01

Re: Bóng đá "cửa dưới" !!!

Gửi bài by tieulong2000 »

hehe bài viết hay lắm
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Bóng đá "cửa dưới" !!!

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

dirtybjrd đã viết:đại tá viết văn khắm lắm :))

Khắm quá, khắm quá ^^
Đăng trả lời

Quay về