Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1248
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34
Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
Sau các thông tin về sân bãi, nhân sự đội bóng đi ở nọ kia mời các bác cho nhận xét ý kiến, gia cát dự về đội bóng trong năm 2015. (bác nào viết dài tít thì tốt, xin đừng cụt lủn, thanks)
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày gauhpvn12 với 15 lần sửa trong tổng số.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 281
- Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2013, 22:45
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
bạn tin tưởng chủ tịch THÀNH hay chủ tịch HÙNG
bạn tin tưởng hlv dylan hay TRƯƠNG VIỆT HOÀNG
bạn tin tưởng những QUANG HẢI ,ĐÌNH TÙNG,VĂN PHONG..... HAY BẠN TIN TƯỞNG NHỮNG CẦU THỦ VĂN NHIÊN ,ĐỨC DƯƠNG,LÒ ĐÀO TẠO VỊT TEO .
BẠN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI MANG CHO BẠN THỨ HẠNG CAO HAY BẠN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI CHO BẠN CẢM GIÁC MẤP MÉ XUỐNG HẠNG.
bạn tin tưởng một dội bóng tràn ngập khán giả trên sân hay khán đài lưa thưa trống vắng
bóng đá không ai nói trước được điều gì.cụng vẫn dõi theo đội bóng,chúc đội thi đấu thành công...............................//////?????????..................
bạn tin tưởng hlv dylan hay TRƯƠNG VIỆT HOÀNG
bạn tin tưởng những QUANG HẢI ,ĐÌNH TÙNG,VĂN PHONG..... HAY BẠN TIN TƯỞNG NHỮNG CẦU THỦ VĂN NHIÊN ,ĐỨC DƯƠNG,LÒ ĐÀO TẠO VỊT TEO .
BẠN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI MANG CHO BẠN THỨ HẠNG CAO HAY BẠN TIN TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI CHO BẠN CẢM GIÁC MẤP MÉ XUỐNG HẠNG.
bạn tin tưởng một dội bóng tràn ngập khán giả trên sân hay khán đài lưa thưa trống vắng
bóng đá không ai nói trước được điều gì.cụng vẫn dõi theo đội bóng,chúc đội thi đấu thành công...............................//////?????????..................
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
Nói mãi chả chịu sửa. Bình thường cmt thì viết sai một vài từ vẫn chấp nhận được. Nhưng đây là lấy ý kiến dư luận,phải cẩn thận một tí chứ!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1248
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
viết vội, thank b kinh m sửa rồiKinh vô sắc đã viết:Nói mãi chả chịu sửa. Bình thường cmt thì viết sai một vài từ vẫn chấp nhận được. Nhưng đây là lấy ý kiến dư luận,phải cẩn thận một tí chứ!
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
Người VN lạc quan nhất thế giới. Tôi cũng là người VN,bởi vậy tôi đoán năm nay HP vô địch.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- Newbie
- Bài viết: 34
- Ngày tham gia: 28 Tháng 10 2014, 11:43
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
tôi thì không được lạc quan cho lắm.nhìn những con người đấy thì năm nay vô địch là điều không tưởng còn xuống hạng là điều chắc chắn.bắt đầu đứng cuối bảng xếp hạng từ vòng 3.vòng 5 thì thay hlv.vòng 12 thì sạch bóng khán giả.vòng 20 chinh thức xuống hạng.hết mùa giải mấy thằng lãnh đạo giải tán đội bóng.hải phòng fc bị xoá sổ từ mùa sau chỉ còn chút hoai niệm kiểu như cảng hoặc sông câm ngày xưa.ha ha ha...mấy thằng lãnh đạo nhìn thấy thế để cố thay đổi nhé.vẫn còn kịp đấy...
- girl.xinh.yeuXMHP
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2726
- Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
Em tin năm nay HP xuống hạng nhất, mà lực lượng như bây giờ thì cũng nên xuống hạng nhất cho vừa sức
-
- Newbie
- Bài viết: 12
- Ngày tham gia: 29 Tháng 10 2014, 21:04
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
da dam gi cai doi hinh nay ???? chờ mãi mới đc đi đá cúp châu á nhưng lại rơi vào đúng cái năm nay nhục wa .ko ra cái thể thống gì hết ..
-
- HP-FC member
- Bài viết: 110
- Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:33
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
giờ còn mơ mộng gì chủ tịch Thành,ông ấy h là phó bí thư,sắp lên chủ tịch thành phố đên nơi rồi quan tâm j đến bóng đá nữa,làm bóng đá cũng có mục đích cả đấy,tiền của xi măng chứ của ông ấy đâu mà cứ ca ngợi
-
- HP-FC CASHIER
- Bài viết: 4188
- Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
- Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Re: Bạn tin tưởng đội bóng HP 2015 k ?
Hãy để khi đội bóng thi đấu khi vào giải rồi hãy phán xét vẫn còn kịp.
Tôi không hy vọng mùa giải này một thành tích cao, nhưng cũng không bi quan đến mức chưa đá đã nghĩ đến việc xuống hạng, tôi mong chờ ở đội bóng sự cống hiến, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và gắn kết, với tôi, thế là đủ
Tôi cũng không dám mơ ước một Lạch Tray kín đặc "khán giả", nhưng tôi luôn trân trọng những "fan trung thành" luôn ở bên đội bóng trong bất kể hoàn cảnh nào.
Bóng đá Hà Nội khi chơi hay như Hà Nội T&T vẫn không có khán giả, bóng đá Hải Phòng khác ở chỗ họ có truyền thống và những fan trung thành, chứ không đơn thuần là khán giả
Xin kết bằng câu chuyện:
Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp.
Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc:
- Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm.
Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài:
- Cứt chó! Cách đây 20 mét!
Thế đấy, ở đời đừng bao giờ đánh đồng "hiện tượng" và "bản chất"
Tôi không hy vọng mùa giải này một thành tích cao, nhưng cũng không bi quan đến mức chưa đá đã nghĩ đến việc xuống hạng, tôi mong chờ ở đội bóng sự cống hiến, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và gắn kết, với tôi, thế là đủ
Tôi cũng không dám mơ ước một Lạch Tray kín đặc "khán giả", nhưng tôi luôn trân trọng những "fan trung thành" luôn ở bên đội bóng trong bất kể hoàn cảnh nào.
Bóng đá Hà Nội khi chơi hay như Hà Nội T&T vẫn không có khán giả, bóng đá Hải Phòng khác ở chỗ họ có truyền thống và những fan trung thành, chứ không đơn thuần là khán giả
Xin kết bằng câu chuyện:
Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp.
Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc:
- Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm.
Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài:
- Cứt chó! Cách đây 20 mét!
Thế đấy, ở đời đừng bao giờ đánh đồng "hiện tượng" và "bản chất"