Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

chuatray
Newbie
Newbie
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 20 Tháng 4 2015, 23:49

Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by chuatray »

“Cờ mà không có cán là cái gì đây?”

Hãy cùng suy nghĩ ...

Biểu tượng cổ động viên Hải Phòng – Có lẽ chỉ cần là biểu tượng.
Mỗi lần ngồi từ tầng 2 sân vận động nhìn sang phía bên kia, hình ảnh 1 ông lão chụp cái đầu Rồng, mặc cóc xê quẩy và hô hào các đồng chí bay theo điệu trống kèn - nay là điệu nhạc DJ lắc cái mông. Tôi vô cùng hâm mộ, bạn trẻ xung quanh đều cảm thấy tự hào về CĐV Hải Phòng, những cái chất và sự điên máu lửa đam mê như ông lão đầu Rồng – anh Định Rồng.

Lâu nay, không bước chân tới sân Lạch Tray. Để ngồi trà đá nghe ngóng những thông tin về đội bóng và hoạt động bên lề. Hóng thấy hội cổ động viên được tự lập, có chủ tịch và rất nhiều thành viên bán chấp hành. Nhưng có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy chủ tịch hội là anh Định Rồng, có lẽ niềm đam mê, cháy hết mình, hay khuấy động các làn sóng người cùng dâng trào cổ động cho đội bóng quê nhà mới là nghề của anh – một hoạt náo viên thực thụ, biểu tượng của CĐV Hải Phòng. Không biết các bạn trẻ nghĩ như thế nào, nhưng với cá nhân tôi, anh hoàn toàn không phù hợp để vào vị trí chủ tịch hội cổ động viên Hải Phòng – một lực lượng cổ động lớn nhất Việt Nam. Với các hình ảnh được đưa đi khắp thế giới, thì chủ tịch hiện giờ của chúng ta là không phù hợp chút nào. Theo những thông tin từ khu vực quán trà đá ngoài cổng A, thì chính là do ông chủ tịch CLB bóng đá đưa anh lên, không hiểu vì lý do gì mà ông chủ tịch CLB bóng đá lớn như vậy mà lại chọn lựa có thể chưa phù hợp như thế. Thực sự, làm mất đi hình ảnh chung của bóng đá Hải Phòng. Có khi anh Định Rồng chỉ là một thành viên phụ trách tổ chức một mảng cổ động, có lẽ sẽ vừa sức anh hơn và làm cho những bạn đang hâm mộ anh hài lòng. Nói vậy không phải tôi đang hạ thấp hình ảnh của anh, nhưng anh đã làm 1 lúc 2 vị trí nhìn sẽ không được chuyên nghiệp. Bạn cứ thử nghĩ, loa sân vận động sẽ đọc “Kính mời ông chủ tịch hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng lên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các bạn CĐV đội khách”. Từ xa chạy lại một ông lão mặc cóc xê, đứng chụp ảnh. Nó hoàn toàn không phù hợp. Bên cạnh đó, để tổ chức một hội cổ động viên lớn như Hải Phòng thực sự không dễ, chia sẻ và kết nối, phải tổ chức các sự kiện ABC phân bổ công việc trên dưới một lòng, cần một năng lực và kinh nghiệm quản lý nhất định và trên hết là sự ủng hộ của đa số CĐV, người đứng về phía các CĐV … chứ không cần vua thời gian. Gần đây, những thông tin tại sân vận động và đa số CĐV đều không hài lòng về những điều CLB và “hội” đang làm dành cho CĐV. Anh đã từng bị dính nhiều “phốt”, và tiêu biểu là vụ đem cờ lớn CĐV Hải Phòng dán logo của HL, … nay đang đi ngược tất cả phần lớn các mong muốn CĐV Hải Phòng.

Nhìn chung, tôi và tất cả CĐV Hải Phòng đều tôn trọng và kính yêu anh, nhưng có lẽ CĐV Hải Phòng vẫn mong chờ mỗi lần anh quẩy trên sân hơn là vị trí ngài chủ tịch. Anh chỉ cần là biểu tượng cổ động viên Hải Phòng – cỏ lẽ chỉ cần là biểu tượng thôi.

Bang hội hội cổ động viên.
Nhìn qua 1 lượt danh sách từ trang mạng xã hội của một CĐV Hải Phòng tên là Tuyên Hàng Kênh đã đăng tải. Đọc một lượt các tên không thấy một cái tên nào thực sự quen quen, nghe chăng vài người tôi đã từng xem Facebook. Nghe đâu tỷ lệ 90% là các bạn già chân tay đã lụ khụ, nhưng lại là vua thời gian. Một số nguồn tin thì các cụ có niềm đam mê nhiệt huyết 10 mấy 20 năm, được tin tưởng giao trọng trách.

Hôm bữa có tới sân, nghe anh em chém hội đã in 1 loạt chiếc cơ được chỉ định bởi ông chủ tịch CLB, gọi là “cờ chùa”. Đã ghét cờ chùa, ở ngoài sân lộn xộn tiếng chửi bới đan xen mà tôi cũng không kịp nghe rõ, mỗi chiếc cờ tầm vài trăm ngàn, hình như 1 đống cờ mất hơn 5 triệu gì đó. Khổ thân các bác già quản lý, không nắm được giá cả hay sao, đi in ấn bị chém đẹp. Thông thường mấy miếng vải đó, chắc tầm 100 ngàn là hết với tiêu chuẩn châu Âu. Đúng là các bác già, không thể nhanh nhạy bằng các thanh niên khảo giá khắp nơi trước khi cân nhắc làm. Bên cạnh đó, đa số các thông tin cho rằng các bác đang ăn thịt thăn. Cách đây hơn 10 ngày, có anh bạn ra mua cái ảo về kêu ca, “mấy cụ làm sổ sánh ghi chép, mua bán, giao dịch, nhập xuất tồn kho nhìn như quyển nháp thế mà cũng quản lý được quả là đầu óc minh mẫn phết”, có lẽ tới bây giờ các bác cũng không thể in được 1 con số thu chi nhập xuất tồn, phiếu thu phiếu chi các nhà cung cấp, tài trợ, các CĐV đóng góp, có con dấu, chữ ký và nguồn thông tin rõ ràng để công bố. Tôi thấy thương các bác, có lẽ các bác nên chỉ đứng ngoài cuộc và hỗ trợ đội thanh niên trẻ khỏe đầu óc nhanh nhạy.

DJ - Thổi kèn
Trận vừa qua, nhìn sang thấy anh em quẩy ghê quá. Có cả DJ lên đánh nhạc, thay cho dàn kèn chỉ huy Naponeoong. Nghe đâu mua sắm hay được cho giàn âm thanh khủng tầm 30-40 củ được nhập khẩu từ anh bạn hàng xóm. Thấy mấy lãnh đạo VPF lắc đầu ngoay ngoải, có lẽ đợt tới dễ bị cấm dùng loa. Đúng là mất tập trung cho các cầu thủ. Vì giữa kèn và âm thanh loa công suất lớn là khác nhau. Loa có những âm thanh làm say vì tần số phát ra lớn, ép thẳng vào tim. Nhất là với các DJ ko chuyên nghiệp chỉnh nhạc như đấm vào tai, làm cho sự ức chế của người nghe, ức chế hơn với những cầu thủ đang phải làm việc. Còn với kèn, nó phóng ra âm thanh như kiểu cổ vũ tinh thần trận mạc, kêu gọi, hối thúc tinh thần binh sĩ chiến đấu. Mỗi thứ tuy có những lợi thế riêng. Nhưng có lẽ ngồi phía bên A nghe kèn vẫn sướng hơn. Vì nếu thích chơi loa thì mượn luôn loa ban tổ chức mà bật. Chưa thật sự phù hợp với không khí của một sân vận động. Mỗi thể loại giải trí có một phong cách riêng. Với những sự đầu tư lãng phí như vậy, nên tập trung vào phủ đỏ như VietNam Suppoters, nó thực tế hơn.

Tíc kê – Cộp cộp
Chủ Nhật vừa qua ra sân mua vé, thấy loa anh Định Rồng thông báo, tíc kê ticket gì đó. Lại gần hỏi dò mấy thanh niên, anh em bảo đó là vé vào sân cho các CĐV trung thành của đội bóng. Tấm vé được in riêng cho hội CĐV, với 2 vòng tròn, vài chữ nhòe nhoẹt bên trong. Thì ra đó là hình con dấu của CLB bóng đá Hải Phòng – Công ty CP Bóng đá Hải Phòng. Mỗi lần nhân viên Công ty cộp 1 phát vào mặt (giấy) và cắt 1 góc vuông phát phiếu là CĐV sẽ được vào sân. Như kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc bị đóng ấn vào mặt là đầy đi ải vạn dặm. Cái ticket phiếu có vẻ như lại nhớ thời phát phiếu mua gạo. Một số người đứng quanh đó cho biết, “40 ngòm chứ 2 triệu bố vẫn đi”. Thế mới biết chất chơi của CĐV Hải Phòng, họ yêu đội bóng Hải Phòng, và không quan tâm bất kỳ trở ngại gì. Nhưng quả thật, chưa nhìn trực tiếp tấm vé của hội CĐV Hải Phòng, nhưng đó là một sự coi thường, thiếu tôn trọng dành cho CĐV ăn chơi bậc nhất Việt Nam.

Văn phòng hội – Chào đón anh William Cường.
CĐV Hải Phòng nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng tiếc thay, những gì CLB dành cho CĐV trong thời gian gần đây quả là đúng như hình ảnh Văn phòng hội bóng đá ngày nay. Trước đây tôi cũng đã từng “ấy” ở đó vài lần, nay đến hình ảnh đổi thay, đẹp quá. Một tòa nhà 1 tầng sáng rực đẹp đẽ khoảng vài mét vuông, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của những cái đầu sáng và cực sáng của người cho và người nhận. Hội CĐV Hải Phòng tiếp nhận tòa tháp này quả là hạnh phúc lắm, vì các CLB như MU, Mancity, Chelsea, Arsenal, … còn mơ mới có được ngay trong khuôn viên cổng chính sân vận động – họ toàn phải chui vào hầm hoặc nằm dưới mông, bị các cổ động viên ngồi lên đầu suốt ngày. Ở VN thì sao, Thanh Hóa có khẩu hiệu “Tài sản lớn nhất của Câu lạc bộ là khán giả”; T&T thèm khát CĐV đến anh Trí Trung còn phải phát khóc trên mạng xã hội; Quảng Ninh với các tay chơi thứ thiệt; … nếu tiếp tục liệt kê thì cũng chỉ có 13 đội bóng mà thôi, Hải Phòng không có tên. Tất nhiên Hải Phòng là đất ăn chơi, nhưng CĐV Hải Phòng đang bị nhìn với 1 ánh mắt khác. Tuy vậy, CĐV Hải Phòng vẫn chung một niềm đam mê, và luôn trung thành với đội bóng Hải Phòng.
Xin trích 1 câu đã đọc trong thời gian qua của bài viết “CĐV Hải Phòng – khắc khoải một tình yêu đơn phương”:
“Đó là một sự coi thường, một sự vô ơn của CLB dành cho CĐV Hải Phòng!!!”

Đai đỏ bị loại, đai vàng vô.
Một tấm ảnh vừa qua trên facebook, có đăng hình chiếc cờ hơn nửa ngàn mét vuông – to lớn nhất V-leage; cho thấy độ chơi của CĐV Hải Phòng. Tiếc thay, những comments bên dưới cho thấy lãnh đạo đội bóng Hải Phòng rất ghét cờ này. Vì nó là biểu tượng của bóng đá Hải Phòng chứ không phải biểu tượng của Công ty CP bóng đá Hải Phòng. Đội bóng Hải Phòng đã có chủ, và ông chủ yêu cầu năm nay và những năm sau cần ăn tray, niệm Phật để được phù hộ độ trì lên thiên đàng. “Anh em mình là một gia đình … lên thiên đình”. Biểu tượng logo đội bóng là “một màu đen”, cờ của chúng ta cần “chấm thêm vàng vàng” – “một màu đen chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu”. Quả là một phong cách thư thái, ngồi A ngắm đồng ruộng bao la bát ngát.

Ngay sau khi các ý tưởng lóe sáng đó, và chào mừng anh William Cường tới Hải Phòng, theo chỉ thị của chủ tịch tập đoàn FCH, các thông cáo được viết bằng đa ngoại ngữ, gồm cả tiếng Lào, Campuchia, A rập, IS, … các CĐV cứ ngỡ là viết sai chính tả, nhưng do khả năng ngoại ngữ kém, nên CĐV ta không thể đọc được các thông báo trọn vẹn, tạm dòng được dòng chăng, có dòng khá in đậm “Chỉ các vị la hán đầu trọc, các lão sư, lão tăng, tiểu đồng, tiêu sư mới được bước chân vào Chùa”; “Cờ đỏ ngồi xem tivi, cờ vàng vô”; “Đai đỏ bị loại, đai vàng vô” - dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cấm mang các vận dụng cổ vũ có màu đỏ - trắng vào sân. Đặc biệt là màu cờ sắc áo truyền thống. Quả là những thông cáo hết sức vô lý. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, các CĐV đăng status với nội dung về bài hát “Cờ mà không có cán là cái gì đây”; hết sức vô lý là “da vàng được có cán”, “da trắng, da đỏ NO cán”. Ngồi A các bạn sẽ thấy rất rõ là đa số “cờ chùa” có cán, 1 số cầm tay hầu hết là sắc đỏ - trắng.

Trong những vòng cuối của lượt đi, đội bóng thi đấu hiệu quả, tuy hơi khô cằn. Nhưng có những chiến thắng và đem lại niềm vui cho CĐV Hải Phòng. Vẫn vui, nhưng …


“Cờ mà không có cán là cái gì đây?”
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Muốn mua tạm cái áo để đi cổ vũ thì hạch sách: Đăng kí vào hội mới có!
Người ta cần ngay để đi HN chứ đăng kí thì đến bao giờ? Có cái áo việc đếch gì phải khó khăn thế? Ra cổng bán đầy!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Fan-B16
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by Fan-B16 »

Bài viết có ý được, ý chưa, nhưng tựu chung là tâm huyết.
Cá nhân tôi thấy đem loa đài lên khán đài là vô cùng phản cảm. Thích ăn chơi nhảy múa thì vô bar, sàn mà quẩy, SVĐ là nơi xem và cổ vũ. Sân Lạch Tray đã phải dùng đến loa đài công suất lớn để tăng độ nhiệt, nhưng nó lại làm mất bản sắc vốn có. Đúng là xây thì lâu, phá thì nhanh thật, khốn nạn thay.
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by dungtrinh407 »

Kinh vô sắc đã viết:Muốn mua tạm cái áo để đi cổ vũ thì hạch sách: Đăng kí vào hội mới có!
Người ta cần ngay để đi HN chứ đăng kí thì đến bao giờ? Có cái áo việc đếch gì phải khó khăn thế? Ra cổng bán đầy!
quện mệ cái hội và ông chủ tịt ấy đi bạn ơi. ấm ức làm chi khi mà hơn 10 con người đầu trần trùng chục, vai ko mảnh áo trải cái cờ hơn nửa ngàn mét vuông bị hô loa cuốn cờ.


Hình ảnh
cuong123456
Newbie
Newbie
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 27 Tháng 2 2014, 19:20

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by cuong123456 »

Doc ma thay buon cho bong da que huong . Ban sac con dau .dkm tu ngay thang hung nen lam chu tich cha dc tich su gi ca .chi pha la gioi .hom nay lai nghe tin .cu tien thanh voi thanh tung ve can tho ma long cam thay buon qua. Cu da nay sang nam chac vong bong nguoi ban dia qua
Winter
Newbie
Newbie
Bài viết: 32
Ngày tham gia: 07 Tháng 10 2011, 10:24

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by Winter »

Vụ này, thấy giống y chang mấy chân dài đi khách mà lỡ không nhắn lại người thân và gia đình mà để báo " mất tike" gây xôn xao dư luận vừa qua.Hậu điếm, các em đó bi giờ giá cả lên đến chục ngàn đô zời nhé ?!!!
Cứ là gây thương tích thời mới được lên trang nhất. Zờ ló thié ...
daoravang
Newbie
Newbie
Bài viết: 34
Ngày tham gia: 28 Tháng 10 2014, 11:43

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by daoravang »

Tổ cha thằng hùng chủ tịt nó đang phá hoại bóng đá Hải Phòng đấy.nó toàn nghĩ ra và phê duyệt những trò oái oăm thôi.cút me mày đi cho dân tao được nhờ
shixuka
TVKC
TVKC
Bài viết: 1295
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
Đến từ: Haiphong

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by shixuka »

Càng ngày càng lố bịch. Tự dưng đc dựng lên làm ct hội cdv nên cứ nghĩ mình ngon lắm. Xin lỗi nhé, đời phải biết mình là ai chứ.
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Ai là chủ tịch hội cdv hả các bác
Dang Viet Anh
Newbie
Newbie
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 28 Tháng 5 2011, 12:51

Re: Cờ mà không có cán là cái gì đây?

Gửi bài by Dang Viet Anh »

Nhiều ý tốt nhưng nhiều ý tiêu cực quá...có thể sưng danh đi vì lúc này rất dễ sảy ra kiểu "đục nước béo cò" la lá như kiểu biểu tình HD981 (Tiến Thành và Thanh Tùng ra đi đang dậy lên nhiều ý kiến trái chiều nhưng đa số đều bất bình...) mong team mình có cái nhìn sáng xuốt nhất &,có những ý kiến mang tính xây dựng nhed
Đăng trả lời

Quay về