Hải Phòng ơi tôi đã về đây
Về với những con sóng gợi lên bao nỗi nhớ
Với những con đường mến yêu rực lửa
Với những tiếng ve thổn thức trưa hè
Bao năm rồi phiêu bạt mải mê
Lang thang qua bao miền sóng gió
Vẫn khôn nguôi bao cảm xúc một thuở
Hải Phòng ơi ... ta lại trở về.... tóp 3
Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.
Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp
- HoangQM
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1328
- Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51
Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
- XuCoke
- Newbie
- Bài viết: 39
- Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2015, 15:16
Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.
Tuyệt vời Hải Phòng quê hương tôi <3 Tiến lên!!!