Ai mua rau tôi bán rau cho

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Đăng trả lời
chuatray
Newbie
Newbie
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 20 Tháng 4 2015, 23:49

Ai mua rau tôi bán rau cho

Gửi bài by chuatray »

Ai mua rau tôi bán rau cho

Hôm nay, ngồi rủ anh em bạn bè Quốc tế tụ tập xem bóng đá qua truyền hình mạng tại Geylang. Anh em Hải Phòng kêu rằng nhường cho đội bạn. Mấy anh bạn Tây hỏi là “nhường” là thế nào hả bạn. Ấy mà không thể dịch nổi “nhường” cho anh bạn là gì. Chả lẽ nói là “mua-bán rau sạch” thì còn khó hiểu hơn.

Hãy cùng nói về điều đó “Chợ mua bán rau sạch VL”

Đã là rau, nhưng ta lại có 2 khái niệm, rau sạch và rau bẩn . Thế rau sạch và rau bẩn lại khác nhau như thế nào. Hàng ngày ra chợ biết chọn thế nào để ăn vào mồm rau sạch đỡ bị ngộ độc. Rau sạch đã khó tìm, nhưng lại được bán tràn lan ở thị xã VL. Thậm chí hàng triệu người đều có thể biết contact với ai để mua rau sạch. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm luôn được ăn rau sạch. “Alo! Anh Bói, cho em ít rau sạch – Phòng A1, gác lửng” – Dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ đem tới tận nhà cho bạn, và miễn phí Ship. Ăn rau sạch ngon rồi, nhưng ăn cái gì sạch rồi thì cũng chỉ để an toàn cho sức khỏe tốt. Còn những bệnh nan y đã có trong người rồi thì chỉ biết hàng ngày cầu nguyện mà thôi.

Ai mua rau tôi bán rau cho – Han Mac Boi đã ra đi bởi một căn bệnh nan y. Và căn bệnh nan y đã đang và tới đơi nhiễm vào VL. Một trong những người con ruột của Han Mac Boi lại bị di truyền cũng nan y như nhau. Đã là nan y thì khó chữa, hàng ngày có hàng vạn CĐV bóng đá Hải Phòng cầu nguyện cho nền bóng đá Thành phố tai qua nạn khỏi. Một sự thật phũ phàng! Sự thật đang đâm một nhát vào giữa trái tim những người yêu bóng đá Đất Cảng - những Người Điên yêu bóng đá.

Ngày hôm nay, gia cát dự trên toàn cầu đã có những dự đoán chính xác tới 1000% về tỷ số trận đấu. Nếu ở Anh Quốc có kèo VL, chắc tất cả sẽ giàu rất nhanh bởi chỉ bỏ ra $1000 để ăn ngay $23000 cho một vé cá cược tại William Hills. Các nhà cái sẽ phá sản và đóng cửa – Lý do mà cá độ ở Việt Nam chưa bao giờ thực hiện được. Trên một số trang trực tiếp bóng đá, các dự đoán 100% Hải Phòng thắng Cần Thơ. Chắc đó là do hàng vạn CĐV Hải Phòng dự đoán. Họ biết bị lừa, nhưng vẫn yêu và vote cho Hải Phòng chiến thắng. Ối ơi, đau long quá.

Trở lại với trận đấu Cần Thơ – Hải Phòng. Theo những thông tin trên mạng xã hội được biết, có rất nhiều CĐV lặn lội không quản đường xá xa xôi từ Đất Cảng tiến trên khắp mọi nẻo đường dọc hình chữ S, để chỉ “tiếp lửa đường xa – hòa ca chiến thắng”. Bên cạnh đó, ở phía Hải Phòng, CĐV cũng đã tập trung xem qua màn hình 300 inches tại Lạch Tray. Chiến thắng không lâu trước Đồng Tháp, làm cho tất cả cộng đồng mạng Hải Phòng xôn xao, mơ về chiếc cúp tỷ năm không có được. CĐV máu lửa là thế, nhưng có “một” phong cách thư thái “ngồi A ngắm đồng ruộng bao la bát ngát” vẫn cứ đủng đỉnh đưa ra các lời ca rao tục ngữ “Rau sạch rau sạch! Tôi bán! Mua đê, mua đê. Chuyên rau sạch mát ruột bổ gan lợi đường tiểu”. Các lời ca rao đó càng chọc sâu vào những trái tim đang phồng to, ứa máu, nếu để hứng cũng được cả 1 bể bơi to bằng cái sân vận động. Chưa hết, những thành viên ngơ ngác còn lại đang tung tăng trên màn ảnh truyền hình cả nước, và kênh Google Youtube toàn cầu. Họ không biết rằng từng hành động của họ có thể làm mất đi hình ảnh cá nhân, bạn bè cười chê khi làm việc như những chú robot thực sự, theo những bài ca rao của một sự tính toán vô trách nhiệm. Biết rằng những cầu thủ đang thi đấu trên sân bằng nhiệm vụ của một công việc kiếm tiền hàng tháng được trả lương trách nhiệm. Nó đáng giá bằng bao nhiêu tiền, khi mà thấy có 1 sự bất thường nếu xem lại video trận đấu có thể làm mất đi cả sự nghiệp. Hãy cố gắng thể hiện mình, nếu bạn thật sự giỏi, bạn có thể tìm một nơi để tỏa sáng. Đến một lúc nào đó, cả những người yêu điên nhất, họ thấy 1 sự phản bội trong tình yêu, tất cả sẽ không còn, vườn không nhà chống, giảm doanh thu, giảm lương, và mất tất cả. Hãy lên tiếng, để chúng tôi biết các bạn thua vì năng lực, sự may rủi, và đã cố gắng hết sức. Và cơ hội để đem niềm vui chiến thắng hoặc nỗi buồn thua trong tiếc nuối – Đá bóng bằng cái đầu chứ không phải cái chân robot.

Một thông tin rất gấu được làn truyền qua các quán trà đá ở sân Lạch Tray @ Có lẽ, chỉ có có duy nhất một đội bóng mà người quản lý tuyên bố “không có CĐV tôi vẫn có cúp”. Ờ đúng là như vậy, nhưng lại đi “rước bô về nhà”. Mua được món đồ chơi mới, lủi thủi một mình ngồi nhâm nhi.

“Rượu ngon phải có bạn hiền
Uống vô mới thấy cô tiên trên trời
Càng uống càng thấy đầy vơi
Uống cho quên hết sự đời đắng cay”
(CLB Đối thơ)

Mọi thứ cũng đã vậy rồi. Hãy cùng cầu nguyện.
Để “chợ rau sạch VL” thôi buôn bán cũng ảnh hưởng tới rất nhiều cá nhân. Mong sao cho niềm vui của CĐV Hải Phòng sẽ sẽ trở lại, một sân chơi lành mạnh mà lẽ ra cả Thành phố nên chung sức gìn giữ.

Ai rau sạch đơi! Ai rau sạch đơi!
SieuSIM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1041
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
Đến từ: Hà Nội

Re: Ai mua rau tôi bán rau cho

Gửi bài by SieuSIM »

Buồn quá, lại là do lỗi hệ thống chăng!?
Giá mà mình là Chủ tịch Câu lạc bộ.
Đăng trả lời

Quay về