XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU !!!

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Đăng trả lời
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU !!!

Gửi bài by kiencangcon »

Mới đây , trên một diễn đàn bóng đá, có một cổ động viên bạn đã nói rằng : sự chung thuỷ của CĐV Hải phòng thật đáng kinh ngạc !
Câu nói ấy hẳn sẽ làm nhiều CĐV Hải phòng mất ngủ.Nó không hẳn là lời khen , mà sâu xa hơn cả , trong đó , có cả nỗi niềm cay đắng nữa.
Không thể phủ nhận rằng :CĐV Hải phòng là đội quân mang đầy nhiệt huyết với màu cờ sắc áo của đội tuyển quê hương. Người Hà Nội hẳn sẽ luôn mong đợi những ngày có đội HP đá trên sân nhà họ , để được mãn nhãn với những đoàn xe đỏ rực màu cờ Hội CĐV Hải Phòng và đỏ rực sắc pháo sáng cùng những tiếng reo hò phấn khích. Chỉ có Hải Phòng mới có thể làm nên những hình ảnh ấy , những hình ảnh biểu trưng cho tính cách ăn sóng nói gió , đã yêu là yêu đến tận cùng của người đất Cảng.
Thử hỏi trong số từng ấy trận kéo quân đi rầm rập,gần thì HN, Quảng Ninh, xa thì Đồng Tháp , Cần Thơ , Kiên Giang …có bao nhiêu trận người Hải phòng quay về mà vẫn có thể đốt pháo sáng reo mừng chiến thắng ? Ít lắm! Những lần ấy rất hiếm . CĐV Hải phòng đã quen với việc “ ra đi đốt pháo, ra về buồn tênh “. Có nhiều người nói: thôi , lần sau đừng đi nữa nhé , toàn thua ! Nói thì nói thế thôi , nhưng cứ đến hẹn thì lại lên đường ! Làm sao mà bỏ được, khi tình yêu bóng đá đã ăn vào máu thịt .
Người Hải Phòng là thế , yêu đến tận cùng , tha thứ mọi lỗi lầm , quên mọi điều khó chịu để vẫn tiếp tục lên đường vói cờ đỏ và pháo sáng và những tiếng hô : Hải Phòng, Hải Phòng trên suốt chặng đường. Để nuôi dưỡng tình yêu ấy quả không dễ dàng gì , ngay cả với các CĐV được tiếng là bền bỉ và nhẫn nại như CĐV Hải phòng. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi họ phải chứng kiến bóng đá bẩn ngay trong đội bóng mà họ yêu ,họ ủng hộ vô điều kiện.Chả biết những kẻ không sạch có mảy may nghĩ về sự thất vọng của các CĐV yêu họ đến si mê hay không ? Hay là họ nghĩ, họ có quyền làm thế !
Trong lúc niềm tin của CĐV Hải phòng gần chạm đáy,thì có một tin vui khiến nhiều người ngỡ ngàng : có người sẵn sàng bỏ ra ít nhất 10 tỷ đồng mỗi năm dành tặng cho đội bóng Hải phòng.
Đích thân doanh nhân gốc Hải phòng ấy đã điện thoại cho tôi , nói rất rõ ràng về chuyện tài trợ 10 tỷ đồng mỗi năm cho bóng đá quê nhà . Ngay lập tức, tôi xin ý kiến lãnh đạo thành phố và một cuộc gặp gỡ ấm cúng đã diễn ra ngay tại Uỷ ban nhân dân thành phố Hải phòng .


Như vậy là đã rõ, có Mạnh thường quân ủng hộ 10 tỷ/năm cho đội bóng màu hoa phượng đỏ. Thật khó tin , bởi lẽ đời , ngừoi ta phò thằng thịnh, ai lại đi phò thằng suy ? Mạnh Thường quân ấy là ai ? hay lại nhân danh việc thiện định nhăm nhe gì ở đất Cảng nhà mình ?
Tất cả những câu hỏi của CĐV đều dễ hiểu , bởi , cứ nghĩ đi , bạn có bỏ từng ấy tiền ra cho một niềm tin đã bị đánh cắp không , dù bạn yêu đến mấy và vẫn muốn song hành cùng niềm tin ấy ?
Thế mà có ngừoi vẫn làm như vậy đấy . Không vụ lợi , không yêu sách , không điều kiện a,b gì cả , không cần danh tính được ghi trong sổ vàng hay sự tung hô ầm ĩ , doanh nhân gốc HP bỏ ra ít nhất 10 tỷ đồng /năm chỉ với một mong muốn : được xem bóng đá Hải phòng sạch . Chỉ có bóng đá sạch mới lấy lại được niềm tin yêu và lòng chung thuỷ bền bỉ sắc son của các CĐV mà ông đã từng rất ấn tượng.
Không biết những ngừoi đang cầm cân nảy mực của bóng đá HP nghĩ gì trước nghĩa cử này . Xấu hổ , hẳn rồi , bởi với đàn ông,tiền bạc đâu có thể dễ dàng đổi lấy lòng tự trọng . Đây là cơ hội ngàn năm có một để vứt bỏ hết những rác rưởi đã và đang có trong những mùa đấu vừa qua. Làm lại có được không ? Từ đầu ! Trung thực và sạch sẽ ! Ngừoi hâm mộ thuỷ chung sẽ rộng lòng tha thứ , khi được cam kết : sẽ có bóng đá sạch ở HP .
Quay trở lại với doanh nhân gốc HP dõi theo bóng đá quê nhà từng mùa từng mùa một , hỏi vì sao anh lại làm như thế vào thời điểm này ? 10 tỷ không phải là số tiền lớn với 1 doanh nghiệp như của anh , nhưng là quá lớn cho niềm tin đã mất ! Biết anh trả lời thế nào không ? “ Sinh ra làm ngừoi Hải phòng , khổ thế đấy , yêu là yêu đến chết , làm sao bỏ được . Chỉ mong số tiền mình tặng không bị làm bẩn là được rồi “
Cám ơn anh , cám ơn tình yêu chung thuỷ của anh với Đất Cảng quê mình . Cám ơn niềm tin của anh đã đặt vào tình yêu và lòng chung thuỷ của các CĐV mặc áo đỏ , đốt pháo sáng và hô vang tên quê hương đầy tự hào trên mỗi chặng đường . Có một tấm lòng vàng như thế , liệu bóng đá HP có sạch lại được không ? Câu hỏi này dành cho những người từ hôm nay mất ngủ.

Bài viết của anh Văn Trần Hoàn - "Hoàn pháo"

chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU !!!

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

"Có một tấm lòng vàng như thế , liệu bóng đá HP có sạch lại được không ?"

Biết nhiều thì thêm boăn khoăn nhiều! Cứ vô tư mà yêu thôi cho nhẹ lòng, cho vui vẻ thanh thản anh nhỉ? :x
Long xi măng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2012, 08:15

Re: XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU !!!

Gửi bài by Long xi măng »

chờ ngày rước cúp tại lạch tray
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU !!!

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Băn khoăn quá, ai bỏ 10 tỉ cho BĐ HP lúc nhập nhoạng này nhỉ :)
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU !!!

Gửi bài by phamkhachop »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:Băn khoăn quá, ai bỏ 10 tỉ cho BĐ HP lúc nhập nhoạng này nhỉ :)
Biết đâu người bỏ ra 10 tỷ cho HP sẽ là "Abramovich VN", sao đó mời lão Tuyến Hàng Cong về làm "Mor.", Tùng VB làm GĐĐH thì lại ăn vã HC, kkk :))
Anh Tuyển
Newbie
Newbie
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 19 Tháng 7 2015, 09:35

Re: XIN CÁM ƠN TÌNH YÊU !!!

Gửi bài by Anh Tuyển »

10 tỷ đầu tư vào các tuyến trẻ có khi người Hp lại sướng
Đăng trả lời

Quay về