KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
phu0ngtrjnh_s2_xmhp
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1010
Ngày tham gia: 16 Tháng 2 2010, 15:07
Đến từ: Lạch Tray stadium

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by phu0ngtrjnh_s2_xmhp »

cháu cũng thực sự chưa có 1 lần tiếp xúc cũng như nói chuyện với chú nhưng cháu cũng rất cám ơn chú vì những gì chú làm cho 4rum cũng như hội CĐV.cháu thấy rất vui vì trong 4rum mình tất cả điều hành viên của dđ mình đều rất tâm huyết và hết lòng vì mọi người.
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by xuan anh »

Tôi ít có thói quen viết về 1 cá nhân,bởi những người mà tôi gặp thường ko để lại nhiều trong tôi những ấn tượng đặc biệt.Nhưng với Khắc Tuấn lại khác ,vì hắn(xin phép gọi thế cho nó gần gũi) là một trường hợp cá biệt của đặc biệt,vì tôi đã gặp hay tiếp xúc với hắn bao giờ đâu.Vậy biết viết gì về hắn bây giờ nhỉ ?
Tôi biết KT từ những ngày đầu khi 2 diễn đàn còn là 1,qua những bài viết rất hay đầy tâm huyết và còn sắc hơn cả "kiếm" nữa...và tôi bắt đầu có ấn tượng với KT từ đó và cũng vì hắn mà tôi từ 1 khách vãng lai đã đăng ký là 1 thành viên chính thức của diễn đàn.Thế rồi có 1 lần,tôi nhìn thấy ảnh và 1 đoạn clip của hắn trả lời phỏng vấn, của 1 bạn nào đó đưa lên diễn đàn .Bằng linh cảm nghề nghiệp ,tôi nhận ngay ra hắn là 1 tay ko phải vừa,là một người phong ba từng trải-chắc hắn là người có tuổi thơ ko yên ả và có tính tự lập rất cao ngay từ nhỏ.Nhìn cửa sổ tâm hồn của hắn sáng quắc lạ thường,tôi biết ngay hắn là người có nghị lực có ý chí vươn lên ko biết dừng lại,có tính quyết đoán rất nhanh và hiệu quả là người dám nghĩ dám làm mà khi hắn thích là nhích đố ai ngăn cản nổi.Nhìn vào ánh mắt và dáng điệu của hắn,tôi chắc chắn; hắn là người có khí phách,có chí lớn,có bản lĩnh và tố chất của 1 người lãnh đạo.Kể hắn mà được vất vào đúng chỗ thì phải biết tay hắn cho mà coi-nhiều lúc tôi nghĩ :kể hắn mà làm Công an thì chuẩn.
Nói về KT thì nhiều lắm ,các bạn khác cũng đã nói,tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 chữ :TUYỆT VỜI.Xin chúc KT và gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc,đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố thân yêu !
Lê Thanh Hòa
TVKC
TVKC
Bài viết: 3070
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:45
Đến từ: Từ đâu còn lâu mới biết

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by Lê Thanh Hòa »

tuanstarfish đã viết:
haiphong-port đã viết:lam tai thi nhieu tat

Coi như tính từ phần trên comment của Khắc Tuấn là tài, vậy bắt đầu từ comment của haiphong-port là tật. Bắt đầu trình bày đi nhé!
Ông này được cái tật ngủ ngáy rất to, anh em nào chẳng may có dịp ngủ giao lưu cùng thì nhớ đeo tai nghe vào nhé :D :D :D
Cái j hay ho thì anh em nói hết rồi, chả biết trình bày thêm gì nữa, anh em mình đã ngồi với nhau nhiều, cái hay cái dở cũng đã lắm được phần nào, quan trọng hiểu nhau và dành tình cảm tốt đẹp cho nhau là chính, phải không bác Tuấn :) :) :)
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by fanvinhbao »

Thằng hoà vé nhắc anh mới nhớ. Lão này còn cái tật ăn nhiều kinh khủng khiếp. So về độ phàm ăn thì có lẽ 4R không ai bẵng lão. Còn uống rượu thì thôi rồi, hôm uống với tay Tiênvb heheehhee. Nghĩ lại cũng buồn cười...
Hình đại diện của thành viên
kiwimt
TVKC
TVKC
Bài viết: 1466
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:24

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by kiwimt »

Nói ra mới thấy anh em quen nhau đã gần 2 năm rồi đấy. Nói về đồng chí Khắc Tuấn này thì mọi người cũng đã nói nhiều rồi, mà bản thân em cũng đã từng nói lên những cảm nhận của em về người mà em coi như Anh Cả nhiều lần rồi. Thôi thì em thích nói về tật xấu của anh zai hơn. Anh em có cái tật là bụng có sẹo, thỉnh thoảng lại DCM ( có lẽ ở khi nào gặp ae anh ý mới có cơ hội được nói :)) ), đêm không ngủ được là anh ý mang quần áo ra gấp... =))
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by traidatcang »

Ối giời, nói về cái ông Tuấn này thì có mà nói cả ngày.
Cái ông này mà rượu vào là có khả năng đốt quán nếu ko vừa ý đó, đừng ai dây vào nhé :>
:> :>
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by hoang quang huy »

xuan anh đã viết:hắn là người có khí phách,có chí lớn,có bản lĩnh và tố chất của 1 người lãnh đạo.Kể hắn mà được vất vào đúng chỗ thì phải biết tay hắn cho mà coi-nhiều lúc tôi nghĩ :kể hắn mà làm Công an thì chuẩn.
!


Hình như bác Xuân anh làm CÔng an thì phải :))
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by xuan anh »

Không phải đâu chú Huy,anh bên Quân đội,nhưng hồi học anh học giỏi môn Tâm lý và giáo dục học thỉnh thoảng lại hay đọc quyển tướng số của tàu ,nên cũng biết chút đỉnh gọi là...à tý quên,chú nhớ nhắc KT đừng để bụng to nhé,nguy hiểm lắm vì...
haiphong-port
TVCT
TVCT
Bài viết: 755
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2010, 18:10

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by haiphong-port »

Hắn là đầu lĩnh của mọi lĩnh vực. Phần tốt thì nhiều mà phần xấu cũng không ít, phần tốt thì ai cũng biết, tôi quan sát thấy phần xấu của hắn khi làm đầu lĩnh như sau: uống rượu như lục lâm thảo khấu, chém gió thành bão, cầm cái xóc đĩa, làm trương khi đánh 3 cây. Tết vừa rồi đánh 3 cây khi hắn ăn tiền của tôi, hắn lại còn nói đểu: " em xin bác". Làm tôi ức đến tận bây giờ!!!
-Lean-
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 103
Ngày tham gia: 12 Tháng 1 2010, 10:48

Re: KHẮC TUẤN 2000 - "MR CHUYỆN NHỎ"

Gửi bài by -Lean- »

yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:Tớ đã khen cậu bao giờ chưa nhỉ? :) Hình như chỉ có 1 lần duy nhất. Và đó là lần cậu bảo rằng: mãi hôm nay mới được TY khen :) Nhưng với tớ, mọi việc cậu làm đều khiến tớ yên tâm. Đi đâu mà có cậu tớ luôn biết rằng tớ sẽ ko bao giờ bị lạc lõng, dù đó là nơi tớ chưa từng đến, là những người tớ chưa từng gặp. Chu đáo, quan tâm, nhiệt tình, thân thiện, sôi nổi, ồn ào... là những gì tớ thấy ở cậu ngay lần đầu gặp. Và tớ vẫn thấy điều đó mỗi khi gặp cậu. :D. Và tớ cũng biết rằng, nó sẽ chẳng thể mất đi. Vì đó chính là tính cách và con người cậu. :)
Đọc comment của bà chị mà cứ ngỡ như lời của một cô bé 14 nhắn với anh chàng 15 .
"cậu - tớ" nghe chuối chuối mà hay hay :x :x Teen quá đi thôi chị già ơi .
Có lẽ là nhờ có những " cô bạn teen " như này thì MR Tuấn mới vững vàng để nhận được nhiều tình cảm như thế .Vậy thì mãi teen ,mãi tươi cười và không có j phải xoắn - Anh chị nhé :-bd
Đăng trả lời

Quay về