LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
l0v3_HPFC
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1189
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 13:41
Đến từ: B16_Chảo lửa Lạch Tray

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by l0v3_HPFC »

Cảm ơn bác vì bài viết rất hay. bác đã cho cháu hiểu thêm dc về Lạch Tray của chúng ta, đúng là Tray luôn cuồng nhiệt và đầy cảm xúc. Mai dc gặp lại Tray rồi, nhớ quá đi mất. Yêu Lạch Tray lắm lắm!!! :x :x :-* :-*
Hình đại diện của thành viên
hagpham
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 386
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:11
Đến từ: Ha Noi

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by hagpham »

cháu tìm đc hình ảnh của cháu trong bài viết của chú. Đó chính là hình ảnh người bạn của chú. Dù cháu ko fai quê ở Phú Thọ, nhưng cháu cũng bị Lạch Tray quấn hút bởi 1 lần đc người bạn ĐH rủ từ HN về HP xem. Dù lần đầu tiên về HP xem bda cháu ko fai "phi" lên HN luôn tối hôm đó, nhưng gần như tất cả các lần sau đó về HP xem xong cháu đều "phi" lên HN luôn và trở về nhà ngay. Dù ko fai là bến xe Niệm Nghĩa vs chiếc xe Hải Âu, mà là bến xe Tam Bạc vs chiếc xe Hoàng Long. Trên tất cả ký ức về "tình yêu bắt đầu" với Lạch Tray, vs bóng đá và CDV HP trong cháu lại ùa về. Ngày đó là 1 ngày tháng 6 năm 2009. Nhờ có Tray mà cháu đã có thêm rất nhiều ng bạn HP thân thương. Cám ơn chú vì bài viết và vì hình ảnh người bạn của chú :)
xuan nam
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 55
Ngày tham gia: 20 Tháng 10 2010, 21:33

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by xuan nam »

Bác xuan anh là lính mà cũng lãng mạn phết nhỉ,sao tối hôm đó 2 bác không ở lại nhà chơi vài ngày hãy lên đơn vị.Bởi 2 bác là sỹ quan mà ,các bác có thể làm như vậy chứ;gặp em, em ở lại vài ngày cho sướng.Trở lại vấn đề B Đ người HP mình thời nào cũng vậy yêu bóng đá lắm ,sân lúc nào cũng trên 2 vạn khán giả khi CHP đá,những năm 1986-1989 em cũng xem thường xuyên,có lần đến muộn phải mua vé chui đấy.
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by xuan anh »

Mấy ngày nay vì công việc bận rộn không có thời gian vào diễn đàn ,cho nên mình cứ cảm thấy nhơ nhớ thế nào ấy,điều đó chứng tỏ diễn đàn có một sức hút nhất định chắc có lẽ không chỉ riêng mình.Hôm nay có chút thời gian lướt qua diễn đàn thấy có nhiều bài viết hay quá ,thế mới biết diễn đàn mình có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết,có lẽ lát nữa mình sẽ comment ở mục đó sau,bây giờ xin quay lại với chủ đề chính.Trước hết xin được cám ơn tất cả các bạn đã đọc và comment động viên chia sẻ với mình,đây chính là động lực để lần sau mình viết tốt hơn nữa.Xin được nhắc lại một kỷ niệm nữa để thấy rằng khán giả Hải Phòng thời nào cũng vậy dù khó khăn đến mấy họ vẫn yêu bóng đá,vẫn đến kín 4 khán đài Lạch Tray mỗi khi có đội nhà đá và đặc biệt mỗi khi tiếp các đội bóng nước ngoài.Hồi ấy vào tháng 12 năm 1982 ,nhân kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam,Q Đ ta có mời 1 đội bóng quân đội Liên Xô(đã lâu tôi không còn nhớ tên,vì đội nước ngoài khó nhớ lắm) ,đội đó đang thi đấu giải vô địch quốc gia LX .Hôm đó đội LX gặp đội quân khu 3(đội này thuộc dạng trung bình của giải vô địch quốc gia VN) có tăng cường 3 cầu thủ Cảng Hải Phòng .Hôm đó đá tối vào khoảng 19 giờ,trời mùa đông nên hơi lạnh và có sương mù,hôm đó mấy thằng lính chúng tôi đến muộn nên phải mua vé chui đắt gấp rưỡi vé nhà nước bán ,nhưng được cái ngồi ở góc khán đài A nên xem cũng rõ,hôm đó khoảng xấp xỉ 3 vạn khán giả ,4 khán đài không còn chỗ trống,vì không cân sức nên hôm đó quân khu 3 thua với tỷ số 0-3,vì trời lạnh nên bọn tôi mỗi thằng hút hết gần 2 bao thuốc cộng với hô hào cổ động nên hôm sau khàn hết cổ nói không ra tiếng,phải sang ngày thứ 3 giọng nói mới trở lại bình thường.Và từ đó tôi quyết định bỏ luôn thuốc lá.Đây cũng là một kỷ niệm không bao giờ tôi quên được,đặc biệt có ai đó mời tôi thuốc lá.À quên,chú Khánh Nam có nhắc tới giải SKDA,giải này tổ chức cuối năm 1984 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Q ĐNDVN ,đây là giải Quân Đội các nước XHCN;năm đó đội Quân đội Hung-ra-ri vô địch sau khi thắng đội Q Đ Liên Xô trong trận chung kết.
khanhnam
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1523
Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2010, 16:04
Đến từ: Trung tâm đào tạo vận động viên ném đá quốc gia

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by khanhnam »

Em vẫn còn nhớ cái trận CK SKDA năm đó, vì tổ chức trên sân Hàng Đẫy nên phải ngồi nhà nghe qua radio mà phát thèm. Dân mình thì hồi đó cái gì cũng Liên xô nên hâm mộ đội quân đội CCCP vô cùng nhưng cuối cùng buồn thiu vì bị Hungari đánh bại với tỷ số 2-1. Phải nói rằng Hungari hồi đó mang sang đội hình rất nhiều tuyển thủ, mà đội tuyển QG của họ cũng đang là một thế lực đáng gờm . Em nhớ hồi trước Mexico 1986, Hungari đá gia hữu chuẩn bị giải mà toàn đánh bại các cao thủ như CHLB Đức, Braxin,... đến nỗi trước giải được coi là ứng cử viên VĐ nhưng vào giải đã bị CCCP giã cho 6 trái khiến họ không gượng dậy được từ đó. Trong đội quân đội LX năm 84 ấy có danh thủ lừng danh Khidiatulin với những pha cắt bóng,xơạc bóng đỉnh cao. Ngoài ra có các đội mạnh khác như Balan (đội tuyển của họ vừa đoạt hạng 3 Mundial 1982), CHDC Đức, Tiệp Khắc. Châu Phi thì có Mô dăm bích, Angola.
Đội VN 2 với nòng cốt là các cầu thủ CLBQĐ cũng gây sốc bằng chiến thắng 3-1 trước CHDC Đức, rồi cầm hòa Ba Lan 1-1 để giành vị trí thứ 5 chung cuộc (đội VN1 do các cầu thủ của CNTP HCM, CSG, HQ, trong đó có thủ môn Dương Ngọc Hùng của Công nhân Nghĩa Bình, nay là Bình Định nhưng thi đấu ko thành công). Lạch Tray năm đó cũng được tổ chức 1 số trận, mà cái trận em xem là Modambich gặp TK hay DC Đức gì đó (lâu quá rồi ko nhớ nữa) thằng thủ môn của Modambich bay lượn như vượn trong khung thành thật ấn tương, cứu thua ko biết bao nhiêu quả.
ĐỂ em nhớ lại dần rồi tiếp chuyện bác nhé
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by xuan anh »

Chú Khánh Nam có trí nhớ siêu thật ,hồi đó anh đang bận học trong Q Đ nên không được xem trực tiếp trận nào ,nhưng cũng được xem vài trận qua ti vi trắng đen(hồi đó làm gì có màu ),trong đó có trận chung kết,đại diện Q Đ mình CLBTDTT Q Đ là lòng cốt phải nói là đá rất hay.Nào em lại tiếp đi nào...
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by vtkiem »

E cứ thank bác phát, chứ e không nhớ rõ về Lạch tray hồi ấy (vì hồi ấy e chẳng thik bóng đá, e chỉ thik các bạn gái thôi). Dưng cơ mà trong diễn đàn mình cũng nhiều người biết nhiều chuyện về bóng đá HP trước đây lắm, vd: bác Đào Hải Cảng chẳng hạn, bác ấy làm 1 seri về bóng đá HP trong box "Bóng đá HP xưa và nay" . Ngoài bác Đào diễn đàn ta cũng nhiều bạn hoặc anh có ký ức tốt, hãy cùng chia sẻ câu truyện về "Lạch tray ngày ấy" với bác X.A nhé !
Hình đại diện của thành viên
shooter
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 100
Ngày tham gia: 29 Tháng 3 2011, 12:29
Đến từ: Lạch Tray, Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by shooter »

Em mới gia nhập 4R chưa gặp bác xuan anh bao giờ nhưng thấy bác máu bóng đá hơn em. Không biết bây giờ bác còn trong quân đội hay không, nhưng em khoái những câu chuyện của người bộ đội.

Mấy câu thơ rất giản dị sau do Đô Đốc Hải Quân - Giáp Văn Cương đọc ở Học viện Hải Quân Nha Trang cho học viên nghe đấy :

Tay cầm quyết định,
Ta phải về ngay
Vũ khí trong tay
Là cày năm mốt !
......

Thank you,
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by xuan anh »

@ shooter :Nhân chuyện của em làm anh lại nhớ đến một anh bạn hồi cùng học ,anh ấy tên là Nguyễn Văn Bôn cùng đồng hương HP,anh này nghịch có tiếng.Hy vọng qua câu chuyện sau đây ,nếu anh ấy có con hoặc cháu của diễn đàn và đọc được những dòng nayf thì chắc chắn tôi sẽ tìm được người bạn cũ năm nào.Câu chuyện về anh ấy như sau :

Câu chuyện thứ nhất :Năm ấy chúng tôi đi công tác ở sư đoàn 337 thuộc quân đoàn 14 đóng ở Lạng Sơn,vì là bộ đội lại đang có chiến sự biên giới nên chúng tôi di chuyển chủ yếu vào ban tối hoặc đêm.Hết đợt công tác chúng tôi quay lại đơn vị trên chuyến tầu đêm ,khi tầu về đến thị xã Bắc Giang khoảng hơn 4 giờ sáng ,dưới ánh đèn điện chúng tôi nhìn thấy chợ ga đã khá đông người ,xa xa 1 chút nữa là các chị em đang tranh thủ nhấp nhô giải quyết việc riêng.Đúng lúc này anh Bôn bật lửa vào dây cháy chậm có nối với 1 gói báo vuông vắn trông giống như mìn vậy,quẳng đúng vào chỗ chị em đang ngồi ,thấy có cái gì đang cháy trông như mìn chị em hoảng sợ chạy toán loạn kêu la ầm ĩ kêu cứu,vừa chạy vừa kéo quần trông đến tội nghiệp,khổ cho mấy chị em việc kia chưa giải quyết xong.Sau việc nghịch tai quái ấy anh Bôn bị mấy thằng chúng tôi mắng cho 1 trận vuốt mặt không kịp.

Câu chuyện thứ 2 :Sau khi tốt nghiệp ra trường anh Bôn được phân công về quân chủng Hải Quân,và được phân tiếp về quân cảng Cam Ranh(tôi ko nhớ rõ đơn vị nào ),chỉ biết anh là đại đôi phó ,hôm đó có 1 tiểu đội 12 chiến sỹ đang làm việc ở công trường ,có 2 chiến sỹ vi phạm kỷ luật ;đúng lúc anh Bôn đi kiểm tra phát hiện thấy và bắt 12 chiến sỹ xếp thành 1 hàng ngang và 2 chiến sỹ vi phạm kỷ luật đứng đầu hàng .Đầu tiên anh Bôn tát vào mặt chiến sỹ ở đầu hàng tiếp sau đó cứ người này tát vào mặt người kia cho đến hết thì thôi ,tóm lại người nào cũng được tát 1 cái vào mặt.Thật không may cho anh ,sự việc bị vỡ nở lên đến tận Bộ Tư Lệnh HQ .Hậu quả của việc kỷ luật cấp dưới 1 cách "sáng tạo " không có trong điều lệnh Q Đ là anh bị cảnh cáo toàn trung đoàn và bị 2 năm không được đề nghị phong hàm,và còn được báo nội bộ của quân chủng HQ đăng tải toàn bộ sự việc và quân chủng HQ có văn bản gửi về trường nơi anh theo học.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày vtkiem với 14 lần sửa trong tổng số.
Nguyên nhân: sửa 1 chút cho cmt của bác đẹp
Hình đại diện của thành viên
Nokia1110i
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 589
Ngày tham gia: 06 Tháng 1 2010, 14:27
Đến từ: Hai Phòng

Re: LẠCH TRAY NGÀY ẤY !

Gửi bài by Nokia1110i »

Cảm ơn chú Xuân Anh. Bài viết của chú làm cháu mường tượng lại cái cảnh ngày xưa Bố cháu đi xem bóng đá. Ai đời làm bên an ninh mà đi xem bóng đá bị nó móc hết cả thẻ công an với thẻ Đảng. Lại còn 2 lần xem bóng đá ở bãi Cảng bị dắt mất xe đạp nữa chứ. Mà thời ấy xe đạp giá trị lắm. Chẹp. Ông già máu thế, chẳng trách thằng con cũng máu theo.
Đăng trả lời

Quay về