Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Điều hành viên: zuki

soi con
Newbie
Newbie
Bài viết: 47
Ngày tham gia: 12 Tháng 4 2011, 22:01

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by soi con »

bai viet hay wa.tuoi tho cua ban cung gan jong cua toi.va toi dam me bong da tu lan dau tien den voi lach tray.va ngay hom do toi cung da uoc nguyen se la mot trong nhung nguoi o duoi san kia.va jo toi da la ho.hi vong la toi va anh em se duoc mot lan dung len dinh vinh quang de thoa long mong uoc cua chinh toi va nguoi dan que toi.
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by Tung_Alonso »

soi con đã viết:bai viet hay wa.tuoi tho cua ban cung gan jong cua toi.va toi dam me bong da tu lan dau tien den voi lach tray.va ngay hom do toi cung da uoc nguyen se la mot trong nhung nguoi o duoi san kia.va jo toi da la ho.hi vong la toi va anh em se duoc mot lan dung len dinh vinh quang de thoa long mong uoc cua chinh toi va nguoi dan que toi.
cố gắng lên bạn ơi. CDV HP luôn là số 1, chỉ tiếc là họ chưa bao giờ đc hưởng niềm vui khi đội bóng chưa thể vô địch. Mong sao giấc mơ đó sẽ ko xa
Hình đại diện của thành viên
lukas
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1982
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 10:48

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by lukas »

Đọc xong bài của anh, cảm xúc thật sự khó tả, giống hệt cụ Tổng, tức ko tức nhưng nó bực.
Bài viết của anh ko chỉ làm em nhớ lại cũng đã 1 vài lần "xin kèm"( chỉ 1 vài lần thôi vì ngày xưa em hay ngại và xấu hổ lắm) mà còn nhiều chuyện ngoài chủ đề bóng đá nữa :( :-/ ..... Có lẽ em (ko đủ trình) dài dòng nữa. Một bài viết theo cá nhân em là rất hay. Cảm ơn anh.
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by nup_gio.org »

Mấy hôm nay trời nắng quá,cái nắng đầu mùa mà sao chói chang đến lạ.Ấy vậy mà đến chiều tối lại nổi gió lạnh đột ngột,thời tiết cứ "giở mặt" thế này thì cơ thể con người sao "bon chen" lại được.Thôi cứ ăn chắc thủ cái áo khoác mỏng cất vào cốp xe cho chắc ăn.Thói đời lo xa bao giờ cũng tốt,cẩn thận vẫn hơn.Các cụ nhà ta thường nói:"một người hay lo bằng kho người làm..." hay sao.Ra sân Lạch Tray ngồi uỗng nước về nhà mà cảm,vợ cười cho thối mũi,vừa cho mình uống thuốc lại còn "khuyến mại" thêm cho cái bĩu môi dài cả thước...Tàu.

Tự dưng nghĩ,anh em mình,cái bọn ham xem bóng đá ấy,có lỗi nhiều với vợ nhỉ.Chiều mà rảnh cái là lại hóng hớt chạy ra SVD,để nghe đôi ba cái tin Vịt,rồi chém.Nhiều lúc ngẫu hứng lại đi Nhậu rất là đột ngột,bỏ mặc vợ với những món ăn bỏ bao Tâm huyết mới nấu được.Tôi thử đi chợ rồi,khó thật,vì hay càu nhàu vợ:
_"Suốt ngày em hỏi anh ăn gì,ăn gì mà chẳng được,chợ bao nhiêu thứ thế".
Mặt em lại dài ra phụng phịu:
_"Anh cứ nói thế,không ngon thì lại chê,mua thì đơn giản nhưng ...thôi anh thử đi chợ 1 tuần xem nào"

.Ơ,sợ gì nào,tôi nghĩ thế,mẹ vẫn khen mình nấu ăn ngon mà.Càng nhiều thời gian lượn hơn.Nghĩ ngay trong đầu cái thời gian biểu,sắp sếp lại thời gian làm việc,thời gian bám sát và Chém gió ở Tray,thời gian đi xem bóng đá,đón con .v.v...Nghĩ kỹ,ngồi trầm ngâm khoảng hơn nửa tiếng,cân đối lợi hại mới trả lời.Tội gì mà phải vội,đúng không?Có ai đánh thuế Suy nghĩ bao giờ đâu,chẳng qua là không Nghĩ được ra mà thôi.
-"Ờ,để anh,nhưng thử một tuần đã,nếu bố không chê thì ...em lại tiếp tục nhé".
Chắc chưa,tôi nghĩ rồi,nếu bố tôi chê thì tôi sẽ không đi chợ nữa vì...là bố không ăn được,mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ.Còn mọi thứ Ok thì quá đơn giản,sau 1 tuần vợ tôi vẫn quay lại việc đi chợ và nấu nướng còn tôi thì Ghi điểm xuất xắc trong mắt vợ.Hè hè lúc đó thì việc đi Chém gió,đi xem bóng đá,đi xa cổ vũ(kể cả đi nước ngoài,nếu HP ...) tôi cứ việc là tha hồ,không phải lăn tăn,nặng nhẹ hay giở đòn này chiêu nọ.Lơ mơ còn tặng cho mình cái thẻ ATM có sẵn xxx tài khoản để anh đi xem bóng đá ấy chứ.
Nghe tôi nói thế,em đồng ý ngay.Sao hôm ấy nằm cạnh tôi mà em ngủ ngon thế,thi thoảng lại mơ cười tủm tỉm đầy âm mưu.Còn mình thì gác cái tay lên chán lập kế hoạch cho buổi đi chợ ngày mai và tự hỏi mình đã "bắt hết nước sót" chưa nhỉ?Ah,bì quá thì lên nhờ bà ngoại và em vợ,cùng phe mới mình mà,ô hô vui quá ta.
...Thế giới bóng đá có Vua,tất nhiên là môn nào cũng có Vua...nhưng tôi cam đoan với anh,em rằng Vua Bếp là khổ nhất.Sau một tuần,tự sướng,tôi thấy mình thành "Chả Nướng" thì đúng hơn.Như mọi khi,rảnh thì tôi ra Tray chém nét gió,đến khoảng 6h hơn mới về.Còn thứ tư thì lên Tray hoặc rít sang *éo Nùi xem đá chia đôi,thứ bảy lại rình mò xem chân xem cẳng đội khách.Ấy thế mà từ dạo tự sướng,tôi như trở thành 1 con người khác,trăm công nhìn việc,giờ giấc đảo lộn.Cái giờ anh,em tụ họp đông đảo nhất thì mình lại xin phép về...nấu cơm.
-"Ơ về sớm thế anh,mọi khi..."
-"Ơ ...hết ca đâu mà về,ở lại Chấm Công đã"
...Lại còn đi đá bóng nữa chứ,đôi giày bata treo sau xe,mớ rau muống treo đằng trước,mấy bà bán hàng khen suốt vì mọi khi mình chỉ lai vợ đi mua đồ và tán chuyện.Bây giờ thấy mình thế này: "Nể".

Tất nhiên ...là phải phá kèo thôi,vừa xem 360 độ Thể Thao vừa " giở mặt" 360 độ luôn:

-"Mai em đi Chợ..ợ..ợ",giọng tôi chùng xuống như cái võng ải lâu ngày ngoài vườn,vừa nói vừa xem ti vi,nhưng thực chất là chờ phản ứng của vợ.Như kiểu trẻ con xin phép bố đi chơi xa,chỉ lo không được đi.

-"Sao lại em,đã hết tuần đâu anh!Anh nói mà,có ai bắt anh làm đâu,nói lời phải giữ "nhời" nhé".Em thản nhiên như không,lại vào ZingMe chơi Nông Trại,híc,làm sao đây...
...Chiều mai,B.Bình Dương tập làm quen sân,Lê An với mình,với Hải Phòng.Xa nhau một năm rồi,mình nhớ những lúc Lê An làm trò trên sân tập,lúc ăn vạ với những động tác lăn lộn đặc trưng,nhớ lúc bùng nổ...cả Lạch Tray vỡ oà,nhớ lúc Lê An tay làm hình trái tim dâng lên B16.Thế mà một năm rồi,chỉ được xem ảnh trên báo,xem trên ti vi...
...Thật là vô lý khi ngày mai mình lại đi chợ,rồi nấu cơm khi "người cũ trở về",mà nghe đâu dạo này "cu em" nó gầy hơn trước nhiều,nhìn ánh mắt thấy buồn thăm thẳm.Mình nhìn cái ảnh,ai đó chụp nó ở quán A Sồi với Bá Dũng,thật tội nghiệp.
...Suy nghĩ,suy nghĩ ...suy nghĩ để mai lại hóng hớt trên sân và nói với Lê An rằng:
-"Về Lạch Tray đi,anh thấy dạo này em Gầy lắm"

(còn tiếp...)
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày nup_gio.org với 13 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by Mr.BB »

Cám ơn bạn! Dù mình ít có cơ hội được sống giữa Lạch Tray vì đang phải xa quê, nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn, mình như đang cảm nhận được tất cả không khí sôi động tại Lạch Tray rồi.
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

em thích cái sau hơn cái đầu! >:D< :-bd
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Lại lọ mọ khăn gói quả mướp lên đường đi cày, cuối tuần mới về Tray hóng gió với Trà Đá FC & Nup Gio. Dạo này mình bắt đầu có thói quen hóng ở Tray thay vì ngồi đánh ù trật cả đĩa đệm cột sống vào những ngày nghỉ.

Chợ Trà Đá thật vui vẻ, hết chủ đề lại lượn qua bên CVHTN gà mấy nước cờ tướng hoặc chạy bộ vài vòng quanh sân Lạch Tray. Gió mát, không khí trong lành trong sân thật lý tưởng. Mỗi tội mặt đường pít bị rộp một vài chỗ, nếu không cẩn thận có thể bị té ngã. Cuộc sống ở Hải Phòng nhà mình êm ả thật.
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by xuan anh »

Cảm ơn bài viết đầy tâm huyết và rất hay của nup_gio.Nhân dịp lễ 30-4 và quốc tế lao động 1-5 ,thế nào Ban quản trị cũng " phong quân hàm" cho chú và anh nghĩ chú xứng đáng được như vậy.
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by vtkiem »

Nup_gio rất xứng đáng lên hàm vì những đóng góp của bạn ấy trong thời gian vừa qua vì những bài viết, những vần thơ tuyệt hay.
Hình đại diện của thành viên
CThinh
Newbie
Newbie
Bài viết: 12
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 11:05

Re: Nhật ký của CDV HẢI PHÒNG.

Gửi bài by CThinh »

Cảm ơn anh :D Bài viết giầu kỉ niệm quá :x
Làm e nhớ lại ngày còn bé hay đi xem bóng đá cuối tuần ở Tray vs bố.
Cái hồi mà còn nền bê tông lót báo cũ :)
Đăng trả lời

Quay về