Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
lukas
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1982
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 10:48

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by lukas »

xúc động quá, cảm ơn anh B** Bống =))
TMK70
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2011, 00:41
Đến từ: HAI PHONG VIET NAM

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by TMK70 »

Nối tiếp dòng cảm xúc cùng các bạn trong diễn đàn về chủ đề " Tuổi thơ tôi....và bóng đá" tôi xin chia xẻ kỷ niệm của mình. Tuổi thơ tôi cũng như các bạn thôi, cũng thả diều, trèo cây bẻ cành, bắt tổ chim ,cũng có những trưa hè trốn mẹ theo chúng bạn đi đổ dế, đi tắm hồ 7 mẫu, hồ Đào... Ngày đó chúng ta chăng biết sợ là gì, hồn nhiên vô tư, chưa hiểu được nỗi lo toan của cha mẹ. Có biết đâu mẹ tôi bỏ cả công việc đi tìm con khắp các ngóc ngách của khu tập thể. Hình ảnh mẹ tôi vừa đi vừa chạy dọc cánh đồng hướng ra hồ Đào tay lăm lăm cái roi. Cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy thương mẹ quá nhưng lúc đó thì chỉ biết trốn vào đám cỏ lau ven hồ, ngâm mình dưới nước như du kích, mặc cho đỉa bám vào cổ hút máu mà không dám kêu. Bọn bạn trên bờ đánh lạc hướng mẹ... chờ cho bóng mẹ xa dần mới dám chui lên..ôi đỉa ... ôi tuổi thơ. Rồi những chiều hè mong mẹ đi làm về sớm mở cửa cho ra ngoài. Nghe tiếng thình thịch của đám tre con đang đá bóng ngoài sân mà chân cẳng tôi cứ rối cả lên, ruột gan thì bồn chồn đứng ngồi không yên. Rôi như con chim xổ lồng lao vút ra khỏi cửa khi mẹ còn chưa kịp đặt ổ khoá xuống mặt bàn... hoà mình vào nềm đam mê tuổi thơ, không biết mày bên nào tao bên nào cứ thế là phang, phang cật lực. Một lũ trẻ con mồ hôi mồ kê nhễ nhại tranh nhau quả bóng cao su, tiếng hò hét tiếng chửi bậy náo động cả một khoảng sân trong chiều hè dịu nắng. Thế rồi lớn hơn chút nữa lần đầu tiên biết quả bóng da , sân cỏ như thế nào khi được bố cho đi xem đá bóng trên sân Lạch tray. Cũng chả hiểu thế nào là chiến thuật, thế nào là việt vị, thế nào là phạt trực tiếp, gián tiêp, nhưng chỉ thấy máu trong người sôi lên và cảm giác vỡ oà khi đội Cảng ghi bàn vào lưới Thể công, Công nghiệp Hà Nam ninh, Hải quan, cảng Sài Gòn...và nhất là CA Hà Nội. Thế đấy bóng đá tuổi thơ tôi là vậy. chăng biết từ khi nào từ bao giờ mà chất lửa kiên cường-hiên ngang-hào sảng của người Hải Phòng đã nhen nhóm trong tôi trong mỗi chúng ta nó như hơi thở, như nhịp đập con tim, để khi lớn khôn được đi khắp năm châu bốn biển vẫn không bao giờ quên mình là người Hải phòng và trên tất thảy mình là người VIỆT NAM.
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by Mr.BB »

Xin cám ơn về tất cả những chia sẻ của các bạn về một tuổi thơ tràn đầy những kỷ niệm với trái bóng tròn. Topic mở, nên rất mong được tất cả các bạn chia sẻ dù chỉ là vài dòng về những kỷ niệm vui, buồn của mình với tuổi thơ và trái bóng.
pham_thu_ngan
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 246
Ngày tham gia: 19 Tháng 1 2011, 20:43
Đến từ: Kiến An Hai Phong

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by pham_thu_ngan »

Thế đấy bóng đá tuổi thơ tôi là vậy. chăng biết khi nào từ bao giờ mà chất lửa kiên cường-hiên ngang-hào sảng của người Hải Phòng đã nhen nhóm trong tôi trong mỗi chúng ta nó như hơi thở, như nhịp đập con tim, để khi lớn khôn được đi khắp năm châu bốn biển vẫn không bao giờ quên mình là người Hải phòng và trên tất thảy mình là người VIỆT NAM.

Xin cám ơn anh Khôi về bài viết thật ý nghĩa và đậm chất Hải Phòng!
Nhân tiên đây tôi cũng xin giới thiệu với HPFC về anh TMK70. Anh ấy tên la Khôi,cũng tham gia đi bong đá với đội chú Bình Cờ va tôi từ những mùa giải trước, nhưng hiện giờ anh Khôi đang o AICAP (anh là máy trưởng của 1 con tàu gì đó hihi). Tuy điều kiện xa xôi nhưng anh khôi luôn cập nhật thông tin về đội bóng và tình hình hoạt động của anh em FC mình!
Anh Khôi ơi, hãy gửi những tình cảm nỗi nhớ về Hải Phòng - về nỗi niềm xa quê trên 4r nhé.
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by xuan anh »

Tuổi thơ của Mr.BB có cái gì đó na ná giống mình,ngày xưa thời bao cấp cuộc sống vô cùng khó khăn cái gì cũng thiếu thốn,bóng cũng phải tự làm bằng lá chuối khô rồi cuộn tròn lại để đá,sau đó dần dần gom tiền mua được bóng cao su đá cũng đỡ.Rồi tiếp tục mấy thằng góp tiền chung nhau mua được bóng da đá ,các buổi chiều trốn việc nhà đi đá bóng ,bị ông già đánh cho không biết bao nhiêu trận và những trận đòn đau nhất vẫn là bỏ việc nhà đi Lạch Tray xem bóng đá.Những trận đòn của chú BB chưa thấm vào đâu so với anh,mà ko hiểu tại sao các cụ ngày xưa đánh con cái dữ thế không biết chả xót thương gì cả.Ngồi xem bóng đá mà cứ nơm nớp lo sợ,bây giờ ngồi nghĩ lại cứ thấy buồn cười vì máu bóng đá mà bất chấp tất cả.
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by TranThai »

Tuổi thơ của đồng chí B.B thật tuyệt
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
566
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 92
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2010, 20:49

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by 566 »

KU Toàn có trí nhớ tốt ghê, Hùng điên đá ở điện là chính xác. Nghe nói Toàn diego đá trẻ điện nũa. hahahaha cái này hay hơn...
vuabao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2010, 11:07

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by vuabao »

Thủa còn thơ ngày 2 buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ?
Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu..."
manhphu87
TVKC
TVKC
Bài viết: 719
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 08:36

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by manhphu87 »

bài viết hay nhưng rất tiếc k có chút hình ảnh minh hoạ nào :)), thank dka
Đăng trả lời

Quay về