Bà nội tôi ...

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Bà nội tôi ...

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Tôi là một người ngủ rất say mà hiếm khi nằm mơ, nhưng nếu có mơ thì trong hầu hết tất cả các giấc mơ của tôi đều có hình ảnh bà đang một tay phe phẩy quạt nan, một tay xoa lưng cho tôi trong khi tôi đang gối đầu lên đùi bà ngủ ngon lành.

Là một thằng đàn ông hơn 30 mươi tuổi đầu, đã đối diện với không ít sóng gió thăng trầm của cuộc đời nhưng sâu thẳm trong tâm trí tôi vẫn có một dòng suối mát lành giúp tôi dịu bớt những hồ đồ hiếu thắng, đó là bà nội.

Bôn ba khắp năm châu bốn bể, nếm thử biết bao món ngon vật lạ của đời nhưng điều đó càng làm cho tôi tin rằng: Bà tôi là người nấu ăn ngon nhất. Bà nấu ăn không bằng bất kỳ một công thức hay một loại gia vị cầu kì nào cả, đôi khi chỉ là một con cá, vài cọng rau và một ít muối nhưng sao những món ăn bà nấu vẫn ngon đến thế, đến khi trưởng thành tôi mới hiểu, bà tôi nấu ăn bằng tình thương yêu vô bờ bến dành cho con cháu. Bà rất thích ngồi nhìn chúng tôi ăn những món ăn bà nấu, bà vui lắm mỗi lần chúng tôi ăn hết sạch sành sanh.

Tuổi trẻ của tôi chẳng ra gì, bố mẹ thất vọng về tôi nhiều lắm nhưng bà lúc nào cũng vậy, vẫn chiều và thương tôi hết mực. Câu nói nặng nề nhất của bà mà tôi từng nghe thấy khi tôi lạc bước cũng chỉ là: "Bà buồn lắm Tuấn ạ".

Ngày tôi khoác ba lô đi đại học, bà ngồi lặng trong góc nhà nhìn tôi, tôi biết bà đang lo cho đứa cháu ngỗ nghịch khờ dại của bà liệu có thể yên ổn nơi thủ đô đầy bon chen lọc lừa? Cả đêm trước bà gần như thức trắng để soạn lại đồ cho tôi, bà nhét thêm vào ba lô những viên thuốc cảm, lọ dầu gió, những cái tăm tre và cả ... tiền nữa. Lúc nào bà cũng sợ tôi bị thiếu thốn khi phải sống xa vòng tay yêu thương của bà.

Bà tôi có thể nhớ ngày sinh của tất cả các đứa cháu nội ngoại nhưng chưa năm nào bà nhớ nổi ngày sinh nhật mình.

Có một kỷ niệm về bà làm tôi nhớ mãi, cách đây khoảng hơn 10 năm, hồi đó tôi rất thích bài hát Khát vọng của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn nhưng tôi không thuộc lời, tôi đã điện cho 1080 để hỏi nhưng họ trả lời là họ cũng không có, chiều hôm đó lúc đi đá bóng về thì thấy bà đưa cho tôi một tờ giấy trên đó có ghi đầy đủ lời bài hát bằng chính nét chữ của bà - một bà lão hơn 80 tuổi. Tôi vui sướng phát điên và cả tối hôm đó tôi cứ nghêu ngao suốt trong khi bà nhìn tôi cười hạnh phúc, đôi mắt bà chan chứa yêu thương. Tôi mải tận hưởng niềm vui do bà đem lại mà không biết bà đã làm cách nào để có được lời của bài hát đó

Bà tôi yêu thương con cháu đến mức bà yêu thương tất cả những gì liên quan đến chúng. Ngày mới về làm dâu, vợ tôi không hiểu vì lý do gì lại được bà chiều đến vậy. Ai đời cháu dâu rửa bát ngoài sân, mới chỉ có mấy hạt mưa lất phất mà bà đã vội vã mang ô ra che khiến vợ tôi ngượng chín người.
Sức khỏe bà ngày một yếu dần nhưng tình thương yêu bà dành cho con cháu lại ngày một tăng lên.
Sắp đến ngày 8-3, một ngày mà tưởng chừng người phụ nữ nào cũng háo hức trông mong nhưng với bà tôi thì lại khác, 365 ngày của một năm lúc nào bà cũng nghĩ cho con cháu, bà không muốn bớt đi một ngày nào cả. Đứa nào mua quà cho bà cũng bị bà mắng: "Mua cho bà làm gì cho tốt tiền, bà có thiếu cái gì đâu".

Lâu lăm rồi cháu mới có cảm giác lúng túng ngượng nghịu khi viết, có thể vì đây là lần đầu tiên cháu viết về bà. Mà cũng phải thôi, trước bà cháu vẫn mãi là một đứa trẻ.

Hãy sống cùng chúng cháu thật lâu nữa bà nội nhé!

P/S: Đây chỉ là những tâm sự của tôi với mọi người về bà nội nhân ngày 8-3. Xin phép không tham gia cuộc thi "Viết cho một nửa thế giới"

Hình đại diện của thành viên
antonio
TVKC
TVKC
Bài viết: 3038
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34

Re: Bà nội tôi ...

Gửi bài by antonio »

Trong tat ca nhung cau chuyen hay bai viet cua mr Tuan thi bai nay em cam dong nhat vi no ko qua hoa my va cau ki.Em cung co mot Ba Ngoai nhu vay,oi nhung nguoi phu nu cua doi toi
Sorry em viet ko dau nhe
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày antonio với 28 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
chanxi9
TVKC
TVKC
Bài viết: 715
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:01

Re: Bà nội tôi ...

Gửi bài by chanxi9 »

em vẫn nhớ những hình ảnh của bà nội em, em ngủ với bà từ bé nên quen "hơi" của bà hơn là "hơi" của mẹ. :">
Vẫn còn nhớ mùi trầu quyện vôi cay cay của bà,hay cặp kính lão, và cả những lúc bà dắt đi chơi trên xích lô.... :-S :-S
ngày em khoác ba-lô đi học ĐH thì bà đã "đi xa" rồi :( :(
bây giờ ,thi thoảng mơ vẫn nhìn thấy bà, nhưng ko hiểu sao lại ko rõ mặt lắm :-/
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Bà nội tôi ...

Gửi bài by traidatcang »

Em chỉ biết bấm thanks và thanks thôi đại ka à :)
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: Bà nội tôi ...

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

Bà nội e vẫn còn rất khỏe, hồi học cấp 1 bà hay dẫn và đón em đi học về..E ở với bà từ bé, bà chu đáo lo cho em từng bữa ăn cho đến lúc e thi xong đại học.. Có lẽ thời gian em ở với bà còn nhiều hơn ở với mẹ..Mỗi lần e về HP chơi, e vẫn thường hướng dẫn bà sử dụng đt di động-để bà liên lạc với em, bà nói với e rằng "Thế là thành cô giáo của bà rồi đấy, nhưng cũng phải công nhận học sinh tiếp thu cũng nhanh"..Em vui lắm khi thấy bà vẫn "trẻ" và càng muốn về nhà khi bà gọi điện "Có nhớ nhà không, nhà nhiều xoài quá mà chẳng có ai giải quyết"..
E hiểu rằng người phụ nữ nào cũng mang 1 tình thương hồn hậu, dù là bà hay mẹ, cô dì hay chị..cũng luôn quan tâm và chăm sóc hết lòng đến những người thân của mình..Gửi 1 lời chúc đến nửa thế giới lbanwgf cả tình yêu và sự biết ơn ủa mình !:)
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Bà nội tôi ...

Gửi bài by van_sw »

Em cũng yêu Bà nội của em nhiều lắm...nhưng buồn một nỗi, bây giờ Bà em ngoài 90, Bà trở lên bị lẫn hơn 1 năm nay, cứ hay làm sờ lần mò linh tinh cả đêm lẫn ngày, nhiều lúc ko thể kiềm chế được em cũng lớn tiếng quát Bà... nhưng rồi em lại cảm thấy áy náy lắm! Anh, em và tất cả mọi người, em tin rằng ai ai cũng đều yêu và kính trọng Bà nội của mình!
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Bà nội tôi ...

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Bà mình thì quanh năm tần tảo với ruộng rau muống hơn 3 sào sau nhà, lúc thì thuê cuốc, thuê phát bờ rồi sáng sáng gánh rau ra chợ Quán Bà Mau hoặc chợ Tiểu Khu 25 bán. Vui nhất là dịp gần Tết, bà sai cháu trèo cây me hái quả, thu hoạch cau mang lên chợ Đổ từ 3 giờ sáng.

Giờ về thăm bà, mắt bà đã kém, trí nhớ giảm. Tuổi bà đang tiến về mốc 100, lâu lâu mới về, cầm tay cháu bà hỏi anh là ai, mà lòng không khỏi bùi ngùi.
Đăng trả lời

Quay về