Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
Điều hành viên: zuki
- chutieu_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 689
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:25
- Đến từ: 1 nơi rất xa mà ng thường ko thể đến đc ;;)
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
E cũng giống như tất cả mọi người,t/y dành cho đội bóng là rất lớn và mãnh liệt.Vì đã mang lại cho chúng ta những cảm xúc thăng hoa khi đội nhà ghi bàn thắng,mang lại những nỗi buồn khi đội nhà bị thủng lưới.Và đây là đội bóng của thành phố Hoa phượng đỏ của chúng ta,đội bóng của đất cảng.Đội bóng cũng kiên cường,thông minh và hài hước như những con người HP chúng ta vậy.Chỉ biết,t/y đó cứ lớn dần lên trong em.Chúc cho đội bóng của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa...
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
Bóng đá không vô cớ mà được gọi là "môn thể thao vua" bản thân bóng đá đã chứa đựng những sự mê hoặc rồi. Tiếp đến, sự yêu thích thứ hai đó là chính đội bóng mình ủng hộ, hơn nữa nó lại là đội bóng quê hương , do đó không có gì khó hiểu khi tình yêu đó là tổng hòa của tình yêu quê hương và ty bóng đá.
- mickey8x
- HP-FC member
- Bài viết: 614
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:54
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
Em đi xem HP đá bóng,em gặp anh em,em yêu bóng đá hải phòng,em cũng yêu anh em HP của em
-
- TVKC
- Bài viết: 3070
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:45
- Đến từ: Từ đâu còn lâu mới biết
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
Có lẽ đơn giản thui, chỉ vì nó gắn 2 chữ Hải Phòng
-
- HP-FC member
- Bài viết: 56
- Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 23:21
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
yêu hải phòng+yêu bóng đá=yêu đội bóng hải phòng...ty xuất phát thật giản dị thật mộc mạc.nó giống như là câu hát quen thuộc "ta yêu thành phố quê ta như yêu những người thương yêu nhất.."..háo hức chờ đợi từng cái tên mới về với đội rồi lại cảm thấy lo lằng xem họ có hòa nhập đc với các thành viên cũ hay k?đôi mình vốn đã hay mâu thuẫn nội bộ bởi vì cái tôi của người hp là quá lớn..cảm thấy buồn khi đội chia tay với 1 cái tên đã quá quen thuộc 1 công thần từ ngày đội còn ơ hạng nhất,âu cũng là lẽ thường-chuyên nghiêp ma..cảm thấy xót xa(k thể quên dc) cái cảnh khi mà đội thua Nam Định,cả trăm con người trút hết mọi lời lẽ cay nghiệt lên cầu thủ len HLV va ca...chủ tịch CLB.bóng đá la ntn..cu đá là thắng chắc.thế thì xem làm j cho mất công..rồi thực nực cười khi denilson k ra sân thì họ cho đó là lừa đảo là bịp bợm,đội thua thì quay sang cổ vũ đội khách..vậy họ đến sân là vì cái j??vì ty bóng đá ah..thật lố bịch..với mình chỉ đc xem đội tập thôi mình cũng đã thấy vui lắm rồi..
- anhthongds
- HP-FC member
- Bài viết: 53
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 18:23
- Đến từ: Đồ Sơn
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
Đơn giản đó là màu cờ sắc áo!
- mrbingo
- Newbie
- Bài viết: 48
- Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 19:18
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
Đố ai định nghĩa đc chữ yêu
có khó gì đâu 1 buổi chiều
Đứng B16 hô thành tiếng
Hải Phòng vô đối ... thế là yêu !
có khó gì đâu 1 buổi chiều
Đứng B16 hô thành tiếng
Hải Phòng vô đối ... thế là yêu !
- Zu_[Li]_1910
- TVKC
- Bài viết: 439
- Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
- Đến từ: Những trang thơ ^^
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
yêu ĐTVN cũng chính là yêu VN, yêu XMHP cũng chính là 1 cách thể hiện tình yêu đối vs thành phố của mình..có thể tình yêu của em chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bằng những niềm vui, những cảm xúc có đc từ những trận bóng của XMHP em đủ tự tin để làm nh~ điều tốt đẹp liên quan đến 2 tiếng "HP", và nói cho nh~ ai mình đã gặp về đội bóng thân yêu = tất cả tự hào và tình yêu sẵn có E muốn tất cả mọi người sẽ nhìn đội bóng XMHP và CĐV HP = 1 cái nhìn đềy yêu mến và trân trọng !
-
- Newbie
- Bài viết: 6
- Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 18:58
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
yêu như chưa bao h yêu nhiều như thế.y mà chưa khi nào muốn dừng lại.Hải phòng là nơi bắt nguồn cho tình yêu DTVN va DTVN lam tôi thêm yêu thành phố của tôi.........tôi tư hào về tất cả
- antonio
- TVKC
- Bài viết: 3038
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34
Re: Bạn yêu đội bóng Hải Phòng như thế nào
Em bị một thằng bạn đầu độc...hic,,,hic...trước đây em yêu Hải Phòng vì đó là quê hương của em.Rồi cái ngày định mệnh đó đã đên khi em nhận được tin thằng bạn bị kẹt trong Nghệ An trong một trận chiến không cân sức và công bằng.Rồi em mò đến B16,không còn gì có thể khiến em rời xa cái nơi cuồng nhiệt ấy nữa...và càng ngày em càng thấy phê nó hơn ....thôi nói thế thôi,chứ nói quá thì lộ hàng lại bị cấm vận thì gay