VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Dinh_HPVN »

Không ngờ mình lại khơi dậy được một 2pic hay thế.Đúng là ae chúng ta có quá nhiều kỉ niệm với nhau và có vô số điều muón nói.
Rất cảm ơn mọi người và mong nhận được nhiều hơn nữa những dòng tâm sự.
Iu quá iu quá.
[kiss]] [kiss]] [kiss]]
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Cái duyên của em đối với HPFC - HN quả thật là rất ... có duyên.

Không được gặp và giao lưu nhiều với các anh các chị ở đây nhưng thật sự HPFC HN là một mái nhà đúng nghĩa đối với em - mái nhà dành cho những người Hải Phòng. Ở trong em có 1 tình cảm rất đặc biệt dành cho HPFC HN - khác hẳn với Haiphong-fc trước kia ( em đã nói 2 lần ở 2 topic ). Vì sao thì em không giải thích được. Có lẽ cũng không cần thiết, em cho là vậy. Có một nick xanh ở haiphong-fc đã hỏi em: " Sao lại đi theo bọn HN phản chủ ". Em cười.

Thời điểm HPFC HN thành lập riêng và hoạt động độc lập chính thức cũng là lúc mối rạn nứt giữa em và 1 mái nhà ảo em gắn bó 3 năm bắt đầu lớn hơn. Giờ thì em cũng đã phần nào hiểu tâm trạng của anh Becks. Khi những công sức suốt 3 năm trời của mình bị đồng tiền của kẻ mới đến đè lên, mọi thứ quả thật tồi tệ. MÌnh đã đóng góp những viên gạch đầu tiên của 1 cộng đồng MU Việt Nam ngày mới tách ra vắng teo vắng ngắt trở lại đông đủ, mình đã bỏ thật nhiều thời gian, tình cảm cho cái 4rum ấy. Để rồi cuối cùng, 1 gã được gọi là Staff - hay còn gọi là nhà tài trợ cho rằng mình phản động chỉ vì lên tiếng góp ý chất lượng 4rum, sau đó ban nick vĩnh viễn anh trai mình. Khi thành quả lao động của mình và rất nhiều người khác bị xúc phạm, có nghĩa là W_M sẽ ra đi, tới 1 cộng đồng MU khác cũng là cộng đồng đã chờ đợi sự xuất hiện của mình gần 2 năm qua...

Nếu không có HPFC HN, chắc có lẽ em đang buồn rơi buồn rớt. Nhưng cuộc sống không có từ " nếu ". Nếu như " nếu " được, em sẽ " nếu " để thế giới giống như trong Imagine của John Lenon...Cũng có thể, tình cảm của em bắt nguồn từ 1 vài cá nhân. Dù rằng trứoc đây tất cả họ đều có ở haiphong-fc nhưng vẫn có gì đó em không giải thích được...


Anh Vtkiem
: Chắc không cần phải nói nhiều về anh nữa, hồi trước ở haiphong-fc em cũng lập 1 topic riêng cho anh rùi, một người luôn bênh em trên từng mi li met. Nhưng cũng vẫn cảm ơn anh 1 lần nữa. Việc tạo ra 1 website riêng cho HPFC HN trên tư cách tech admin của anh có ý nghĩa rất lớn đối với toàn thể mọi người. Qua anh, em biết tới anh Desperado thật ra cũng đã...biết em từ trước. Đúng là HP nhỏ, còn em và anh thì thật sự có duyên. Thôi em nói thế thôi nhé, lắm mồm về anh quá nhìu rùi, dành cho người khác. :-*

Chị YHPVA: Ấm áp, thông minh, dịu dàng, sắc nhọn...tính từ để dành cho chị thật là nhiều, nhưng em chỉ nói về chị bằng đúng 1 từ: đa tình. Chị yêu hết 2admin rồi tới siêu nhân hồng, mới đây chị cũng nói là yêu thêm em nữa thì phải...hic...hiiii. Chị gái, mặc dù em không gặp chị lần nào nhưng những chia sẻ của chị với những khó khăn mà em đã tâm sự quả thật đã giúp cho em vững vàng hơn rất nhiều. Em sẽ sớm gặp chị, chắc chắn là như vậy ( thật ra em vẫn rất chi là áy náy khi gọi chị = chị. hic, hơi láo chị ạ ) :">


Anh Quang Huy
: Em và anh Kiếm cứ nói chuyện điện thoại là phải nói xấu anh. Em biết là không tốt nhưng không kìm được anh ạ, tại anh Kiếm cứ khơi ra thôi. Anh biết đấy, em rất ngoan ngoãn mỗi khi tiếp chuyện anh nhưng mà cứ đằng sau lưng anh là em lại phải nói xấu. Anh hỏi bạn thân anh tại sao nhé. Hiiiii. Anh thật tốt bụng và độ lượng, hiền và đa cảm ( giống Mai Phương Thúy vậy ), người như anh không nhiều mà tốt hơn hết là không nên nhiều không thì anh lại không đặc biệt nữa...( ít ra là trong mắt em ). :x

Anh Jan: :P ANh lại là 1 cái duyên to khủng nữa. Bắt gặp em ở bongdaduc.vn, rồi blog 360, rồi qua Nam kenji và ngọc sex sau đó là HPFC ^^Thật khó để kiếm 1 người bạn trút bầu tâm sự ... bóng đá ĐỨc trong cái thời buổi Tây ban Nha và Anh Quốc đang hỗn loạn Việt Nam...Em đi 1 vài nơi, nhiều người biết em là fan của Đức, 1 vài người lấy Anh hay Tây Ban Nha ra để choảng nhau với em, 1 vài người giả vờ thích Đức để em tiếp chuyện khi biết em là con gái, 1 vài người nói chuyện nhạt nhòa, vân vân. CHác phải mấy trăm ng mới có đc 1 người để em trò chuyện về bóng đá ĐỨc, để em HỌC HỎI như anh. Euro, WC ở dưới này buồn vãi anh ạ. Quanh đi quẩn lại toàn 2 bố con, hết ăn mỳ lại ăn kem, hết ăn bánh rồi lại uống sữa xem Đức đá. Thắng thì 2 bố con cười ha hả, thua thì 2 bố con mặt nặng mày nhẹ với nhau :)). Em cứ ấp ủ mãi đc xem WC, hay Euro cùng 1 nhóm cổ động viên thực sự của tuyển đức ( mà trong đó phải có anh ) nhưng sang năm em...thi ĐH mất rồi :-S . Em đi theo cái ngành báo này cũng chẳng nhàn hạ gì anh ạ ( đấy là chưa tính phải đi thực tế ), nhưng em vẫn phải cố gắng thật cố gắng để mơ về 1 ngày đc gặp các thần tượng bằng xương bằng thịt, đc phỏng vấn họ, đó là cái đích cuối cùng của em với báo chí :x . Chúc cho Lahm của anh ngày 1 tiến bộ hơn tại Bayern. Chúc cho Đức của chúng ta vô địch WC 2010, chúc cho nền bóng đá Đức phát triển rực rỡ nhất thế giới :x . Sang năm Đức vô địch, nếu em kịp lên HN, anh em mình đi nhậu nhẹt bão đường nhé :)) . Em đã thề, hứa đảm bảo với mấy bạn xì teen là Đức vô địch em đi bão đường cho các bạn ý xem :))

tạm thế đã :p
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

:( Chị Hương thân yêu ơi. Đọc bài viết của chị mà em cứ mếu máo suốt chị à. Thấy tự nhiên muốn yêu chị quá cơ. Yêu lắm ấy. Chị có biết lúc này em ước điều j không? Em chỉ ước rằng em có thể mang đến tống vào trái tim chị một tinh yêu to tướng , bằng ty của tất cả các chàng trai Hải phòng công lại...
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by westlife_mannschaft »

nói như anh trà đá thì tình yêu của anh chắc sẽ khiến chị yêu bội thực :(
Hình đại diện của thành viên
lukas
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1982
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 10:48

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by lukas »

úi giời, chị hương đc cả anh em miền nam yêu nữa cơ mà, yêu lắm lắm :x
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Trada_Thuoclao_Ver.2 đã viết::( Chị Hương thân yêu ơi. Đọc bài viết của chị mà em cứ mếu máo suốt chị à. Thấy tự nhiên muốn yêu chị quá cơ. Yêu lắm ấy. Chị có biết lúc này em ước điều j không? Em chỉ ước rằng em có thể mang đến tống vào trái tim chị một tinh yêu to tướng , bằng ty của tất cả các chàng trai Hải phòng công lại...
Ku em có định để chị sống và yêu lại em ko đấy? :P Ku định để chị chết ngạt và tim ngừng đập bởi cục tình yêu to tướng của ku à? :P .
P/s: mà sao ko nói câu này khi chị em mình gặp nhau mà cứ phải nói giữa bàn dân thiên hạ thế này nhở? :D
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

yeu_hai_phong_vi_anh đã viết:
Trada_Thuoclao_Ver.2 đã viết::( Chị Hương thân yêu ơi. Đọc bài viết của chị mà em cứ mếu máo suốt chị à. Thấy tự nhiên muốn yêu chị quá cơ. Yêu lắm ấy. Chị có biết lúc này em ước điều j không? Em chỉ ước rằng em có thể mang đến tống vào trái tim chị một tinh yêu to tướng , bằng ty của tất cả các chàng trai Hải phòng công lại...
Ku em có định để chị sống và yêu lại em ko đấy? :P Ku định để chị chết ngạt và tim ngừng đập bởi cục tình yêu to tướng của ku à? :P .
P/s: mà sao ko nói câu này khi chị em mình gặp nhau mà cứ phải nói giữa bàn dân thiên hạ thế này nhở? :D
Dạ chị ơi! Cơ nhưng mà em thú thật là em nhát thì còn hơn cả thỏ ấy. Khổ lắm cơ, thành thử ra Noel này em lại tình đơn côi rồi.
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Đang vào google thì tự nhiên tìm thấy topic này. Up nó lên cho xôm L-)
Hình đại diện của thành viên
quangtrung3112
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 25 Tháng 12 2009, 12:40

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by quangtrung3112 »

một topic rất hay và ý nghĩa ^^! Không ngờ anh Tùng béo vs anh Định thìn viết văn hay thế :)) bái phục bái phục :-bd :-bd
Đăng trả lời

Quay về