Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

shin_cute đã viết:Mình nghĩ mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu của mình dành cho bóng đá,im lặng không phải là hời hợt,mà im lặng còn là sự dồn nén của cảm xúc.Bạn cũng không cần phải so sánh và chọn lựa giữa công việc và bóng đá đâu.Công việc là cần thiết,còn bóng đá là tình yêu.Sao mà có thể bỏ 1 trong 2 được?có chăng thì bỏ được người yêu được thôi. :) Chúc Yuna luôn xinh đẹp,có nhiều thời gian hơn dành cho bóng đá,và sớm có một anh chàng hợp với bạn (chắc chẳng cần tìm đâu xa,diễn đàn mình nhiều vô kể) :)
hì, mình cám ơn bạn nha, nhưng diễn đàn mình toán anh có zơ và có chủ hết rùi mất đâu....hì::D thuj :x :x , mình ở vậy vậy, hì!!! :)
Parkjisung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2582
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2010, 21:28
Đến từ: trái tim của một ai đó

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Parkjisung »

Có hàng chưa chủ đây :-"
Hình đại diện của thành viên
daiduong_hp
TVKC
TVKC
Bài viết: 408
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 16:45

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by daiduong_hp »

Yuna-xjnh đã viết:
shin_cute đã viết:Mình nghĩ mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu của mình dành cho bóng đá,im lặng không phải là hời hợt,mà im lặng còn là sự dồn nén của cảm xúc.Bạn cũng không cần phải so sánh và chọn lựa giữa công việc và bóng đá đâu.Công việc là cần thiết,còn bóng đá là tình yêu.Sao mà có thể bỏ 1 trong 2 được?có chăng thì bỏ được người yêu được thôi. :) Chúc Yuna luôn xinh đẹp,có nhiều thời gian hơn dành cho bóng đá,và sớm có một anh chàng hợp với bạn (chắc chẳng cần tìm đâu xa,diễn đàn mình nhiều vô kể) :)
hì, mình cám ơn bạn nha, nhưng diễn đàn mình toán anh có zơ và có chủ hết rùi mất đâu....hì::D thuj :x :x , mình ở vậy vậy, hì!!! :)
Đâu có nhẽ thế nhỉ :-/
ComBien
TVKC
TVKC
Bài viết: 1340
Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 12:11
Đến từ: Phố Vẫy

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by ComBien »

Yuna-xjnh đã viết:
shin_cute đã viết:Mình nghĩ mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu của mình dành cho bóng đá,im lặng không phải là hời hợt,mà im lặng còn là sự dồn nén của cảm xúc.Bạn cũng không cần phải so sánh và chọn lựa giữa công việc và bóng đá đâu.Công việc là cần thiết,còn bóng đá là tình yêu.Sao mà có thể bỏ 1 trong 2 được?có chăng thì bỏ được người yêu được thôi. :) Chúc Yuna luôn xinh đẹp,có nhiều thời gian hơn dành cho bóng đá,và sớm có một anh chàng hợp với bạn (chắc chẳng cần tìm đâu xa,diễn đàn mình nhiều vô kể) :)
hì, mình cám ơn bạn nha, nhưng diễn đàn mình toán anh có zơ và có chủ hết rùi mất đâu....hì::D thuj :x :x , mình ở vậy vậy, hì!!! :)
Làm người ai làm thế L-)
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

daiduong_hp đã viết:
Yuna-xjnh đã viết:
shin_cute đã viết:Mình nghĩ mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu của mình dành cho bóng đá,im lặng không phải là hời hợt,mà im lặng còn là sự dồn nén của cảm xúc.Bạn cũng không cần phải so sánh và chọn lựa giữa công việc và bóng đá đâu.Công việc là cần thiết,còn bóng đá là tình yêu.Sao mà có thể bỏ 1 trong 2 được?có chăng thì bỏ được người yêu được thôi. :) Chúc Yuna luôn xinh đẹp,có nhiều thời gian hơn dành cho bóng đá,và sớm có một anh chàng hợp với bạn (chắc chẳng cần tìm đâu xa,diễn đàn mình nhiều vô kể) :)
hì, mình cám ơn bạn nha, nhưng diễn đàn mình toán anh có zơ và có chủ hết rùi mất đâu....hì::D thuj :x :x , mình ở vậy vậy, hì!!! :)
Đâu có nhẽ thế nhỉ :-/
Zay a Dương chưa có người yêu hay có zo hay sao mà thốt lên như thế nhỉ! Hj :>
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

ComBien đã viết:
Yuna-xjnh đã viết:
shin_cute đã viết:Mình nghĩ mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu của mình dành cho bóng đá,im lặng không phải là hời hợt,mà im lặng còn là sự dồn nén của cảm xúc.Bạn cũng không cần phải so sánh và chọn lựa giữa công việc và bóng đá đâu.Công việc là cần thiết,còn bóng đá là tình yêu.Sao mà có thể bỏ 1 trong 2 được?có chăng thì bỏ được người yêu được thôi. :) Chúc Yuna luôn xinh đẹp,có nhiều thời gian hơn dành cho bóng đá,và sớm có một anh chàng hợp với bạn (chắc chẳng cần tìm đâu xa,diễn đàn mình nhiều vô kể) :)
hì, mình cám ơn bạn nha, nhưng diễn đàn mình toán anh có zơ và có chủ hết rùi mất đâu....hì::D thuj :x :x , mình ở vậy vậy, hì!!! :)
Làm người ai làm thế L-)
Úi zoj! Riêng anh Cớm thj hẻm phải bàn, người khác có thể tự do muôn năm nhưng anh Cớm thj thòng lọng đeo cổ rùi, hẻm dám bén bảng, không thì chít!!!! Amen #:-S
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

Parkjisung đã viết:Có hàng chưa chủ đây :-"
Park ơi! Kém tuổi không có chơi nha! :D đi tù đó..!
Hình đại diện của thành viên
_njsta_
TVKC
TVKC
Bài viết: 466
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:05
Đến từ: Nơi xa lắm

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by _njsta_ »

Yuna-xjnh đã viết:
Parkjisung đã viết:Có hàng chưa chủ đây :-"
Park ơi! Kém tuổi không có chơi nha! :D đi tù đó..!
ai đi tù mới đc chứ ;;)
Hình đại diện của thành viên
rosekiller
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 793
Ngày tham gia: 27 Tháng 11 2009, 12:53

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by rosekiller »

Yuna-xjnh đã viết:
Parkjisung đã viết:Có hàng chưa chủ đây :-"
Park ơi! Kém tuổi không có chơi nha! :D đi tù đó..!

Chị chị - em em biết đâu thành tình chị em 8-}
Hình đại diện của thành viên
_uyenonline_
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 91
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2010, 08:42

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by _uyenonline_ »

Parkjisung đã viết:Đã biết làm ở chỗ nào rồi ;))
kinh.nhân vật này la liếm ác nhở.4rum nhiều người còn chưa biết vậy mà đã diều tra đc rồi.
Đăng trả lời

Quay về