Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

Một ngày mưa không hẹn trước.. Tôi thấy HP chợt dịu mát đi, vào những ngày nắng nong này dù chỉ là 1 cơn mưa nhỏ cũng làm người ta thấy nhẹ lòng.. Hà Nội oi ả, nhưng hôm nay cũng trở nên mát mẻ, cầu trời đừng mưa, để anh em tôi khỏi ướt.. Không được lên HN để hòa mình vào không khí trên sân, tôi và bao người khác dõi theo mọi người qua những cuộc đt, những dòng tin nhắn và màn ảnh truyền hình..

4h-bật VTV3 lên và tôi tìm kiếm xem CĐV HP ngồi ở chỗ nào..1 hàng cờ Tổ quốc đã đứng ở đó, những thanh đập cũng đã được cầm trên tay.. Tôi cho phép mình tự reo lên "A! Hải Phòng đây rồi".. Chợt thấy nghẹn ngào và xúc động.. Trước khi vào trận đấu, đúng nghĩa của từ "dán mắt vào tivi" tôi "khao khát" được nhìn thấy những người thân quen..Tôi đã nhận ra anh Khắc Tuấn, a Alonso, A Fan, C.Ếch, C Cherry và hình như thấp thoáng bác Khôi, a boylanhlung....

Giữa tiếng hô "HN T&T" tôi vẫn nghe rất vang 2 tiếng "Hải Phòng".... Những tiếng xuýt xoa hay ồ lên khi cầu thủ mình bỏ lỡ 1 pha bóng, sự vui sướng khi HP ghi bàn đều hiện lên rất thực và rất nét.. Tôi cũng nhảy lên khi HP ghi bàn, thay vì reo và khoác vai nh~ anh em ở trên sân tôi nhận đc nh~ dòng tin nhắn em ơi HP ghi bàn rồi, e ơi HP chiến thắng rồi.. Tôi cảm ơn và yêu biết mấy những giây phút đó..
6h là lúc mọi người hối hả trở về nhà mình sau nhữung giờ làm việc mệt mỏi, đc ngồi bên bữa cơm gia đình.. Còn anh em tôi, những người ở HN sẽ cùng nhau liên hoan trong men say chiến thắng, những người từ HP, Kiến An, Vĩnh Bảo hay Thủy Nguyên lên cổ vũ đội nhà có thể sau những cái bắt tay, cái ôm thật chặt là lên xe ô tô và trở về nhà..Hơn 2 tiếng ngồi xe họ sẽ hát, sẽ bàn luận về trận đấu trong những nụ cười và những niềm vui vừa mới đó ?!!! :)

Mong sao khi họ đặt chân xuống xe thì trời sẽ tạnh, để họ có đc 1 chuyến đi trọn vẹn.. Giữa cái thời tiết mát mẻ sau mưa và lửa vẫn cháy âm ỉ khi HP chiến thắng!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pháo sáng-hôm nay lại có pháo sáng.. Tôi còn nhớ ngày trước, mỗi khi pháo được thắp mọi người vui mừng lắm, reo hò hết sức nhiệt tình.. Nhưng bây giờ, hỏi mấy ai còn reo mừng khi trông pháo sáng, hay những CĐV trên sân lúc ấy chỉ biết nhìn theo và thấy ngậm ngùi..Qua tivi, tôi cũng thấy pháo rất sáng và rõ, khi ánh sáng ấy tắt đi chỉ để lại khói tỏa mù mịt, che lấp những sắc đỏ hiện hữu trên khán đài..
Tại sao cùng là màu đỏ mà ta yêu màu cờ Tổ quốc đến thế.. Bởi nó chứa đựng tình yêu của nhữung CĐV chân chính, nhưng người vẫn luôn đau đáu làm thế nào để "Người HP tự hào về người HP".. Pháo sẽ sáng nhưng rồi cũng thành khói che mờ đi công sức của những người anh em nhiệt thành. Ta đâu chỉ đến sân và cổ vũ, mà hơn cả ta tìm thấy được những đam mê và bản lĩnh của con dân HP..Có thể tôi phải nói lại rằng:
Cảm ơn nhé, người hâm mộ dễ thương
Biết một số vẫn còn thương chẳng dễ..!
***
Thôi thì HP đã chiến thắng hôm nay, những gì còn tồn tại không thể khắc phục 1 sớm 1 chiều.. Chỉ biết nói niềm cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.. Ta tin và ta yêu những gì mình đã chọn !

[align=right][Xin đừng buồn thành phố thân yêu!
Tôi ở đây, chải cho Người tóc rối..]
[/align]
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Zu_[Li]_1910 với 21 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
ngoctrang
TVCT
TVCT
Bài viết: 1038
Ngày tham gia: 16 Tháng 1 2010, 08:51

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by ngoctrang »

Một bài viết rất nhanh, rất hay và chứa đựng nhiều tình cảm của tác giả.

Cám ơn tác giả vì bài viết giàu cảm xúc.
Hình đại diện của thành viên
hpfc_kinvi
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 553
Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2010, 20:58

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by hpfc_kinvi »

em thích đoạn này:"Pháo sáng-hôm nay lại có pháo sáng.. Tôi còn nhớ ngày trước, mỗi khi pháo được thắp mọi người vui mừng lắm, reo hò hết sức nhiệt tình.. Nhưng bây giờ, hỏi mấy ai còn reo mừng khi trông pháo sáng, hay những CĐV trên sân lúc ấy chỉ biết nhìn theo và thấy ngậm ngùi..Qua tivi, tôi cũng thấy pháo rất sáng và rõ, khi ánh sáng ấy tắt đi chỉ để lại khói tỏa mù mịt, che lấp những sắc đỏ hiện hữu trên khán đài.. "
và câu này nữa:"Pháo sẽ sáng nhưng rồi cũng thành khói che mờ đi công sức của những người anh em nhiệt thành."
Hình đại diện của thành viên
chanxi9
TVKC
TVKC
Bài viết: 715
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:01

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by chanxi9 »

ko nghe thấy tên bác Chí hả em ? :)) :))
Thôn nữ.vb
Newbie
Newbie
Bài viết: 22
Ngày tham gia: 07 Tháng 4 2010, 10:42

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by Thôn nữ.vb »

Sao lại có những người cố chấp và điên cuồng vậy nhỉ?
Tungbi
Newbie
Newbie
Bài viết: 28
Ngày tham gia: 17 Tháng 7 2010, 12:57

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by Tungbi »

Xem trận này thấy trọng tài bắt thiên vị quá nhưng mình k ủng hô. các cô bác hn chửi bậy nghe kinh dã man :| dù sao cũng rất vui khi đội áp đảo và chơi hay hơn đã chiến thắng :X:X:X
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

chanxi9 đã viết:ko nghe thấy tên bác Chí hả em ? :)) :))
nhưng bác Chí cuối cùng cũng tỉnh ngộ mà a, còn bác này thì khó khăn lắm :-S #:-S

@thônnữ.vb: hjhj e cũng mong có đc câu trả lời, có lẽ khi biết đc câu trả lời r` thì cũng sẽ ko còn pháo sáng đâu :)
Janny
TVKC
TVKC
Bài viết: 1734
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:33
Đến từ: Loading....

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by Janny »

Vừa xem lại trên Bóng Đá TV,nghe chửi rõ mồn một :))
kenzo_hp
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2300
Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by kenzo_hp »

Xem wa TV thấy CĐV HP ăn đứt bên HN. HN vừa cất tiếng cái là bị lấn át luôn
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: Hải Phòng-Ta vẫn tin và yêu những gì mình đã chọn!

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

Janny đã viết:Vừa xem lại trên Bóng Đá TV,nghe chửi rõ mồn một :))
ơ thế mà mình chả dịch đc j` cả :))
kenzo_hp đã viết:Xem wa TV thấy CĐV HP ăn đứt bên HN. HN vừa cất tiếng cái là bị lấn át luôn
:)>- :)>- chuận lun
Đăng trả lời

Quay về