Thư quê hương

Box dành cho các anh em CĐV của mảnh đất Thủy Nguyên quật cường

Điều hành viên: Real_hpfc

Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Thư quê hương

Gửi bài by Gió »

Gửi tặng anh chị Xuân Anh clip về cánh đồng ở ngoại thành HP. Những hình ảnh trong clip này được em chụp vào sáng thứ bảy tuần trước. Hơn cả những gì muốn nói, những hình ảnh về quê hương sẽ làm cho anh chị ấm lòng hơn.


[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=LziICWT8Ok0[/BBvideo]
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Gió với 30 lần sửa trong tổng số.
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: Thư quê hương

Gửi bài by xuan anh »

Anh rất cám ơn chú GIÓ đã rất kỳ công biên soạn clip,nhưng rất tiếc anh lại không xem được vì lý do trong clip em có lồng nhạc thuộc bản quyền của GEMA,clip này chỉ xem được ở VN còn ở nước ngoài họ có hàng rào lửa ngăn những vi phạm thuộc bản quyền em ợ.
Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Re: Thư quê hương

Gửi bài by Gió »

xuan anh đã viết:Anh rất cám ơn chú GIÓ đã rất kỳ công biên soạn clip,nhưng rất tiếc anh lại không xem được vì lý do trong clip em có lồng nhạc thuộc bản quyền của GEMA,clip này chỉ xem được ở VN còn ở nước ngoài họ có hàng rào lửa ngăn những vi phạm thuộc bản quyền em ợ.
Hi Anh

Em dùng nhạc nền bằng bài hát "Sacrifice" của Elton John nên vi phạm bản quyền. Em đã thay bằng một bài hát của Bằng Kiều. Đúng ra nên thay bằng bài hát "quê hương" thì phù hợp hơn, nhưng trong máy đt của em nó lại ko có. Clip được làm bằng phần mềm Slideshow trên iphone4.

Lâu lắm rồi em mới được ra đồng thăm lúa :D . Cái cảm giác đứng giữa không gian thoáng đãng và trong lành, rất thú vị. Cánh đồng đang sắp vào mùa gặt, hương thơm bay ngạt mũi. Em nhớ hồi còn trẻ con, mỗi dịp nghỉ hè là em về quê. Đủ 3 tháng hè. Được sống một cuộc sống ở nông thôn, được chơi, được đi mò cua bắt ốc, chăn trâu, cắt cỏ, đi bắt tôm cá, trạch, cào cào, ếch nhái, ốc bươu...đó thực sự là những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ.

Tiếc rằng trẻ em thành phố ngày nay ít có cơ hội được về nông thôn.

Ở bên chỗ bác ở, chắc hẳn cũng có những cánh đồng lúa mì chứ?
Hình đại diện của thành viên
nakata_hp
TVKC
TVKC
Bài viết: 2336
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 14:10

Re: Thư quê hương

Gửi bài by nakata_hp »

Trong ảnh có mấy cái ao nhà em anh gió ơi >:) . Bác sướng thật đấy, hay được hòa mình với thiên nhiên nhỉ =D>
Hình đại diện của thành viên
Summer
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2641
Ngày tham gia: 01 Tháng 6 2011, 12:53

Re: Thư quê hương

Gửi bài by Summer »

Clip đẹp! =D>
Anh Gió chu đáo quá ... Cứ thế.... Hồn tôi là cả Vườn hoa lá... Ướt đậm Hương và rộn tiếng Chim. :x :-bd
xuan anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 1520
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 02:07

Re: Thư quê hương

Gửi bài by xuan anh »

GIÓ ơi anh đã xem được rồi,đoạn clip và lời bài hát rất hay nó làm anh nhớ lại tuổi thơ đầy những ký ức khó quên...
Nếu như quê hương mình là những cánh đồng lúa bát ngát mênh mông...thì nơi đây là những cánh đồng lúa mì,cánh đồng hoa hướng dương hoa cải trải một màu vàng đến tận chân trời rồi những cánh rừng thông,sồi xanh tươi đến ngút ngàn,một cảnh đẹp đến nao lòng một cảnh đẹp đến ...dữ dội.Nhưng rất tiếc nó lại là quê hương thứ 2 của mình.
Chú GIÓ xem thế nào,chuyển khẩu về Thuỷ Nguyên đi,chú làm cán bộ phong trào được đấy,nếu về TN em sẽ làm trưởng phòng thông tin văn hoá.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Thư quê hương

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Chú em Gió biên tập công phu thật đấy , làm anh thèm được đến các vùng quê lội bộ trên các cánh đồng đầy hương lúa . Khi lúa trổ đòng mùi thơm rất dễ chịu (quên mất mùi đặc trưng) , còn khi chín vàng thì cả cánh đồng giống như cô gái nông thôn bước vào tuổi xuân thì ... hố hố ... ko bit tả thế nào cho chuẫn !
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Thư quê hương

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

thanks bác chủ pic về clip rât hay và ý nghĩa!
Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Re: Thư quê hương

Gửi bài by Gió »

xuan anh đã viết:GIÓ ơi anh đã xem được rồi,đoạn clip và lời bài hát rất hay nó làm anh nhớ lại tuổi thơ đầy những ký ức khó quên...
Nếu như quê hương mình là những cánh đồng lúa bát ngát mênh mông...thì nơi đây là những cánh đồng lúa mì,cánh đồng hoa hướng dương hoa cải trải một màu vàng đến tận chân trời rồi những cánh rừng thông,sồi xanh tươi đến ngút ngàn,một cảnh đẹp đến nao lòng một cảnh đẹp đến ...dữ dội.Nhưng rất tiếc nó lại là quê hương thứ 2 của mình.
Chú GIÓ xem thế nào,chuyển khẩu về Thuỷ Nguyên đi,chú làm cán bộ phong trào được đấy,nếu về TN em sẽ làm trưởng phòng thông tin văn hoá.
Nếu có dịp, em sẽ bắt thằng Real dẫn đi chụp các núi đá vôi ở Thuỷ Nguyên, rất đẹp. Mà cũng cần phải chụp nhanh để lưu lại, chứ không với tốc độ phá núi vô địch thế giới của các nhà máy xi măng HP, xi măng Chinfon, thì chẳng còn bao lâu nữa, khoảng 5-10 năm nữa thôi, Thuỷ Nguyên ko còn là nơi "non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ" nữa. Hồi học lớp 12, cả lớp em hay đạp xe đi phượt ở Hang Lương. Ko biết giờ này cái hang đó còn ko?

Nghe bác tả cánh đồng ở bên Đức hấp dẫn quá. Khi nào có điều kiện, bác làm vài quả ảnh cánh đồng Đức ( mà trong đó phải có hình bác và chị Alex đấy nhá :D ) để anh em thưởng thức vẻ đẹp khác nhau ra sao.
Tuyến Hàng Kênh đã viết:Chú em Gió biên tập công phu thật đấy , làm anh thèm được đến các vùng quê lội bộ trên các cánh đồng đầy hương lúa . Khi lúa trổ đòng mùi thơm rất dễ chịu (quên mất mùi đặc trưng) , còn khi chín vàng thì cả cánh đồng giống như cô gái nông thôn bước vào tuổi xuân thì ... hố hố ... ko bit tả thế nào cho chuẫn !
Dear đại ka
Hồi nhỏ ra cánh đồng, em toàn đi lấy đòng đòng ăn, ngọt thì thôi rồi :)) . Có hôm đang mải chổng mông lên nhổ lúa non, bị chủ ruộng nó đạp cho một cái cắm mặt xuống bùn =))

Người ta ví "Lúa đương thì con gái" đó là lúc lúa đẹp nhất. Còn khi ví " Con gái đương thì lúa " thì...chẹp..chẹp...em thích ...em thích :"> :"> :">
Hình đại diện của thành viên
truonghai
TVKC
TVKC
Bài viết: 787
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:11
Đến từ: Thủy nguyên- HP

Re: Thư quê hương

Gửi bài by truonghai »

Gió đã viết:
xuan anh đã viết:GIÓ ơi anh đã xem được rồi,đoạn clip và lời bài hát rất hay nó làm anh nhớ lại tuổi thơ đầy những ký ức khó quên...
Nếu như quê hương mình là những cánh đồng lúa bát ngát mênh mông...thì nơi đây là những cánh đồng lúa mì,cánh đồng hoa hướng dương hoa cải trải một màu vàng đến tận chân trời rồi những cánh rừng thông,sồi xanh tươi đến ngút ngàn,một cảnh đẹp đến nao lòng một cảnh đẹp đến ...dữ dội.Nhưng rất tiếc nó lại là quê hương thứ 2 của mình.
Chú GIÓ xem thế nào,chuyển khẩu về Thuỷ Nguyên đi,chú làm cán bộ phong trào được đấy,nếu về TN em sẽ làm trưởng phòng thông tin văn hoá.
Nếu có dịp, em sẽ bắt thằng Real dẫn đi chụp các núi đá vôi ở Thuỷ Nguyên, rất đẹp. Mà cũng cần phải chụp nhanh để lưu lại, chứ không với tốc độ phá núi vô địch thế giới của các nhà máy xi măng HP, xi măng Chinfon, thì chẳng còn bao lâu nữa, khoảng 5-10 năm nữa thôi, Thuỷ Nguyên ko còn là nơi "non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ" nữa. Hồi học lớp 12, cả lớp em hay đạp xe đi phượt ở Hang Lương. Ko biết giờ này cái hang đó còn ko?

Nghe bác tả cánh đồng ở bên Đức hấp dẫn quá. Khi nào có điều kiện, bác làm vài quả ảnh cánh đồng Đức ( mà trong đó phải có hình bác và chị Alex đấy nhá :D ) để anh em thưởng thức vẻ đẹp khác nhau ra sao.
Tuyến Hàng Kênh đã viết:Chú em Gió biên tập công phu thật đấy , làm anh thèm được đến các vùng quê lội bộ trên các cánh đồng đầy hương lúa . Khi lúa trổ đòng mùi thơm rất dễ chịu (quên mất mùi đặc trưng) , còn khi chín vàng thì cả cánh đồng giống như cô gái nông thôn bước vào tuổi xuân thì ... hố hố ... ko bit tả thế nào cho chuẫn !
Dear đại ka
Hồi nhỏ ra cánh đồng, em toàn đi lấy đòng đòng ăn, ngọt thì thôi rồi :)) . Có hôm đang mải chổng mông lên nhổ lúa non, bị chủ ruộng nó đạp cho một cái cắm mặt xuống bùn =))

Người ta ví "Lúa đương thì con gái" đó là lúc lúa đẹp nhất. Còn khi ví " Con gái đương thì lúa " thì...chẹp..chẹp...em thích ...em thích :"> :"> :">
Đi không anh hôm nào rảnh alo em, em dẫn đi, không nhanh la hết đấy anh, bọn XM bọn bêtong, bọn đá cảnh, bọn khai thác đá nghiền làm vlxd, rồi linh tinh bọn nữa nó xí phần mỗi thằng ngoạm nham nhở 1 tý rồi bỏ đấy rùi ngoạm chỗ khác sắp hết núi đá với màu xanh trọn vẹn rồi anh zai ợ
Đăng trả lời

Quay về