.......!

Box dành riêng cho các bóng hồng B16

Điều hành viên: huongowen

Đăng trả lời
Ruồi Trâu
TVKC
TVKC
Bài viết: 357
Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28

.......!

Gửi bài by Ruồi Trâu »

Lang thang Fay, đọc được bài viết của một cô bé người Hải phòng quê mình, thấy khá hay. Mình mạn phép post lên cho chị em đọc

Thư (lại) gửi các cô gái còn độc thân (hoặc đã qua một vài cuộc tình).

by Quỳnh Trang Anh Lưu on Wednesday, January 9, 2013 at 10:38pm ·

200 ngày trước, mình viết một Note Thư gửi các cô gái còn độc thân sau một (vài) cuộc tình.", với tư cách là một gái không còn độc thân =)). Giờ, mình tiếp tục viết note khác, như đã hứa hẹn, dưới quan điểm của một gái không có đôi, hị hị :">.

Chia tay mối tình đầu, tôi học được rằng, trong cuộc sống có những người chỉ có thể là bạn thân, mãi mãi là bạn thân, không nên vượt quá giới hạn bạn bè với những người ấy, nếu không, mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn được nữa.

Chia tay mối tình đầu, tôi học được rằng không phải tình yêu nào cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống riêng vì nhau, đặc biệt là khi cả 2 còn trẻ, khi tình cảm còn bồng bột, ngây thơ.

Chia tay mối tình đầu, tôi học được cách đối mặt với thị phi, nhắm mắt bỏ ngoài tai các câu nói độc địa, và vênh mặt thách thức đời, tiếp tục cuộc sống mới.

~//~//~//~//~//~//~//~

Chia tay mối tình thứ hai, tôi học được rằng, nếu vừa là người yêu, vừa trở thành bạn thân, thì thật là tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng nếu hai người quá giống nhau mà yêu nhau, thì hoặc là sẽ lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục (đặc biệt là khi không còn ở bên nhau).

Chia tay mối tình thứ hai, tôi hiểu được rằng, ngay cả người vô cùng yêu mình, người luôn cố-gắng làm tất-cả những gì tốt nhất cho mình, cũng có lúc sẽ không còn ở bên mình nữa. Vậy nên, là một cô gái, cần học cách đứng vững và bước đi một mình, ấy là điều thiết yếu tối thiểu.

Chia tay mối tình thứ hai, tôi còn biết được rằng, thế giới vẫn cứ tiếp tục mà không hề để ý đến tổn thương của ta, rằng bạn bè không phải lúc nào cũng có thể chịu đau đớn cùng ta.. Và quan trọng nhất là, không phải chỉ mình ta phải vượt qua nỗi đau như thế, mà rất nhiều người cũng từng trải qua cảm giác thất tình, cái cảm giác 1 năm có đến 365 ngày chia tay, mà họ vẫn sống tốt. Vậy nên bỏ ra mấy năm khóc lóc và để tang tình cũ, thực sự là những việc làm vô nghĩa, không thể thay đổi bất cứ điều gì.

~//~//~//~//~//~//~//~

Chia tay mối tình thứ ba, tôi phát hiện ra, trong cuộc sống, đôi khi tình yêu không phải là số 1, cũng không phải xếp sau gia đình hay những người quan trọng khác, mà xếp sau công việc của một người đàn ông.

Chia tay mối tình thứ ba, tôi hiểu rằng, cuộc sống cần có nhiều tiền nếu đã nghĩ tình yêu không tồn tại, rằng nếu phải sống không có tình yêu, tôi phải học cách làm mình hạnh phúc với công việc và chăm lo cho bản thân hơn.

Chia tay mối tình thứ ba, tôi học được cách âm thầm buồn và im lặng cười khi người khác hỏi về tình yêu. Học được cách không kể lể hay sầu thảm với thế giới như trong mối tình cũ. Học được cả cách cân bằng cuộc sống không có bạn trai. Chia tay mối tình thứ ba.. Tôi học được cách.. không khóc.

~//~//~//~//~//~//~//~

Tôi chính thức hẹn hò với mối tình đầu vào Noel, và chia tay vào đúng ngày Noel năm kế tiếp.
Chia tay mối tình thứ 2 chỉ 2 tuần sau kỉ niệm 1 năm hạnh phúc.
Và chia tay mối tình thứ 3 vào đúng hôm kỉ niệm 300 ngày hẹn hò.

Tôi không vượt qua được cái mốc 1 năm ở bên bạn trai, nhưng tôi nhớ về họ lâu hơn cả những con số ấy.

Tôi là một cô gái luỵ tình, thực sự là thế. Một cô gái như tôi, có thể sẵn sàng bán mạng vì tình yêu, vì vậy, ngay cả trong cuộc tình tôi là người nghe, hay trong cuộc tình tôi là người nói chấm dứt. Thì đều mang lại trong tôi một nỗi đau da diết như nhau cả.

~//~//~//~//~//~//~//~

Tôi là một cô gái dễ uỷ mị với người khác nhưng rất cứng đầu với bản thân. Người như tôi sẽ không hé răng khóc 1 câu ngay cả khi đang nằm trong viện cấp cứu. Dù khi tuyệt vọng nhất, đôi lúc, người tôi muốn nhìn thấy không phải là gia đình mà là chàng trai mình đã từng yêu.

Tôi yêu họ nhiều, nhưng tôi học được cách làm chủ bản thân nhiều hơn nữa.
Tôi học được rằng, tôi không thích cuộc sống độc thân, nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi thèm khát hơi trai.

Những người đã đến và đi trong cuộc sống của tôi đã dạy tôi cách lớn lên, hay cái cách chấp nhận cuộc sống một mình. Họ dạy tôi trở thành một người cứng rắn như ngày hôm nay, có thêm ý chí như ngày hôm nay, và một khía cạnh nào đó, là tốt như ngày hôm nay.

~//~//~//~//~//~//~//~

Tôi đã từng yêu họ, hôm qua là thế, hôm nay vẫn vậy, và có thể ngày mai cũng không khác.

Chỉ có điều tình yêu ấy thay đổi dần từ những kẻ khao khát có nhau trong cuộc sống, thành những kẻ hạnh phúc khi người kia mỉm cười.

Tôi yêu và tôn trọng họ, bằng một tình yêu, có thể với người khác chẳng là bao, nhưng với tôi là trọn vẹn sự chân thành, và chín-chắn-nhất mà con-người-tôi-có-thể.

~//~//~//~//~//~//~//~

Một người bạn thân của tôi từng hỏi rằng: "Nếu em làm điều có lỗi với bạn trai, thì lòng tự trọng của em, có cho phép em xin sự tha thứ từ người ấy không?"Bản thân tôi cũng nghĩ rằng, nếu tôi làm điều có lỗi với bạn trai, lòng tự trọng của tôi sẽ đẩy tôi đi xa anh ấy.
Vậy nên, trong tình yêu, tôi không bao giờ làm điều gì để bản thân phải hổ thẹn, hay hối hận với đối phương.

Chính vì quan điểm ấy, tôi không thích giữ một tình yêu không còn đủ nhiệt.

Bởi bản thân tôi cho rằng, một cô gái, trong tình yêu, còn cần nhiều lòng tự trọng hơn một chàng trai.
Đôi khi lí do chia tay chỉ đơn giản là "đứt duyên".
Nhưng là con gái, không bao giờ được quên, một chàng trai thực sự yêu bạn đủ nhiều, sẽ không bao giờ buông tay bạn trong bất cứ trường hợp nào.
Vậy nên, dù bất cứ lí do gì, khi đã xa nhau, tôi không bao giờ có suy nghĩ quay đầu lại.

3 tháng rưỡi sau chia tay với mối tình thứ 3, khi ngoảnh lại thời gian đã lâu là thế..
Tôi không lao đầu vào làm việc đến điên hay khóc lóc than thở như trong mối tình cũ.
Tôi cũng không vội đi tìm tình yêu mới hay cho phép mình rung động với chàng trai khác như khi chia tay mối tình đầu.

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình cần thời gian để im lặng.
Là trái tim lặng yên không lên tiếng, không mách bảo, không thả rông.

Thỉnh thoảng, tôi cần sống lý trí và có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn mỗi ngày.

~//~//~//~//~//~//~//~

Cả tôi, hay những người bạn trai cũ, rồi chúng tôi sẽ lớn, sẽ thay đổi, như khẩu vị của tôi thay đổi từ trà, thành cà phê, sang coca, rồi lại quay về nước lọc vậy.

Có thể nước lọc không hấp dẫn bằng các loại thức uống khác, nhưng ít nhất, lúc này, và bất cứ khi nào, nó cũng là thứ không thể thiếu của vị đời.

Mỗi loại nước đều có hương vị khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ nước lọc cả, giống cuộc sống của những cô gái đang hẹn hò, cô gái đã kết hôn, thì ngay từ đầu đời, họ đã phải trả qua khoảng 20 năm để sống cuộc sống của những cô gái còn độc thân như tôi,..

Cha tôi từng dạy, "Đừng bao giờ yêu một chàng trai nói rằng "anh không thể sống thiếu em", vì như thế nghĩa là, không có mình nó trở thành người vất đi, và như thế không đáng để mình dựa dẫm."

Tương tự quan điểm về các chàng trai, tôi luôn tin rằng, một cô gái cũng cần sống có trách nhiệm, và sống tốt ngay cả khi một mình.

Cà phê hay trà là thức uống ngon, nhưng điều ấy không có nghĩa nước lọc là một thức uống dở. Bởi ngay từ đầu, nếu nước lọc không tinh khiết, thì cũng đâu có thể mang lại vị xanh mát của trà hay quyến rũ của cà phê?

Nếu không thể là một cô gái độc thân lành mạnh, nếu không thể sống tốt khi một mình, thì ai dám khẳng định bạn sẽ trở thành một cô gái tốt khi yêu, hay một người phụ nữ mà các chàng trai mong muốn cưới làm vợ?

Tôi là một cô gái ưa cuộc sống gia đình.
Tôi là để yêu thôi thì không đủ.
Tôi là để yêu, để cưới, để nâng niu. Bởi tôi cũng sẽ yêu, sẽ cưới, sẽ chăm sóc và nâng niu tình yêu của mình với nửa kia cuộc đời.

Tôi biết nếu cứ bước đi một mình,
Sẽ có lúc tôi mệt mỏi với tình yêu.
Có lúc tôi không còn niềm tin vào cuộc sống.
Có lúc tôi chỉ "tồn tại".
Có lúc, tôi sẽ không còn là chính tôi.

Nhưng vì những gì đã qua,
Tôi luôn nhắc nhở phải bản thân phải tin rằng mình là một cô gái tốt hơn tôi từng nghĩ.

Nước lọc là thức uống rất tốt, giống như tôi là một cô gái độc thân rất ổn, vậy nên,

Tôi tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, năm sau, năm sau nữa..

Có thể nhanh,
Cũng có thể lâu,
Nhưng tôi tin mình sẽ hạnh phúc.
Tôi tin, những cô bạn của tôi sẽ hạnh phúc.
Thật đấy :-)
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: .......!

Gửi bài by hoang quang huy »

Mình vẫn chưa có mối tình đầu để chia tay cho nó biết mùi vị ... hic
Hình đại diện của thành viên
zuki
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 958
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
Đến từ: An Lão - Hải Phòng

Re: .......!

Gửi bài by zuki »

Đọc xong note, thoáng thấy bóng dáng cuả chính mình. Cần sống lí trí và trách nhiệm với bản thân nhiều hơn mỗi ngày. Cảm ơn rất nhiều vì bài share ý nghiã :)
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi :)
Đăng trả lời

Quay về