Bạn đang xem trang 4 / 4 trang

Re: Câu hỏi chân thành đến các bạn nữ

Đã gửi: 17 Tháng 6 2013, 11:54
by moonhp91
hoang quang huy đã viết:Các bạn nữ ( trừ bạn "cú có gai" )cho mình hỏi câu này nhé :
Nếu phải chọn 1 trong 2 trường hợp sau :
1- Chồng (hoặc bạn trai) bị gay
2- Chồng ( hoặc bạn trai đi với cô gái khác )

Bạn sẽ chọn trường hợp nào, tóm lại là trường hợp nào khiến bạn thấy dễ chấp nhận hơn :)
nếu là em thì trường hợp nào anh cũng sẽ đc lên tàu suốt ngay lập tức. :v...
TH2: cắm sừng ngay trên đầu mình, ngựa quen đường cũ, đã có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3. tha thứ 1 lần rồi cũng chẳng thể tha thứ mãi được. lăng nhăng thành bản chất rồi. nên tốt nhất cho next khẩn trương. nhất là lại còn có con rơi con vãi ở đâu nữa thì...
TH1: nếu không may vớ phải ck gay, thì cũng phải cho ra đi thôi. có tình cảm gì với nhau đâu mà ở với nhau được. Nhưng nghĩ chắc đỡ ức hơn TH1. nhưng cuối cùng vẫn là giải thoát cho nhau sống thật với giới tính của mình là tốt hơn.

Re: Câu hỏi chân thành đến các bạn nữ

Đã gửi: 18 Tháng 6 2013, 01:42
by hoang quang huy
moonhp91 đã viết:
hoang quang huy đã viết:Các bạn nữ ( trừ bạn "cú có gai" )cho mình hỏi câu này nhé :
Nếu phải chọn 1 trong 2 trường hợp sau :
1- Chồng (hoặc bạn trai) bị gay
2- Chồng ( hoặc bạn trai đi với cô gái khác )

Bạn sẽ chọn trường hợp nào, tóm lại là trường hợp nào khiến bạn thấy dễ chấp nhận hơn :)
nếu là em thì trường hợp nào anh cũng sẽ đc lên tàu suốt ngay lập tức. :v...
TH2: cắm sừng ngay trên đầu mình, ngựa quen đường cũ, đã có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3. tha thứ 1 lần rồi cũng chẳng thể tha thứ mãi được. lăng nhăng thành bản chất rồi. nên tốt nhất cho next khẩn trương. nhất là lại còn có con rơi con vãi ở đâu nữa thì...
TH1: nếu không may vớ phải ck gay, thì cũng phải cho ra đi thôi. có tình cảm gì với nhau đâu mà ở với nhau được. Nhưng nghĩ chắc đỡ ức hơn TH1. nhưng cuối cùng vẫn là giải thoát cho nhau sống thật với giới tính của mình là tốt hơn.
TH1 : Có nhất thiết phải thế ko em, sức mạnh của phụ nữ là sự tha thứ và bao dung cơ mà, ngoài ra nước mắt cũng là thứ vũ khí mạnh nhất :D . Chồng ( hoặc bạn trai ) em có đi với người khác đôi khi chỉ là nhất thời rồi lại trở về, chứ nó mà gay là đi mãi đi suốt, đi hỏng luôn đới :D ( đùa chứ nó mà gay thì dẫu ko đi cũng nên đuổi đi, lúc gần gũi thấy bệnh bệnh là )

Re: Câu hỏi chân thành đến các bạn nữ

Đã gửi: 18 Tháng 6 2013, 22:40
by gauhpvn12
e thủy thủ mặt trăng này có vẻ căng nhỉ ? vậy thử hỏi ngược 1 phát
nếu đang có người yêu mà có 1 thằng đẹp trai hấp dẫn hơn tán tỉnh thì các chị e sẽ nghĩ thế nào ? (lưu ý từ hấp dẫn nhé, có nhiều ẩn ý lắm đấy)

Re: Câu hỏi chân thành đến các bạn nữ

Đã gửi: 20 Tháng 8 2013, 09:17
by hà khiết linh
nếu chồng (n.y) là Gay thì xác định là nó cùng giới tính vs mình => k thể hp => k chọn

nếu chồng (n.y) đi gái => giới tính nó bt , khả năng thích phụ nữ lớn => có thể cứu vãn => chọn :))

Re: Câu hỏi chân thành đến các bạn nữ

Đã gửi: 20 Tháng 8 2013, 09:54
by big_eyes_love_hp
Thà e chọn thằng có bồ cái còn hơn thằng có bồ đực :(
Cả 2 trường hợp đều gây phẫn nộ hoang mang nhưng cái kết cục của TH1 thì rùng mình lắm :))

Re: Câu hỏi chân thành đến các bạn nữ

Đã gửi: 20 Tháng 8 2013, 09:56
by big_eyes_love_hp
Thà e chọn thằng có bồ cái còn hơn thằng có bồ đực :(
Cả 2 trường hợp đều gây phẫn nộ hoang mang nhưng cái kết cục của TH1 thì rùng mình lắm :))

Re: Câu hỏi chân thành đến các bạn nữ

Đã gửi: 20 Tháng 8 2013, 10:04
by huongowen
Ko chọn trường hợp nào cả. Chọn chủ nghĩa độc thân :D