Bạn đang xem trang 1 / 16 trang

Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 10 Tháng 7 2013, 20:43
by ĐộcBước_hp
Em là thế hệ đầu tiên của 9x.Em cũng bon chen học cách viết của những 9x nhưng đôi khi chính bản thân em còn không thể dịch được những thứ mà các em ấy viết.Haizz.Phải chăng dấu hiệu của tuổi già đang đến rất gần. :( :(
Nếu như con trai hay nói rộng hơn đàn ông yêu bóng đá coi bóng đá là máu chảy trong huyết quản ( ví dụ hồi trước em thấy có anh Boylanhlung.fanta,tomyhieu....) thì con gái bọn em lại yêu bóng đã theo cách riêng của chính mình. :) .
Vậy chị em mình đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào?Từ bao giờ?Có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không?
Thượng Đế sinh ra đàn ông và đàn bà cũng có cái lý do muôn thuở là để duy trì nòi giống.Đàn bà chỉ có thiên chức làm Vợ làm Mẹ nhưng đó là đàn bà từ thời Adam chứ đàn bà thời đại đây giờ thì lịch sử không lặp lại nữa rồi. :). Đàn ông làm được những gì có những thú vui gì thì đàn bà cũng làm được những điều đó và cũng có những thú vui như thế và có khi còn hơn thế.Nhưng em chỉ nói về phạm trù yêu bóng đá thôi.Không mọi người lại hiểu xa xôi thì mất quan điểm quá. :)
Hồi xưa em cũng chẳng biết bóng đá là gì?Và hầu như đứa con gái nào không biết về bóng đá cũng có một câu hỏi muôn thuở : tại sao trên sân bóng 11 thằng cứ phải tranh nhau 1 quả bóng?Sao không cho mỗi đứa một quả có phải tốt hơn không? :) .Ở nhà Bố em cũng xem bóng đá nhưng chỉ để xem thôi có cũng được mà không có cũng sao.Nhưng có lẽ ông anh trai em là người truyền cái sở thích xem bóng đá sang cho em thì phải.Dù 2 anh em cũng chẳng nói chuyện nhiều hay tranh luận điên đảo về những tin tức bóng đá nhưng nhờ ông ấy mà em bắt đầu hiểu thế nào là bóng đá và xem như thế nào?Nhưng lần đầu em xem lại không phải là trận bóng trong nước mà em lại xem Ngoại Hạng Anh.Người ta nói con trai yêu bằng tai con gái yêu bằng mắt và em cũng không phải trường hợp ngoại lệ. :) .Lúc đầu em xem bóng đá vì mấy anh đẹp trai nhưng khi bắt đầu xem 1 cách nghiêm túc thì thấy hồi đó mình thật trẻ con. :) .Hình như em nhớ không nhầm thì ngày nào em cũng mua báo Bóng Đá khi em mới vào năm lớp 10.Nhưng em chỉ đọc tin tức nước ngoài thôi còn phần bóng đá trong nước em bỏ qua trừ SeaGame thì em có đọc.:).Thói quen đó theo em đến hết 3 năm cấp 3 luôn.Em xem Hải Phòng đá cũng tình cờ khi em với con bạn thân được cho vé đi xem và gặp thằng bạn hồi cấp 2 cũng đi xem.Thế là 3 đứa thành cạ cứng cho đến bây giờ.Nhưng HP hồi đó đá hay chứ không như bây giờ lúc lên lúc xuống.Bọn em hồi đó còn trốn học đi xem HP đá nữa.Vui dã man.Tình yêu cũng lớn dần từ đó nhưng có những thời điểm HP đá như lên đồng nên có lúc em buông xuôi em không ra Tray chỉ ở nhà theo dõi qua tivi và thằng bạn chí cốt đi xem rồi nhắn tin báo cáo tình hình.Nhớ lại những hồi xưa thì nhiều kỷ niệm lắm chẳng kể hết được.Em nhớ lần đầu tiên em lên Hà Nội xem HP đá.Hồi đó chỉ cần đăng ký là được đi rồi.Pháo sáng vẫn là đặc sản chỉ có ở HP và chưa bị cấm.Đeo cặp chéo vào sân thì gặp thằng bạn dúi cho 2 quả pháo bảo cầm hộ vì công an không kiểm tra con gái.Em cũng ung dung cho vào cặp rồi khi HP ghi bàn thì 2 quả pháo đấy cũng đỏ rực ở Hàng Đẫy nhưng buồn một chút vì nguời của mình bị công an trên đó đánh cho thâm tím rồi thả ra. :( .Trận đó mình hòa :(
Em không biết chị em khác yêu bóng đá như thế nào nhưng với em yêu chỉ là yêu thôi.Người ta bảo yêu đơn phương là khổ nhưng có khi dành tình yêu cho anh chàng mang tên BÓNG ĐÁ này thì có lẽ không khổ đâu.Chỉ có chút gì buồn man mác khi anh ấy thi đấu thất thường thôi. :) :) .Em thấy càng ngày càng có nhiều em gái trẻ yêu bóng đá cũng cuồng nhiệt không kém cánh mày râu ngồi B16 cũng cổ vũ cũng hò hét đôi khi cũng quá khích.Nể thật.Đấy ai bảo con gái chỉ lắm mồm ( anh Hoang Quang Huy nói thì phải ) con gái bọn em cũng yêu bóng đá điên đảo ấy chứ. :) :)
Và mọi người chuẩn bị đón nhận những chia sẻ về tình yêu bóng đá của con gái bọn em nhé =)

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 07:09
by datcangshock
Một cây viết mới hứa hẹn 4 rum đây,yêu nhiều vào,yêu mạnh,yêu cuồng nhiệt anh chàng Bóng Đá nhé

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 08:57
by hoang quang huy
Mình thích xem phụ nữ đá bóng, bởi vì khi ghi bàn nhiều chị em cởi áo chạy lăng quăng

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 10:09
by MrThangBeo
Gái yêu Bóng đá thì khác gì các Cụ hồi xưa đã nói : Gái phải hơi Trai như Thài Lài thèm Cứt Chó :)))

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 10:30
by TranThai
Quan điểm của mình là mình rất hâm mộ những cô gái đam mê bóng đá và thích xem bóng đá :x

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 12:10
by ĐộcBước_hp
hoang quang huy đã viết:Mình thích xem phụ nữ đá bóng, bởi vì khi ghi bàn nhiều chị em cởi áo chạy lăng quăng
Anh thích xem là một chuyện nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào người đó có cởi cho anh xem không thì mới quan trọng anh ạ. :"> :"> :"> .Nếu anh Huy thích xem thì cần đếch gì phải là phụ nữ đá bóng.Anh cứ vào google search là ra chứ sao phải nhọc công thế cơ chứ. :) :)
datcangshock đã viết:Một cây viết mới hứa hẹn 4 rum đây,yêu nhiều vào,yêu mạnh,yêu cuồng nhiệt anh chàng Bóng Đá nhé
Em chỉ là bình mới rượu cũ thôi anh ạ. :) :) :)

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 19:46
by TranThai
ĐộcBước_hp đã viết:
hoang quang huy đã viết:Mình thích xem phụ nữ đá bóng, bởi vì khi ghi bàn nhiều chị em cởi áo chạy lăng quăng
Anh thích xem là một chuyện nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào người đó có cởi cho anh xem không thì mới quan trọng anh ạ. :"> :"> :"> .Nếu anh Huy thích xem thì cần đếch gì phải là phụ nữ đá bóng.Anh cứ vào google search là ra chứ sao phải nhọc công
Nhưng a Huy lại thích xem hình ảnh sống động có thật trước mắt cơ mà em ah, mà nhất lại là ở trên sân cỏ mới rực rỡ ;))

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 21:13
by Rùa Gin
Vì cái bạn Độc Bước này mà mình phải ở Hà Nội 2 ngày :(

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 22:20
by ĐộcBước_hp
Rùa Gin đã viết:Vì cái bạn Độc Bước này mà mình phải ở Hà Nội 2 ngày :(
Bạn ở lại 2 này có liên quan gì đến tớ đâu.Haizzz.Ý bạn là sao đây? :) :) :)
TranThai đã viết:
ĐộcBước_hp đã viết:
hoang quang huy đã viết:Mình thích xem phụ nữ đá bóng, bởi vì khi ghi bàn nhiều chị em cởi áo chạy lăng quăng
Anh thích xem là một chuyện nhưng điều đó còn phải phụ thuộc vào người đó có cởi cho anh xem không thì mới quan trọng anh ạ. :"> :"> :"> .Nếu anh Huy thích xem thì cần đếch gì phải là phụ nữ đá bóng.Anh cứ vào google search là ra chứ sao phải nhọc công
Nhưng a Huy lại thích xem hình ảnh sống động có thật trước mắt cơ mà em ah, mà nhất lại là ở trên sân cỏ mới rực rỡ ;))
Anh huy thích em nhưng vấn đề ở chỗ anh ấy có đi xem không đã anh ạ.Hình ảnh thực tế sống động thì ngay cạnh anh ấy cũng có mà.Đâu phải đi xa hả anh :) :) .Mà anh TranThai có hơn tuổi em không ấy nhỉ?Cứ gọi anh em như đúng rồi ấy.Haizzz. :( :(

Re: Chị em mềnh đã yêu BÓNG ĐÁ như thế nào <3 <3 <3!!!

Đã gửi: 11 Tháng 7 2013, 22:28
by TranThai
A sn 1979, còn em? :D