Cái tát...!!!
Điều hành viên: huongowen
-
- HP-FC member
- Bài viết: 508
- Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41
Cái tát...!!!
Tôi nhớ hồi còn bé Bố đã tát tôi một cái dù tôi không nhớ cái lý do ấy là gì nhưng đó là cái tát đầu tiên và cũng là cuối cùng cho đến bây giờ
Dư âm trận đấu hôm trước làm tôi nhớ đến cái tát ấy. Đã có khá nhiều lần VCHP tát vào tình yêu khán giả vào niềm tin của những CĐV cuồng nhiệt. Dù cái tát ấy có đau đi nữa thì họ vẫn yêu một cách mê muội.Trận này cũng vậy bao nhiêu cảm xúc xen lẫn. Một cái tát nhẹ nhàng đánh vào những người làm bóng đá HP. Tôi không quan tâm có cầu thủ bán độ hay không nhưng nhìn cái cách HP thi đấu trên sân thì không thể không nghĩ?
Không phải chúng ta không có cơ hội mà cơ hội rất nhiều có chăng chúng ta chỉ khác đội bạn là không biến cơ hội đó thành bàn thắng được.15 phút phiêu của đội bạn là 15 phút buồn của HP đâu đó trên khán đài tôi đã nghe thấy tiếng chửi mà chẳng đâu xa ngay đứa bạn ngồi cạnh tôi cũng không kiềm chế được mà cất tiếng chửi. Biết là chửi không có gì là tốt cả nhưng khi bản thân không kiềm nén được thì đó là cách giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất để rồi sau tiếng chửi ấy lại đồng thanh hô:" CỐ LÊN". Không thể dành được trấn thắng thứ 3 liên tiếp không có nghĩa là tình yêu vơi dần đi. Bạn tôi trước khi rời sân còn nói:" Dù tao biết HP không chỉ có 1 trận này đá chán mà sẽ còn nhiều trận như thế. Dù không ai đến sân cổ vũ thì tao vẫn đến. Đơn giản bởi vì đam mê mất rồi".
Tôi không bình luận về cái cách HP thua như thế nào mà đơn giản nó đã được thể hiện trên sân bóng. Kết thúc trận đấu tôi ấn tượng với chị Hằng máy chửi. Tôi nhớ chị đang đứng chính giữa B16 cổ vũ vì một tình huống của đội bạn mà thoắt cái chị đã lao ngay ra phía bên phải B16.CĐV là vậy đó. Tình yêu là vậy nói xong rồi thôi rồi vẫn yêu như vậy đó. HP chiều t7 có lẽ là ngày đẹp nhất trong tuần nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn mất rồi....!!!
Dư âm trận đấu hôm trước làm tôi nhớ đến cái tát ấy. Đã có khá nhiều lần VCHP tát vào tình yêu khán giả vào niềm tin của những CĐV cuồng nhiệt. Dù cái tát ấy có đau đi nữa thì họ vẫn yêu một cách mê muội.Trận này cũng vậy bao nhiêu cảm xúc xen lẫn. Một cái tát nhẹ nhàng đánh vào những người làm bóng đá HP. Tôi không quan tâm có cầu thủ bán độ hay không nhưng nhìn cái cách HP thi đấu trên sân thì không thể không nghĩ?
Không phải chúng ta không có cơ hội mà cơ hội rất nhiều có chăng chúng ta chỉ khác đội bạn là không biến cơ hội đó thành bàn thắng được.15 phút phiêu của đội bạn là 15 phút buồn của HP đâu đó trên khán đài tôi đã nghe thấy tiếng chửi mà chẳng đâu xa ngay đứa bạn ngồi cạnh tôi cũng không kiềm chế được mà cất tiếng chửi. Biết là chửi không có gì là tốt cả nhưng khi bản thân không kiềm nén được thì đó là cách giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất để rồi sau tiếng chửi ấy lại đồng thanh hô:" CỐ LÊN". Không thể dành được trấn thắng thứ 3 liên tiếp không có nghĩa là tình yêu vơi dần đi. Bạn tôi trước khi rời sân còn nói:" Dù tao biết HP không chỉ có 1 trận này đá chán mà sẽ còn nhiều trận như thế. Dù không ai đến sân cổ vũ thì tao vẫn đến. Đơn giản bởi vì đam mê mất rồi".
Tôi không bình luận về cái cách HP thua như thế nào mà đơn giản nó đã được thể hiện trên sân bóng. Kết thúc trận đấu tôi ấn tượng với chị Hằng máy chửi. Tôi nhớ chị đang đứng chính giữa B16 cổ vũ vì một tình huống của đội bạn mà thoắt cái chị đã lao ngay ra phía bên phải B16.CĐV là vậy đó. Tình yêu là vậy nói xong rồi thôi rồi vẫn yêu như vậy đó. HP chiều t7 có lẽ là ngày đẹp nhất trong tuần nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn mất rồi....!!!
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
-
- TVKC
- Bài viết: 357
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28
Re: Cái tát...!!!
Đây không phải là một cái tát. Đấy là về mặt ý kiến cá nhân của mình. Thua Bình Dương, khi họ quyết tâm thì là chuyện rất bình thường. Điều quan trọng là không nhiều trận đấu mà khán giả mình hò reo cổ vũ cho tới giây phút cuối cùng như trận vừa rồi đâu. Nhất là khi đội nhà bị dẫn trước. Đơn giản, là hôm ấy, các cầu thủ của mình đã nhận được sự thừa nhận của nhiều người.
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 868
- Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59
Re: Cái tát...!!!
Hay lắm Thảo Nguyễn ah. Hiện nay có một cổ động viên quá khích muốn vẽ e, không biết ý e thế nào? Nếu là a, a vẽ đc ngay nhưng do cđv này ko biết mặt e lên đang có nguyện vọng. Mà bật mí là vẽ ảnh nghệ thuật nha.
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: Cái tát...!!!
Mình ko nghĩ trận này mình bị ăn tát.hàng hậu vệ mình vẫn yếu từ trc,sau khi thay ng,a e đã đá khởi sắc và lăn xả hơn nh.Thua là vì đen thôi.
- triều hôi
- Newbie
- Bài viết: 12
- Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2013, 07:30
- Đến từ: Hải phòng
Re: Cái tát...!!!
đen thì bật đèn cho sáng===> bật đèn rồi nhưng mà rất tiếc là vẫn đen . vẫn còn chút ỳ về H.A.T mà CDV chúng ta vẫn chưa hiểushixuka đã viết:Mình ko nghĩ trận này mình bị ăn tát.hàng hậu vệ mình vẫn yếu từ trc,sau khi thay ng,a e đã đá khởi sắc và lăn xả hơn nh."Thua là vì đen thôi".
- czary_dragon
- HP-FC member
- Bài viết: 195
- Ngày tham gia: 22 Tháng 2 2013, 12:55
- Đến từ: Thiên đường của những giấc mơ
Re: Cái tát...!!!
Theo tôi trận thua BD đúng là mình qua đen. Lâu lắm rồi CDV mới hò reo đến phút cuối cùng của trận đấu. Hôm đó chắc ai cũng thấy chúng ta thua nhưng tinh thần thi đấu như thế thì có thua cũng vẫn vui cho dù niềm vui không trọn vẹn thôi
-
- HP-FC member
- Bài viết: 508
- Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41
Re: Cái tát...!!!
Em cảm ơn anh nhé.Em nghe danh anh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh cmt bài viết của em từ khi em tham gia diễn đàn.Ruồi Trâu đã viết:Đây không phải là một cái tát. Đấy là về mặt ý kiến cá nhân của mình. Thua Bình Dương, khi họ quyết tâm thì là chuyện rất bình thường. Điều quan trọng là không nhiều trận đấu mà khán giả mình hò reo cổ vũ cho tới giây phút cuối cùng như trận vừa rồi đâu. Nhất là khi đội nhà bị dẫn trước. Đơn giản, là hôm ấy, các cầu thủ của mình đã nhận được sự thừa nhận của nhiều người.
Em nghĩ cái tát chỉ là cách nói ví von thôi anh ạ.Cái tát nếu anh đọc lướt qua sẽ nghĩ là rất đau nhưng nếu anh đọc lại thì em chỉ viết cái tát theo cách nhẹ nhàng như răn đe thôi chứ không phải cái tát để đời.Với lại bài này đơn giản là cảm xúc cá nhân của em thôi anh ạ.
Em cảm ơn anh nhé.Nhưng sao anh lại gọi em là Thảo Nguyễn.Thế này thì lộ hết rồi còn gì nữa ạ.dungtrinh407 đã viết:Hay lắm Thảo Nguyễn ah. Hiện nay có một cổ động viên quá khích muốn vẽ e, không biết ý e thế nào? Nếu là a, a vẽ đc ngay nhưng do cđv này ko biết mặt e lên đang có nguyện vọng. Mà bật mí là vẽ ảnh nghệ thuật nha.
Em không biết cổ động viên quá khích ấy là ai nhưng em nghĩ trên 4r có nhiều người đáng để vẽ hơn chứ ạ.
P/s:Anh bảo anh vẽ được em vậy thì em có được hi vọng trong tương lai gần em sẽ có được bức tranh đấy không hả anh?Em cũng cám ơn anh nha.
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
- Thích diệu Đế
- HP-FC member
- Bài viết: 137
- Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2013, 21:15
Re: Cái tát...!!!
Vẽ thầy đây này! Thầy cũng đẹp mà!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 508
- Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41
Re: Cái tát...!!!
Con cũng đồng ý.Nhưng con lại không vẽ được nên Thầy chờ sự gật đầu từ người đó Thấy nhéThích diệu Đế đã viết:Vẽ thầy đây này! Thầy cũng đẹp mà!
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
- Thích diệu Đế
- HP-FC member
- Bài viết: 137
- Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2013, 21:15
Re: Cái tát...!!!
Từ hồi vào diễn đàn tới nay,đây là trường hợp duy nhất xưng hô lễ phép với thầy. Thầy cảm ơn nhà anh!ĐộcBước_hp đã viết:Con cũng đồng ý.Nhưng con lại không vẽ được nên Thầy chờ sự gật đầu từ người đó Thấy nhéThích diệu Đế đã viết:Vẽ thầy đây này! Thầy cũng đẹp mà!