Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Gửi người yêu!

Đã gửi: 19 Tháng 10 2014, 11:48
by Kinh vô sắc
Gửi em,người anh vô cùng yêu!

Anh biết rằng đã 2 hôm nay em đứng ngồi không yên,thấp thỏm mong đợi một món quà mà em sẽ nhận được từ anh.Đoán già đoán non,không biết nó sẽ là gì,có hợp ý vừa lòng em không?
Anh xin thú thực là không hề có món quà nào cả. Mong em đừng buồn nhiều em nhé!

Vì sao lại không có ư? Đơn giản là anh thấy tặng quà cho phụ nữ vào ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN không hề hợp lí và đúng dịp chút nào. Phong trào đó anh nhớ chính xác là rộ lên khoảng mươi năm về trước,khi mà mấy chàng đi tán gái tự vẽ ra cớ để được tặng quà,lấy lòng người mà mình theo đuổi thôi. Sau nó dần thành trào lưu chứ không hề có tính truyền thống ở đây,tuy vậy cũng đủ làm phiền toái tới những ai ngoài cuộc.

Về bản chất,Hội liên hiệp phụ nữ VN là một tổ chức chính trị xã hội,cũng như là hội người mù VN,hội cựu chiến binh VN v.v.. hay tương đương với tổ chức xã hội nghề nghiệp như hội nghề cá VN,liên đoàn bóng đá VN.. 20-10 là kỉ niệm ngày thành lập của hội chứ có phải là ngày của phụ nữ nói chung đâu?
Đã nói đến hội thì phải có chủ tịch và hội viên,em không phải là hội viên,sao lại cứ nhận vơ mà đòi anh quà?

Cuộc sống còn nhiều lo toan,tuy vậy hàng năm anh vẫn luôn phải cố nhớ ngày sinh nhật của em,ngày 8-3,ngày Valentine,ngày Noel.. để nát óc nghĩ ra mua quà gì cho em. Sao em cứ mong đợi những món quà vô nghĩa ở đâu đó mà không hiểu rằng món quà lớn nhất anh đã trao cho em rồi,đó chính là cuộc đời anh?

Đừng buồn nhiều em yêu nhé! Ngàn lần yêu em! Chụt!

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 19 Tháng 10 2014, 12:00
by hoang quang huy
Kinh vô sắc đã viết: Về bản chất,Hội liên hiệp phụ nữ VN là một tổ chức chính trị xã hội,cũng như là hội người mù VN,hội cựu chiến binh VN v.v.. hay tương đương với tổ chức xã hội nghề nghiệp như hội nghề cá VN,liên đoàn bóng đá VN.. 20-10 là kỉ niệm ngày thành lập của hội chứ có phải là ngày của phụ nữ nói chung đâu?
Cứ tặng hoa súng là được ròi :D

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 19 Tháng 10 2014, 12:47
by dungtrinh407
Kinh vô sắc đã viết:Gửi em,người anh vô cùng yêu!

Anh biết rằng đã 2 hôm nay em đứng ngồi không yên,thấp thỏm mong đợi một món quà mà em sẽ nhận được từ anh.Đoán già đoán non,không biết nó sẽ là gì,có hợp ý vừa lòng em không?
Anh xin thú thực là không hề có món quà nào cả. Mong em đừng buồn nhiều em nhé!

Vì sao lại không có ư? Đơn giản là anh thấy tặng quà cho phụ nữ vào ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN không hề hợp lí và đúng dịp chút nào. Phong trào đó anh nhớ chính xác là rộ lên khoảng mươi năm về trước,khi mà mấy chàng đi tán gái tự vẽ ra cớ để được tặng quà,lấy lòng người mà mình theo đuổi thôi. Sau nó dần thành trào lưu chứ không hề có tính truyền thống ở đây,tuy vậy cũng đủ làm phiền toái tới những ai ngoài cuộc.

Đừng buồn nhiều em yêu nhé! Ngàn lần yêu em! Chụt!
Lòng tự hỏi lòng, cuộc đời đơn côi có buồn ko....tôi muốn yêu e nhưng ngại đời ưa giàu sang, tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng.... :)) :)) :))

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 11:31
by van_sw
20/10 thì đúng là ngày phụ nữ Việt Nam họa sĩ ạ.

Theo thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư đã đồng ý công nhận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo chỉ đạo của Ban Bí thư, hàng năm, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân có hình thức kỷ niệm phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã ban tặng.

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 14:34
by mèo lười
van_sw đã viết:......

Theo thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư đã đồng ý công nhận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo chỉ đạo của Ban Bí thư, hàng năm, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân có hình thức kỷ niệm phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã ban tặng.
Chị Vân trích nguyên văn thông báo của Ban chấp hành TW Đảng ạ :P

Em thấy ngày này chỉ khổ anh em, chưa kể, chị em lại bị lôi ra chê khéo là chưa xinh với chưa trẻ chưa đẹp (vì toàn thấy chúc cho được như thế) :))

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 15:15
by Kinh vô sắc
van_sw đã viết:20/10 thì đúng là ngày
phụ nữ Việt Nam họa sĩ ạ.

Theo thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban
Bí thư đã đồng ý công nhận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo chỉ đạo của Ban Bí thư, hàng năm, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, các tổ
chức, đoàn thể và nhân dân có hình thức kỷ niệm phù hợp để phát huy
truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã ban
tặng.
Có lẽ mình còn phải trải qua một hành trình gian nan nữa mới thực sự hiểu phụ nữ muốn gì.

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 21:48
by gauhpvn12
like bạn Kinh 1 phát vì ý kiến chái triều nhưng mềnh nói thật
bạn nhận là "chưa hiểu phụ nữ" câu này là chuẩn nuôn, cứ bảo a cho e cả cuộc đời ? , nếu bạn nói với nữ câu đó thật, thì có 2 tình huống xảy ra:

- nữ k chấp nhận sẽ cho bạn out đầu nước, lý do vì chả hiểu gì cả, lý do lý trấu chỉ bao biện, cuộc đời nào khi cái trước mắt đơn giản bó hoa còn k có ?
- nữ chấp nhận thì cũng kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoài miệng nói k sao đâu a, e có cuộc đời a là đủ rồi, theo em, Đã nói đến hội thì phải có chủ tịch và hội viên,em không phải là hội viên, nên sẽ ko nhận vơ đòi a quà. A ko cần có quà đâu, cũng chẳng cần tặng hoa nữa vì cái đó vớ vẩn ấy mà, ai thèm đòi...thế là.... :))

K ai dám nói là hiểu phụ nữ hoàn toàn nhưng về cơ bản họ vẫn có đặc tính như vậy, thù dai nhớ lâu và đừng mang cái gì không sờ cầm nắm được cho họ, tóm lại ai yêu bạn Kinh chắc ăn khoai bở no bụng.

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 23:32
by Kinh vô sắc
À tôi cứ thích làm khác người nên viết thế,dù vậy tôi máu phụ nữ lắm! Thực ra vấn đề gì cũng cần có phản biện. Viết thế để dụ chị em vào cmt thôi,diễn đàn đang vắng mà.

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 23:34
by Kinh vô sắc
Còn nữa! "trái chiều" mới là chuẩn nhé. Bệnh cũ chả chịu sửa gì cả!

Re: Gửi người yêu!

Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 23:55
by RedSun
Em iu anh Kinh vô sắc mất rùi
Nhưng chỉ sợ nếu iu được anh, nhỡ anh bỏ em thì thiên hạ bảo em "mất kinh", hic