Tưởng bán áo cho cổ động viên hóa ra chỉ ai đăng ký ở cái văn phòng chùa Tray, hỏi áo thì hết. cuối cùng mình thành chú Cuội.shixuka đã viết:Bức xúc quá nhỉ. Nhưng c có cùng suy nghĩ với em.. Nếu diễn đàn mình có áo riêng thì chị mặc, nếu ko ,chị cứ mặc áo Haiphong. Còn áo clb thì các thêm tiền chị cũng ko mặc.dungtrinh407 đã viết:E đăng bài thông báo cho cđv mua áo, vậy mà hôm 12 một ae nhờ mua cầm lên Hà Nội cho họ mà ông Định nói như vậy làm lời hứa của a thành cuội quá. Thích thì chơi việc đếch gì phải phụ thuộc cái áo đó đấy. Bí quá làm cái áo cờ đỏ sao vàng cũng xong. Mà trên đây clb có coi thành viên là cái gì đâu mà cứ phải nhận cái văn phòng hội ở cái chùa Tray đấy. Quên mợ nó đi, phụ thuộc nó làm gì.
T/b: Làm áo hội CĐV
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 868
- Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59
Re: T/b: Làm áo hội CĐV
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: T/b: Làm áo hội CĐV
Đúng đó ông Dũng Trịnh! Việc này tuy nhỏ nhưng tôi rất búc xúc!
Chả là tối hôm trước tôi về HP đám cưới thằng em,trưa hôm sau đến đám thì ăn qua quýt rồi trốn đi,bắt xe ôm đến sân ngay,sợ muộn giờ. Đi về HP vội vàng thế,tôi chỉ ăn mặc đồ để hợp với đám cưới thôi,làm sao mà lúc nào cũng mang theo khư cái áo đỏ bên mình được?
Lên xe thì chả biết tay đếch nào đi xe đạp điện,từ hồi mình vào diễn đàn đến giờ cũng chả biết nick,dù là tổ chức sự kiện gặp mặt cũng chưa bao giờ biết nó,cứ chất vấn tôi: Anh đi xem bóng đá có nhất thiết phải ăn mặc thế này không?
Mẹ! Mình cũng đang đau đáu kiếm chiếc áo,hơi đâu đi giải thích với nó,mà biết nó là thằng nào?
Đừng hỏi tôi ăn mặc thế sao lại đến đây,mà hãy hỏi vì sao tôi lại đến đây? Đó là tình yêu mà tôi bất chấp tất cả,bỏ cả đám cưới của đứa em,vẫn giữ nguyên bộ dạng mà không thể thay.
Thế mà không mượn được ai áo,đến văn phòng hỏi lão Định để mua thì lão ấy vênh măt lên,bảo phải đăng kí thì mới có áo,trong khi bên trong treo đầy ú ụ.
Vậy là tôi chạy vội ra cửa hàng thể thao bên ngoài mua một cái may vá như thổ tả,còn bị nó chém đẹp.
Chả là tối hôm trước tôi về HP đám cưới thằng em,trưa hôm sau đến đám thì ăn qua quýt rồi trốn đi,bắt xe ôm đến sân ngay,sợ muộn giờ. Đi về HP vội vàng thế,tôi chỉ ăn mặc đồ để hợp với đám cưới thôi,làm sao mà lúc nào cũng mang theo khư cái áo đỏ bên mình được?
Lên xe thì chả biết tay đếch nào đi xe đạp điện,từ hồi mình vào diễn đàn đến giờ cũng chả biết nick,dù là tổ chức sự kiện gặp mặt cũng chưa bao giờ biết nó,cứ chất vấn tôi: Anh đi xem bóng đá có nhất thiết phải ăn mặc thế này không?
Mẹ! Mình cũng đang đau đáu kiếm chiếc áo,hơi đâu đi giải thích với nó,mà biết nó là thằng nào?
Đừng hỏi tôi ăn mặc thế sao lại đến đây,mà hãy hỏi vì sao tôi lại đến đây? Đó là tình yêu mà tôi bất chấp tất cả,bỏ cả đám cưới của đứa em,vẫn giữ nguyên bộ dạng mà không thể thay.
Thế mà không mượn được ai áo,đến văn phòng hỏi lão Định để mua thì lão ấy vênh măt lên,bảo phải đăng kí thì mới có áo,trong khi bên trong treo đầy ú ụ.
Vậy là tôi chạy vội ra cửa hàng thể thao bên ngoài mua một cái may vá như thổ tả,còn bị nó chém đẹp.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 90
- Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2011, 21:30
Re: T/b: Làm áo hội CĐV
Thế mà hôm đấy bác ko bảo e. Hôm đó e thừa 1 cái áo đỏ mới lấy. Hình như bác cũng đi xe 200. E vs bác từng trò chuyện vs nhau 1 lần nhưng từ hồi cúp quốc gia rồi ko biết bác nhìn mặt có còn nhớ koKinh vô sắc đã viết:Đúng đó ông Dũng Trịnh! Việc này tuy nhỏ nhưng tôi rất búc xúc!
Chả là tối hôm trước tôi về HP đám cưới thằng em,trưa hôm sau đến đám thì ăn qua quýt rồi trốn đi,bắt xe ôm đến sân ngay,sợ muộn giờ. Đi về HP vội vàng thế,tôi chỉ ăn mặc đồ để hợp với đám cưới thôi,làm sao mà lúc nào cũng mang theo khư cái áo đỏ bên mình được?
Lên xe thì chả biết tay đếch nào đi xe đạp điện,từ hồi mình vào diễn đàn đến giờ cũng chả biết nick,dù là tổ chức sự kiện gặp mặt cũng chưa bao giờ biết nó,cứ chất vấn tôi: Anh đi xem bóng đá có nhất thiết phải ăn mặc thế này không?
Mẹ! Mình cũng đang đau đáu kiếm chiếc áo,hơi đâu đi giải thích với nó,mà biết nó là thằng nào?
Đừng hỏi tôi ăn mặc thế sao lại đến đây,mà hãy hỏi vì sao tôi lại đến đây? Đó là tình yêu mà tôi bất chấp tất cả,bỏ cả đám cưới của đứa em,vẫn giữ nguyên bộ dạng mà không thể thay.
Thế mà không mượn được ai áo,đến văn phòng hỏi lão Định để mua thì lão ấy vênh măt lên,bảo phải đăng kí thì mới có áo,trong khi bên trong treo đầy ú ụ.
Vậy là tôi chạy vội ra cửa hàng thể thao bên ngoài mua một cái may vá như thổ tả,còn bị nó chém đẹp.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 90
- Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2011, 21:30
Re: T/b: Làm áo hội CĐV
Thế mà hôm đấy bác ko bảo e. Hôm đó e thừa 1 cái áo đỏ mới lấy. Hình như bác cũng đi xe 200. E vs bác từng trò chuyện vs nhau 1 lần nhưng từ hồi cúp quốc gia rồi ko biết bác nhìn mặt có còn nhớ koKinh vô sắc đã viết:Đúng đó ông Dũng Trịnh! Việc này tuy nhỏ nhưng tôi rất búc xúc!
Chả là tối hôm trước tôi về HP đám cưới thằng em,trưa hôm sau đến đám thì ăn qua quýt rồi trốn đi,bắt xe ôm đến sân ngay,sợ muộn giờ. Đi về HP vội vàng thế,tôi chỉ ăn mặc đồ để hợp với đám cưới thôi,làm sao mà lúc nào cũng mang theo khư cái áo đỏ bên mình được?
Lên xe thì chả biết tay đếch nào đi xe đạp điện,từ hồi mình vào diễn đàn đến giờ cũng chả biết nick,dù là tổ chức sự kiện gặp mặt cũng chưa bao giờ biết nó,cứ chất vấn tôi: Anh đi xem bóng đá có nhất thiết phải ăn mặc thế này không?
Mẹ! Mình cũng đang đau đáu kiếm chiếc áo,hơi đâu đi giải thích với nó,mà biết nó là thằng nào?
Đừng hỏi tôi ăn mặc thế sao lại đến đây,mà hãy hỏi vì sao tôi lại đến đây? Đó là tình yêu mà tôi bất chấp tất cả,bỏ cả đám cưới của đứa em,vẫn giữ nguyên bộ dạng mà không thể thay.
Thế mà không mượn được ai áo,đến văn phòng hỏi lão Định để mua thì lão ấy vênh măt lên,bảo phải đăng kí thì mới có áo,trong khi bên trong treo đầy ú ụ.
Vậy là tôi chạy vội ra cửa hàng thể thao bên ngoài mua một cái may vá như thổ tả,còn bị nó chém đẹp.
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: T/b: Làm áo hội CĐV
Kinh vô sắc đã viết:Đúng đó ông Dũng Trịnh! Việc này tuy nhỏ nhưng tôi rất búc xúc!
Chả là tối hôm trước tôi về HP đám cưới thằng em,trưa hôm sau đến đám thì ăn qua quýt rồi trốn đi,bắt xe ôm đến sân ngay,sợ muộn giờ. Đi về HP vội vàng thế,tôi chỉ ăn mặc đồ để hợp với đám cưới thôi,làm sao mà lúc nào cũng mang theo khư cái áo đỏ bên mình được?
Lên xe thì chả biết tay đếch nào đi xe đạp điện,từ hồi mình vào diễn đàn đến giờ cũng chả biết nick,dù là tổ chức sự kiện gặp mặt cũng chưa bao giờ biết nó,cứ chất vấn tôi: Anh đi xem bóng đá có nhất thiết phải ăn mặc thế này không?
Mẹ! Mình cũng đang đau đáu kiếm chiếc áo,hơi đâu đi giải thích với nó,mà biết nó là thằng nào?
Đừng hỏi tôi ăn mặc thế sao lại đến đây,mà hãy hỏi vì sao tôi lại đến đây? Đó là tình yêu mà tôi bất chấp tất cả,bỏ cả đám cưới của đứa em,vẫn giữ nguyên bộ dạng mà không thể thay.
Thế mà không mượn được ai áo,đến văn phòng hỏi lão Định để mua thì lão ấy vênh măt lên,bảo phải đăng kí thì mới có áo,trong khi bên trong treo đầy ú ụ.
Vậy là tôi chạy vội ra cửa hàng thể thao bên ngoài mua một cái may vá như thổ tả,còn bị nó chém đẹp.
Ko bảo chị mang áo cho. A Tày nhà c ko mặc. Manh áo không làm nên thầy tu. Làm sao em phải lăn tăn.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 227
- Ngày tham gia: 26 Tháng 7 2012, 11:18
Re: T/b: Làm áo hội CĐV
có mỗi cái áo mua 120k ở cửa hàng gần TRAY mặc từ ngày XI MĂNG đến h có sao đâu , cái loại cờ vào áo phật đản có cho tiền cũng k mặc
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 868
- Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59
Re: T/b: Làm áo hội CĐV
do vậy cái hữu danh vô thực này không phải phụ thuộc vào bố con thằng nào. Dựng cái văn phòng lên với những mục đích đen tối nhiều người biết, có cái áo đeo cái logo sọ não, đăng kí mới bán, phân biệt người hâm mộ. nói ra lại bảo những người điều hành không cố xây dựng, nhưng xây dựng cái hình ảnh để chúng nó như vậy trong khi tiền chúng chúng bỏ túi, tiền mình mình bỏ ra. Từ cái hôm Cao Thành nói mà mĩnh vẫn cứ ấm ức Kinh ah.