Cảm xúc sau chuyến đi thiện nguyện

Các hoạt động sự kiện Offline của HAIPHONGFC.VN
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Cảm xúc sau chuyến đi thiện nguyện

Gửi bài by hoang quang huy »

Đầu tiên phải nói : CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THÀNH CÔNG HƠN CẢ MONG ĐỢI :)

Từ việc thu gom hàng, tiền tại Tray đầy hiệu quả, phương án di chuyển, lựa chọn địa điểm hợp lý, cách thức phát quà tuy vất vả nhưng chính xác và hiệu quả ... Và hơn hết, là niềm vui đọng lại của mỗi thành viên tham gia chương trình thiện nguyện

Thông tin dồn dập về cơn lũ hoành hành tại miền Trung nhưng các phương tiện thông tin không đưa rầm rộ và liên tục như cách đây 3 năm. Tình hình kinh tế xã hội chung khó khăn cũng khiến cho BQT cân nhắc hơn với chương trình từ thiện này. Linh cảm là hiệu ứng xã hội sẽ không mạnh như năm 2010 là trở ngại lớn nhất để huy động quyên góp "khi nhiều người dân đang vật lộn với sự đi xuống của nền kinh tế thì liệu có đóng góp được bao nhiêu" ?

Chiều thứ 2, ngày 21/10, bandroll chương trình được treo trên cổng Tray, poster được in, chương trình chính thức bắt đầu

Những ngày đầu tiên thực sự là rất ... ế, hàng hóa quyên góp được ít, lèo tèo vài thùng mì và quần áo cũ, buổi chiều gửi nhà cô Điểm rồi sáng lại bê ra để "chim mồi", các thành viên nhìn nhau lo lắng và ngáp ruồi

Chiều thứ 3, tôi quyết định nhờ đến các phương tiện báo đài, tôi liên lạc với báo an ninh Hải Phòng và đt nhờ anh Tùng liên lạc Đài PTTH Hải Phòng. Sáng thứ 4 chị Hồng - Đài PTTH Hải Phòng đến Tray để làm bản tin phát ngay trong tối thứ 4. Có lẽ do sự góp sức của các nhà báo, đến thứ 5 hàng quyên góp tăng đột biến, mì ăn liền, quần áo, bắt đầu chất cao. Tối thứ 5, nhiều chị em như Hạnh Trần, Nhung Đơ, Huyền béo, Hương Giang .... và các chị em khác xếp gấp quần áo đến 9h30 tối mà chỉ ăn bánh mì và nước lọc

Việc lo giấy tờ cho chuyến đi cũng như xác định điểm đến được giao cho Vân ú. Riêng chuyện điểm đến cũng phải "cân" rất nhiều. Cá nhân tôi rất muốn vào Quảng Bình để có thể tranh thủ thắp hương mộ Đại tướng. Nhưng theo nhiều nguồn thông tin kết hợp lại thì "Hà Tĩnh khó khăn hơn Quảng Bình". Có những nơi lụt lội nhưng khả năng kinh tế nơi đó không quá khó khăn thì việc phục hồi dễ dàng hơn, và những nơi đó họ cũng không cần lắm những mì ăn liền hay quần áo cũ. Để hàng quyên góp được người dân đón nhận với sự nâng niu nhất có thể. Ừ thì quyết điểm đến là Hà Tĩnh

NHững ngày này, ngoài đóng góp của người dân tình cờ biết đến chương trình, có công sức rất lớn từ những thành viên vận động trong các mối quan hệ cá nhân, đó là những Namdien - về Vĩnh Bảo vận động, Vân ú - cũng hô hào quyên góp được rất nhiều từ mối quan hệ riêng, anh Tùng là chiếc xe tải chở hàng cứu trợ cũng như nhiều hàng hóa khác hô hào quyên góp được, Nakata cũng "xin" từng người ở công ty của hắn, Thanhtn.vb liên hệ được 1 nhóm các cô bác ở phường Dư Hàng Kênh chung tay với chương trình bằng cả tiền, hàng và công sức, Antonio liên hệ giúp để thuê được xe với giá rẻ, anh DV007 huy động người thân ở nước ngoài góp tiền, anh Hoàn say cũng trực tiếp đóng góp số tiền lớn và kêu gọi thêm ... Chắc chắn còn nhiều sự hô hào nữa mà tôi không thể biết hết ...

Càng sát ngày đi, hàng quyên góp về càng nhiều. Sáng ngày thứ 6, BTC quyết định không nhận quần áo cũ vì không đủ nhân lực để xử lý, phân loại, đóng gói. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình quyên góp của người dân, quần áo cũ vẫn được tiếp nhận, các chị em lại phải căng sức thêm nữa để xử lý.

Nhiều anh em không trực tiếp vào tận nơi cùng đoàn nhưng vẫn có những đóng góp đáng kể, trực tiếp góp tiền và kêu gọi trong mối quan hệ cá nhân, huy động người để xử lý hàng hoá ... Mỗi lần nhận thêm sự chung tay, cá nhân tôi cũng như anh em tổ chức chương trình đều cảm thấy ấm áp, những anh Hải Năm Phát, Mạnh Phạm đều đóng góp theo cách của các anh, hô hào, kêu gọi, cập nhật hình ảnh ... để chương trình thêm cháy

Với mục đích "ủ mưu" để có thể đến thăm mộ Đại tướng, tôi đề xuất việc đến viếng mộ Đại tướng trước ở Quảng BÌnh rồi đến điểm làm từ thiện. Theo tính toán của tôi, đoàn sẽ có mặt tại mộ Đại tướng lúc 5h30 hoặc 6h sáng, kết thúc viếng vào 7h rồi quay về Hà TĨnh, có mặt tại điểm từ thiện lúc 9h là đẹp. Tuy nhiên 1 số anh em đã can ngăn vì "lộ trình như vậy có thể ảnh hưởng quỹ thời gian làm từ thiện". Tôi kiểm tra lại thì thấy điểm làm từ thiện cách mộ Đại tướng xấp xỉ 160km - nếu việc thăm viếng suôn sẻ thì đến điểm làm từ thiện cũng phải 12h - 13h trưa chứ không phải 9h sáng như dự định. Vậy đành huỷ lộ trình đề xuất vì mục đích làm từ thiện vẫn là trên hết. Về sau tôi mới biết là thời điểm đó rất nhiều người viếng mộ Đại tướng và khi đến nơi phải chờ khoảng 2 tiếng mới đến lượt viếng.

Chiều thứ 6, trước khi khởi hành tầm 2 tiếng vẫn rất nhiều hàng đến, 2 chuyến xe chở mì và quần áo của ngân hàng Bảo Việt, 1 chuyến xe chở mì và vật dụng sinh hoạt của 1 thanh niên - chủ 1 cửa hàng thời trang, thanh niên còn nói "tôi cho thằng em đi theo giúp sức mọi người"

Các anh em Trà đá góp sức khuân vác hàng hoá cũng như cổ vũ, đưa tiễn đoàn lên đường, nhìn những cánh tay vẫy chào, lửa pháo sáng rực rỡ, đoàn xe lăn bánh trong hân hoan và hy vọng 1 chương trình thiện nguyện thành công

(còn tiếp)

Chị bán đậu phụ tranh thủ lúc chạy chợ, mang hàng quyên góp đến Tray
Hình ảnh


Em gái học sinh cấp 1 mang quần áo cũ đến Tray
Hình ảnh


Tranh thủ "làm tươi" chương trình :D
Hình ảnh


Dấu vết ngấn nước ngập đến nóc cửa tại Đức Bồng - Vũ Quang - Hà TĨnh
Hình ảnh

Những hình ảnh nóng hổi sẽ được tiếp tục cập nhật
Đăng trả lời

Quay về