LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Các hoạt động sự kiện Offline của HAIPHONGFC.VN
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Mr.BB »

Những khoảnh khắc oai hùng và cũng rất đời thường của Tiểu Toàn Phong Sài Tuyển

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Mr.BB »

Sergei ivanov Thanhhai ITman

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Kinh vô sắc »

hoang quang huy đã viết:Tiểu bá vương
Khịt Tuấn & Phan Kim Hương :)
( tìm mãi mới được cái ảnh này, chỉ nhớ láng máng là có ở đấu đó )

Hình ảnh
Nhìn "gái đảm" này trông quen thật!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
haiphongcitizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 107
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2014, 22:26

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by haiphongcitizen »

Cho mình tò mò đoán liều.
Tranh vẽ có phải là tác phẩm của….
… Kinh Vô Sắc ???
LIKE this !!!
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Có một topic bác không bao giờ xem hay sao mà phải "tò mò đoán liều"?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
haiphongcitizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 107
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2014, 22:26

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by haiphongcitizen »

Kinh vô sắc đã viết:Có một topic bác không bao giờ xem hay sao mà phải "tò mò đoán liều"?
E hèm,
Có xem,
Đã xem,
Đã thích.
Nhưng,
Biết đâu HP-FC còn có những anh tài khác, he he
:))
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by hoang quang huy »


Trận Hàng Đẫy sấm vang chớp giật
Đường Hùng Vương trúc chẻ tro bay


Hình ảnh


Bọn Phượng Cháy lúc này đã liên minh với quân Lạch Tray, hình thành thế “nội công ngoại kích” mỗi phen quân Lạch Tray rầm rộ lên công thành Hàng Đẫy

Thiên hạ lúc này đang ở thế tranh giành 12 sứ quân, mỗi sứ quân coi xứ mình chiếm giữ là 1 quốc gia riêng, chiêu binh mãi mã, xây thành dựng lũy, ngoài việc đánh nhau phân tài cao thấp, mỗi sứ quân lại có những ân oán riêng với nhau. Tỉ dụ như quân thành Vinh đi đến đâu cũng trống dong cờ mở, nơi sào huyệt thì khí thế rần rần như thể cắt máu địch mà đánh tiết canh. Tuy khí thế ngút trời nhưng được cái thông minh kéo lại, hễ thấy quân địch ít hơn là hè nhau xông tới, nếu địch run sợ là bị giày xéo không tha, nếu địch kiên cường là quân nhà ai cũng nhường người kia xông lên trước

Quân thành Hàng Đẫy không đông mà cũng chẳng tinh, mỗi khi giáp chiến lại phải nhờ quân Cảnh binh hổ dực hỗ trợ. Lại nói về quân Cảnh binh hổ dực. Vốn là đạo quân tinh nhuệ võ nghệ cao cường. Được lập ra để tránh việc lạm sát dân lành giữa các sứ quân. Quân hổ dực trên danh nghĩa không được hưởng ứng bất kỳ sứ quân nào, có quyền truy bắt bất cứ sứ quân nào có hành vi lạm sát dân lành, quân được võ trang áo giáp, roi điện, dùi cui, hơi cay … tiếng là để ngăn ngừa lạm sát. Nhưng nhiều lúc lại bị 1 sứ quân nào đó chi phối, đem hơi cay roi điện mà trấn áp với quân lành.

Hay như quân thành Chi Lăng, đông đảo hăng hái, lâm trận thế quân như thác đổ, đánh thắng hay thua đều tránh việc lạm sát, không truy đuổi kẻ cùng đường, không xuống tay người ngã ngựa, chẳng nhờ chi đến Cảnh binh hổ dực. Tuy là đối thủ của nhau, nhưng luôn được các sứ quân khác nể trọng. Hoặc Sứ quân Cao Lãnh chỉ tập trung luyện võ giữ thành chứ ít khi đem quân đi giao binh với nơi khác

Nói gần nói xa rồi lại phải nói đến sứ quân Lạch Tray. Đây là 1 đạo quân ngang tang ngạo nghễ bậc nhất. Trên không sợ trời, dưới chả ngại đất, đi đến đâu cũng khói lửa tưng bừng. Ghét sứ quân nào là tìm đến tận sào huyệt mà phô trương thanh thế. Sứ quân chủ nhà nhịn đi thì chả sao. Chứ mà tính chuyện động binh là sẽ thành bình địa. Cũng vì bản chất ngang tang, nhiều sứ quân khác ngầm kết hợp lại, tố lên quân Thần binh hổ dực. Vài lần quân hổ dực giăng lưới cất vó quân Lạch Tray, nhưng đa phần là rách lưới. Quân Cảnh binh hổ dực vì thế cũng cay cú lắm, định bụng sẽ giăng thiên la địa võng sống mái với quân Lạch Tray 1 trận.

Quân Lạch Tray tuy ngang tàng khi vào sào huyệt các sứ quân khác. Nhưng tuyệt đối không lạm sát, không đánh lén, không móc lốp sứ quân khác khi họ kéo quân đến thành Lạch Tray. Sử ký Tư Mã Huy Cù Lần ghi lại :”Mỗi lần sứ quân khác kéo quân đến thành Lạch Tray. Quân Lạch Tray bày sẵn 1 bên là trăm vò rượu thịt, 1 bên là gươm giáo, hỏi sứ quân bên kia muốn chọn thứ nào. Kết quả là quân nơi khác hoặc chọn bên rượu thịt, hoặc nín thin thít quay về chứ không giao chiến”

Quân Lạch Tray giao chiến nhiều trận. Nhưng tuyệt đại đa số là ở sào huyệt sứ quân khác. Những trận giao chiến đẫm máu nhất của quân Lạch Tray là tại thành Vinh và phủ Diễn Châu. Tên bay như mưa, lửa đạn ngút trời. Máu chảy đến nỗi không 1 Kotex White nào có thể thấm hút cho hết. Những lần đó đều là quân Lạch Tray bị phục kích đánh lén. Thương vong không ít. Nhưng không 1 ai cởi tháo quân phục để trộn lẫn với dân nhằm trốn làn tên đạn. Địch quân thấy vậy cũng chẳng dám xông lên, chỉ dám đứng từ xa, nấp trên mái nhà mà bắn tên, Trong trận bị phục kích ở Diễn Châu. Dưới làn mưa tên, Tiểu Lý Quảng Vàng Anh 2 tay 2 đoản côn xông lên xua cung thủ địch chạy tán loạn.

1 Trong số những nơi nhiều ân oán nhất với quân Lạch Tray chính là thành Hàng Đẫy, hầu hết những lần giao chiến, quân Lạch Tray thế như thác đổ, cưỡi thiết kỵ, thiết tượng dũng mãnh xông lên cắm cờ đỏ rực thành Hàng Đẫy. Quân Hàng Đẫy phải nhờ đến quân Thần binh hổ dực để cầm máu

Đời Lê Thành năm thứ 3. Quân Lạch Tray và quân Hàng Đẫy lại động binh đao, thành Hàng Đẫy chìm trong biển lửa

Trước ngày hội quân công thành Hàng Đẫy, tướng sĩ Lạch Tray hội bàn mưu lược :
- Đội thiết tượng gồm 10 thớt voi Jeep sẽ dẫn đầu đoàn quân, trên mỗi thớt voi sẽ có 1 mỹ nữ, 1 chiến tướng, 1 kỳ binh, 1 hỏa binh. Mỹ nữ có nhiệm vụ khích lệ quân ta cho máu dồn lên não, chiến tướng điểu khiển ba quân, kỳ binh cầm cờ Lạch Tray quốc cho tung bay thành Hàng Đẫy, hỏa binh đốt pháo sáng cho rực rỡ. Tất cả trẩy hội qua 36 phố phường, phô trương thanh thế, khẳng định “nơi đâu có trái bóng lăn, nơi đấy có hình ảnh Lạch Tray quốc”. Đội thiết tượng do Tiểu bá vương Khịt Tuấn dẫn đầu, theo sau là các chiến tướng Nụy hổ cước Vương Anh Bình, Mỹ Nhiệm Công Hiệp Cánh Buốn, Trư Bát Dũng béo, Tiểu toàn phong Sài Tuyển …
- Đội thiết kỵ 2 bánh gồm ngàn kỵ binh đi theo sau đội thiết tượng jeep, các kỵ binh đầu đội mũ sắt, mông đè ngựa sắt, tay cầm cờ hiệu và pháo sang, quất roi cho ngựa hý vang. Dân cư thành Hàng Đẫy thấy thế dạt ra 2 bên. Đội thiết kỵ do Phan Kim Hương dẫn đầu
- Đội bộ binh chờ sẵn thiết kỵ và thiết tượng ở cổng thành Hàng Đẫy, trống kèn mang theo. Đội bộ binh tùy cơ chia thành nhiều tốp nhỏ, luồn lách len lỏi vào giữa quân Hàng Đẫy, đánh lạc hướng Cảnh binh hổ dực

Mọi việc sẵn sang, ba quân chờ đến điểm G – ý lộn – giờ G là xuất kích, hẹn nhau hợp binh công thành Hàng Đẫy, biến nơi đây thành Lạch Tray 2, nổi lửa pháo sáng đỏ trời Hà Nội

Nhưng ở đời đâu học được chữ ngờ. Lần này quân Cảnh binh hổ dực đã bày sẵn thế trận thiên la địa võng quyết cho con cá lớn Lạch Tray vào rọ, chúng có trinh sát đi tiền trạm, ghi lại nhất cử nhất động của các đầu lĩnh quân Lạch Tray. Hàng Cháo lộ chúng đặt phục binh, roi điện, đoản côn sẵn sàng, ám khí đầy đủ. Phía đường Hùng Vương chúng bày sẵn đội thiết tượng có vòi rất dài để phun nước, nấp đằng sau là Cảnh binh hổ dực nai nịt gọn gàng, đoản côn nắm trong tay rất chắc … .

Tương truyền để phá thế trận của quân Lạch Tray, Tả quân của cảnh binh hổ dực là Bàng Đức Nhanh phải kỳ công dựng kế, đầu tiên là kế liên hoàn, dạt cánh ngỏ đường cho quân Lạch Tray tập trung vào cửa B thành Hàng Đẫy rồi vây kín các lối ra vào. Nhưng quân Lạch Tray vốn liều lĩnh, không sợ tên đạn, chẳng ngại đoản côn tầm sét. Lúc đó có kẻ quân sư như vậy :” Dùng hỏa lực phủ đầu quân Lạch Tray, chả khác nào đổ dầu vào lửa, phải tìm cách cho chúng choáng váng nhìn gà ra cuốc, thì ta mới có thể dễ bề hành động”

Tả quân Cảnh binh hổ dực nghe ý, điều nghiên thông đêm suốt sáng tìm cách vô hiệu hóa quân Lạch Tray mấy ngày liền nhưng chẳng tìm được cách nào, liền bỏ đi ăn bún chả. Đúng lúc khói quạt chả bay vào làm cay mắt, hắn vỗ đùi đánh đét, gọi quân lính đến truyền ý rằng :

Muốn phá Lạch Tray
Phải dùng hơi cay
Chuẩn bị xong cả
Nhưng vẫn phải … may

CÒn tiếp
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Vân trung nhất phiến lỗ phong cao
Xuất tái Hổ dực dĩ trước lao
Bất trảm đơn vu,tru bách tính
Khả lân oan huyết mãn sương đao.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Tư Mã Huy Cù Lần chắc chả có họ hàng gì với Tư Mã Thiên,bởi vì ông ấy bị Hán Vũ Đế xử cung hình thì lấy vợ sao được.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
ben xe tam bac
Newbie
Newbie
Bài viết: 26
Ngày tham gia: 16 Tháng 8 2013, 10:22
Đến từ: Tam Bac

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by ben xe tam bac »

hay quá hào hùng quá
Đăng trả lời

Quay về