LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Các hoạt động sự kiện Offline của HAIPHONGFC.VN
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by hoang quang huy »

NĂM NĂM TRỜI DỰNG XÂY SƠN TRẠI – PHÁO SÁNG NHÓM LÒ, RƯỢU NHẠT CHAN CƠM

PHẦN 1 : ANH HÙNG BỐN PHƯƠNG, NGÀY ĐẦU HỘI TỤ
GÁI ĐẢM TRỐN CHỒNG, VỀ CHỐN LẠCH TRAY


Lạch Tray quốc, đời nhà Lê Thành, năm thứ 3

Năm ấy thiên hạ tuy được mùa bóng banh, bề ngoài yên vui ca hát, nhưng bên trong ngấm ngầm nảy mầm đại loạn, anh hung bốn phương gầy binh xưng bá, nhưng kẻ có lực thì thiếu tài, kẻ có tài thì thiếu tâm, kẻ có tâm thì hữu dũng vô mưu … Có lúc tưởng như đồng tâm nhưng thi thoảng cấu dái nhau 1 cái, thiên hạ xôn xao, long người chẳng yên. Đời sau thấy thế có thơ than rằng :

Bắc chim đái xuống nước, nước càng chảy xiết
Nâng chén tiêu sầu, càng rầu thêm


Tuy nhiên lại có những kẻ nắm tay nhau túm quẫy, chả đua tranh với ai nhưng lại có thể dời non chuyển núi, chỉ thích chiều chiều nốc Beer, tối đến đả Wine, sướng lên rủ nhau đi Fuck, tụ lại thành 1 Club. Gọi tắt là đám BWFC. Nhóm này cực kỳ nguy hiểm như Lương Sơn Bạc xưa kia. Đầu lĩnh có 4 tên, 1 tên lái buôn y phục Tinh Hoàn Anh, người cao 5 tấc, miệng rộng 3 tấc. thích ăn mắm tôm trộn tỏi, gặp đối thủ chỉ cần há miệng kêu 3 tiếng “cha mi ngu” rồi kêu tiếp “chu mi nga” là địch thủ ngạt thở lăn ra chết

Tên nữa dáng người thư sinh, mặt đẹp mắt đĩ, chuyên ăn tạp gái nhà lành lẫn gái nhà rách, có tên Vương Anh Bình, Vương Anh Bình người gốc phủ Kiến An sau đó dời đến tổng Cát Bi, văn võ song toàn, nổi tiếng với câu “thà để gái dại ta chứ ta không bao giờ dại gái”, dùng đôi mắt đĩ phóng lực như ám khí, gái dính chưởng chả ngất cũng ngơ ngơ, trai dính chưởng thì tần ngần về bán nhà lấy tiền đi chuyển giới – Nạn nhân gần nhất của hắn là Tích Lịch Hỏa Chuồi Củ Hóa , xuất thân làng Vãi Đụ Sài Gòn, . Đầu lĩnh khác là Công Tôn Beck, tên này thư sinh từ lỗ chân lông cho đến các lỗ khác, cưỡi ngựa Đích Lư Morning, lúc nào cũng ra vẻ nai tơ tội nghiệp nhưng trong đầu luôn sẵn mưu sâu kế hiểm, lấy thủ làm công, giả vờ làm con mồi nhưng thực ra đã bày binh giăng bẫy khiến địch thủ chết lúc nào không biết. Đầu lĩnh cuối cùng là Cập Thời Vũ Tống Công Minh Mẫu Mực ( gọi tắt là Minh Mực ), Minh Mực mũi nhỏ, chim nhỏ, miệng thon, ở nhà ăn nói nhỏ nhẹ, ra đường mới đầu nói nhỏ, khi sực nhớ là không phải đang ở nhà thì hết sức oai phong lẫm liệt, nói có kẻ nghe nhưng đe không ai sợ.

Sau này bọn BWFC có thêm quản cơ Ngọc Kỳ Lân Giang Kiến Nghĩa, tên này nhà ở phủ An Dương, từ nhỏ 4 xung quanh nhà hắn có 1 thầy đồ, 1 tay giang hồ nghĩa hiệp, 1 tay nát rượu và 1 nông dân, hắn hay qua lại nhà 4 người trên giao du nên dần dần tính cách giống cả 4 người. Thấy chuyện bất bình là xông vào làm trọng tài, thấy kẻ khó khăn là giúp đỡ, ngang dọc không sợ ai. Chỉ sợ 1 điều duy nhất là “*éo thằng nào biết là tao *éo sợ ai”.

Dưới các đầu lĩnh là bọn quản cơ, nổi tiếng các quán rượu là Lỗ Trí Boy quê quán ở trấn Sầu Dở, hắn cứ gặp đám đánh nhau là đứng vỗ tay cổ vũ, 1 lần cổ vũ nhầm đám có án mạng, bị sai nha đồ rằng có can dự liền bắt về tống ngục nhưng hắn trốn được, quan binh tróc nã, hắn tìm đến sư phụ Thích Minh Gió ở tổng Vạn Mỹ xin tu hành 1 thời gian, nhưng sau đó bị đuổi khỏi chùa vì tội ăn thịt chó mà chẳng mời ai.

Quản cơ nữa là Tiểu Lý Quảng Vàng Anh. hay tìm đến cửa đám ma mà vỗ tay tươi cười hớn hở, tìm đến cửa đám cưới mà khóc lóc than van. Các nhà đám thấy thế sợ lắm liền đem tiền ra cho, nhờ đó mà cuộc đời sung túc, trên giang hồ tên này ít khi bắn chem, nhưng đã bắn là kiểu gì cũng trúng tâm can 1 ai đó

Đám quản cơ của BWFC toàn các tay dị kiệt, Thần hành tái nạm Kiên Kiểm cầm sới bạc, hễ thắng là rủ anh em “thần hành” Đồ Sơn ngay tức. Mỹ Nhiệm Công Hiệp Cánh Buốn chuyên lo những chuyện không đâu vào đâu của cả bọn, Hiệp Cánh Buốn có biệt tài dẫn dắt mọi người vào 1 việc quan trọng và phức tạp mà không ai, kể cả Hiệp Cánh Buốn sau này có thể tìm được lối ra….

Bọn BWFC cứ thế cát cứ 1 vùng giữa thời ly tán, ôm nhau vần rượu, bá vai dựng tiếng, quẫy đap tưng bừng, lấy rượu của người giàu chia cho kẻ nghèo. Thiên hạ nhờ đó mà cũng bán được thêm nhiều rượu thịt. Tóm lại là rất chi là vui vẻ, quan binh chả dám đụng vào,

Lúc đó ở tỉnh lỵ Thăng Long cách kinh đô Lạch Tray chừng trăm dặm có 1 trang tuấn kiệt, vừa giỏi võ vừa biết đánh đàn, vừa biết làm thơ lại tài uống rượu. Gọi là “tuấn kiệt” vì hắn tên Tuấn lại vốn dĩ “hào kiệt”, tên hiệu đầy đủ là Tiểu Bá Vương Khịt Tuấn. Nguyên quán ở Tổng Cát Bi. Tương truyền khi Khịt Tuấn khi mới ra đời không khóc mà chỉ cười sằng sặc, lại ăn uống rất ít. Một lần nhũ mẫu vô tình lấy nhầm rượu trắng của cha Tuấn pha sữa bột cho hắn uống, từ đó trở đi Tuấn chỉ uống sữa pha với rượu.
Lên đến 3 tuổi Tuấn vẫn không nói 1 tiếng nào, ai hỏi dỗ cũng chỉ cười mỉm. Song thân lấy làm lo lắng lắm nhưng chằng biết làm sao. Một lần có ông thầy tướng đi ngang qua nhà có ghé vào xin nước uống, thấy Tuấn lúc đó 3 tuổi đang ngồi sân nghịch chim. Thầy tướng gật đầu 100 cái rồi lại lắc đầu 100 cái. Cha Tuấn thấy sự lạ bèn hỏi :
- Tiểu tử nhà tôi có mệnh hệ gì chăng, mong đại nhân chỉ giáo
- Thằng con nhà bác có quí và phá tướng tranh chấp nhau, lớn lên chắc chắn sẽ làm tướng trong thiên hạ, chưa rõ nó sẽ thành tướng cướp hay tướng quân
Khịt Tuấn đang nghịch chim, bất giác ngẩng đầu cất tiếng :”Cướp cướp cái Đ mẹ mày”. Thầy tướng choáng váng, tăng sông nhồi máu cơ tim chết ngay lập tức. Thế là từ đó trở đi, Khịt Tuấn biết nói năng bình tường như bao trẻ con khác.
Khịt Tuấn lớn lên đi thi quan văn nhưng lại làm quan võ, làm đến chức Tả quân Chưởng cơ thị vệ Tử cấm thành. Nhưng hắn hay mặc thường phục để ngao du kết thân với hiệp khách giang hồ tứ chiếng.

Thiên hạ lúc đó chưa hẳn loạn lạc nhưng chia 5 xẻ bảy, lòng người ly tán hoang mang chẳng yên. Lạch Tray quốc trước đây khi đối binh với nơi khác thì người người một lòng, nhưng dứt ra lại đi về trăm mối. Nhưng rồi cái sự trăm mối càng ngày càng ăn sâu, đến nỗi khi cần tập hợp lại khó mà 1 lòng như trước, 10 phần chỉ còn 8,9 … rồi 6,7 phần. Nhuệ khí vì thế giảm đi. Bóng banh ngày càng trồi sụt.

Lỗ trí Boy, quê quán trấn Sầu Dở
Hình ảnh


Còn tiếp Phần 1 ...

Phần 2 : TRẬN HÀNG ĐẪY SẤM VANG CHỚP GIẬT
ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG TRÚC CHẺ TRO BAY



P/s : Phiền anh em thêm ảnh các nạn nhân vào 2pic nhé :D
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Buồn cười vãi ruột với Huy sọ :D
Hình đại diện của thành viên
danchoisanhdieu
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 427
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2010, 15:13
Đến từ: Thế Giới Dân Chơi

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by danchoisanhdieu »

Huy Sọ lại anh hùng bàn phím đi đâu thì hô hào to lắm rồi hình thì biến mất tăm.
Hình đại diện của thành viên
mimosa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by mimosa »

Dẫu hùng bàn phím nhưng vẫn hơn những ai chả biết làm gì hơn thế,dù trên diễn đàn hay ngoài thực tế,quanh năm chỉ biết ngồi một chỗ mà phán.
Hình đại diện của thành viên
xau_trai_da_man
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 120
Ngày tham gia: 02 Tháng 1 2011, 23:22
Đến từ: thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by xau_trai_da_man »

[font=Times New Roman]Thành Nùn Share bài này ra Page haiphongfc.vn[/font]
Hình đại diện của thành viên
xau_trai_da_man
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 120
Ngày tham gia: 02 Tháng 1 2011, 23:22
Đến từ: thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by xau_trai_da_man »

[font=Times New Roman]
Tuyến Hàng Kênh đã viết:Buồn cười vãi ruột với Huy sọ :D


Bác Tuyến cười mà đã vãi ra rồi thì thận yếu lắm lắm![/font]
mèo lười
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 658
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by mèo lười »

Giá như có bài Cám ơn tình iêu để tớ gửi cho Huy sọ :D
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Kinh vô sắc »

phần 2 anh viết là:"Trận Thể Công sấm vang chớp giật" thì vần hơn.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by hoang quang huy »

Kinh vô sắc đã viết:phần 2 anh viết là:"Trận Thể Công sấm vang chớp giật" thì vần hơn.
Anh viết về trận gặp T&T em ak, trận này CĐV HP diễu hành với xe jeep hoành tráng tại HN :)
nghĩa_anduong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 279
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2011, 10:47

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by nghĩa_anduong »

Tuyệt vời
Đăng trả lời

Quay về