Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chỉ cần bóng đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 03 Tháng 10 2015, 01:21
by songcam-hp
Theo thông tin từ anh Hoàn Pháo ( em vợ của anh rể của anh Hoàn Say), rằng 1 người quen của anh, sẵn sang “tặng” 10 tỷ VNĐ cho cầu thủ và đội bóng Hải Phòng. Đương nhiên là có 1 điều kiện :” Phải đá thật”
Đây quả là 1 tin cực sốc, hơi khó tin, nhưng cũng có 2 căn cứ để ta có thể tin tưởng phần nào về chuyện này

Hình ảnh
Anh hoàn pháo CĐVHP cuồng nhiệt nhất cả nước
1 – Thông tin từ phía anh Hoàn
Một CĐV nhiệt thành của HP, từ trước đến giờ, những thông tin về tài trợ cho bong đá Hải Phòng từ phía anh Hoàn thì toàn bộ là chính xác.
2 – Người có ý định tặng số tiền cho bong đá Hải Phòng này là cháu của 1 danh nhân đất Cảng – cụ Trần Thành Ngọ - Người đã chỉ huy quân dân Kiến An đánh Pháp oanh liệt những ngày đầu kháng chiến
Câu chuyện 1 cá nhân treo thưởng khủng như vậy, sẽ gây tò mò, chờ đợi, hoài nghi, hy vọng … của cả các cầu thủ cũng như CĐV bóng đá Hải Phòng, nhưng phần hồn của câu chuyện đó, là tình cảm vô bờ bến của 1 người gốc Hải Phòng với bóng đá đất Cảng, đương nhiên, chỉ yêu thôi chưa đủ, còn phải điên, rất điên, vì 10 tỷ = 500.000 USD. Các bạn nhớ rằng 1 cựu Tổng thống Hàn Quốc đã nhảy núi tự tử vì bị nghi ngờ nhận hối lộ 100.000 USD. Nếu ko điên thì ko thể dám bỏ ra số tiền như vậy chỉ để “anh em đá thật”
Liệu bong đá Hải Phòng có thể đá thật trọn một mùa ?
Cực khó, ngay mùa vừa rồi cũng nhiều trận đấu có mùi, gương mặt của HLV Trương Việt Hoàng có nhiều điều dường như khó nói trong những trận đó. Giả sử trận đó ko thật, thì ông Hoàng có ăn gan cóc tía cũng ko dám 1 mình hoặc chỉ đạo đội bóng làm ẩu, trừ khi chịu 1 sức ép cực lớn từ bên trên đẩy ông trong tình cảnh trên đe dưới búa
Quay lại câu chuyện 10 tỷ, mừng vì CĐV Hải Phòng có thêm 1 người điên, yêu đơn phương bóng đá Hải Phòng. Câu chuyện khiến tôi nghĩ đến 1 chàng trai ra điều kiện với 1 cô gái :”Chỉ cần em thật lòng thì muốn gì a cũng cho, miễn là đừng có loằng ngoằng đi đêm với thằng khác để kiếm các cái túi Luis Vuitton hay bộ mỹ phẩm Channel”
Thêm 1 câu chuyện trước mùa giải mới. Cũng là thêm 1 lời gửi gắm đến cầu thủ :
'' Đá thật đi, thì muốn gì cũng có...'


Re: Chỉ cần bong đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 03 Tháng 10 2015, 09:46
by dungthuynguyen
??? có thật ko ạ

Re: Chỉ cần bong đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 03 Tháng 10 2015, 10:43
by mimosa
Khó tin đây là văn của bác Sông Cấm! :))

Re: Chỉ cần bong đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 03 Tháng 10 2015, 19:43
by nghĩa_anduong
Được như vậy thì người xem mới không tức

Re: Chỉ cần bóng đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 04 Tháng 10 2015, 12:00
by shixuka
:)) Có thật đây là bác SC viết????? :)) :)) :))

Re: Chỉ cần bóng đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 04 Tháng 10 2015, 15:18
by songcam-hp
shixuka đã viết::)) Có thật đây là bác SC viết????? :)) :)) :))
haaaaa =))

Re: Chỉ cần bóng đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 04 Tháng 10 2015, 22:34
by Long xi măng
Văn Bác Cấm có mùi :)))

Re: Chỉ cần bóng đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 05 Tháng 10 2015, 07:19
by phamkhachop
Nếu đúng bác Cấm viết-> độ tin cậy cao.

Anh Hoàn Pháo hay bị...ngông, điều này nhiều người biết!

Dù sao vẫn đợi kết quả!

Re: Chỉ cần bóng đá Hải Phòng trung thực ...

Đã gửi: 05 Tháng 10 2015, 12:19
by Dương Thanh Bút
Cháu chỉ lo anh hùng đzai đút tút 9 tỉ con 1 tỉ liên hoan lắm ạh