Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
- SALEM
- HP-FC member
- Bài viết: 504
- Ngày tham gia: 20 Tháng 1 2010, 16:17
- Đến từ: Maritime Bank
Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Một số hình ảnh dưới đây sẽ tóm lược lại hành trình thiện nguyện tại Cao Bằng - chương trình do diễn đàn Haiphongfc.vn phát động và thực hiện từ 25-27/5/2012.
[align=center]
Đất đỏ nấu với nước mưa
Tạo nên một món rất là thừa
Món này delay cung đường thiện
May mà không phải đợi tới trưa
Nỗi cám cảnh hiện rõ trên gương mặt người ca sĩ, biết bao giờ mới rời được vũng lầy đây ...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8DRA7JEAK7E[/youtube]
May mà trời thương tên tương trợ 01 anh Giao thông mở đường
Bộ đội biên phòng đã chuẩn bị sẵn phông chương trình, lên đường vào bản thôi
Bà con náo nức xếp hàng chờ đoàn từ sáng sớm
Các em học sinh đợi chúng tôi từ nhiều ngày nay rồi
E ấp khi gặp khách lạ ...
Dỡ hàng xuống thôi anh em !!!
Lớn bé đều xắn tay vào hết (cu này là sản phẩm của chị yeuhaiphongvianh, còn đồng tác giả là khactuan hay ai thì chị ấy chưa chốt được )
Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, còn quá nhiều điều đáng suy ngẫm...
... khi mà góc thư viện của các em quá sơ sài và thiếu thốn
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2ekDfJ1BJwI[/youtube]
Quang cảnh lớp học 3B trường Tiểu học Nà Sác - Cao Bằng
Màn tuyn trao mẹ, muỗi thôi đốt em
Sách vở giấy thơm, đến trường em nhé
Nụ cười rạng rỡ, trao nhận tình thương
Tối nay lên đường, bình yên cháu nhé
Trung úy Minh Thắng dặn dò các cháu đi học đều đặn mỗi ngày...
Cử chỉ ân cần của người quân nhân với các em nhỏ
Dân bản với dân phố, ai tạo dáng hơn ai ?
Dù rất vui khi nhận quà nhưng thời gian ngắn ngủi chưa đủ để các em hết ngại ngần
Cả lớp học có ba cái ghế, giao lưu xong bê ghế vào trong
Tranh thủ chụp giao lưu cùng các bà các em
Luyện tập đá banh đi, nếu thành tài con sẽ về sân Tray đá
Đoàn chụp bức hình lưu niệm cùng bộ đội, bà con và các em học sinh nơi đây
Bữa cơm thân mật mà các cô trò trường Nà Sác chuẩn bị đãi đoàn...
... và phần hậu
Xin chào bà con nhé, hẹn gặp lại một ngày gần đây
Chắp tay thành kính dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ - TX Cao Bằng
Tranh thủ làm duyên với mấy cô thôn nữ - hướng dẫn viên
Quả pháo sáng được giật kíp, chốt hạ chuyến hành trình thiện nguyện Cao Bằng của chúng tôi[/align]
Những bức hình trên đây chỉ ghi lại tóm tắt chuyến đi của chúng tôi, trong mỗi người đều đã đọng lại nhiều cảm xúc, kỷ niệm. Hành động của Haiphongfc.vn chỉ góp được một phần rất nhỏ trong việc kết nối yêu thương, chia sẻ khó khăn phần nào của cộng đồng, xã hội. Nhưng nếu chỉ ngồi một chỗ và nói, đó là công việc tầm vóc vĩ mô của cả xã hội mà không xắn tay vào làm từ những việc nhỏ của từng cá nhân, từng tập thể thì việc lớn đó sẽ không bao giờ làm được. Đứng dậy, cùng nắm tay và lên đường - đến những nơi có những con người, những em nhỏ luôn khát khao đến trường, được ăn no mặc đủ, được cất tiếng hát trong veo yêu cuộc sống. Hành trình thiện nguyện của chúng ta đã đi qua, là một chặng đường như vậy đó. Và bức ảnh thiên nhiên nơi đây sẽ thay cho lời cám ơn tới những quan tâm, chia sẻ, đóng góp của các thành viên diễn đàn và lời chào tạm biệt.
(Bản quyền hình ảnh& clip trong bài viết thuộc về haiphongfc.vn, ghi rõ nguồn khi trích dẫn lại)
[align=center]
Đất đỏ nấu với nước mưa
Tạo nên một món rất là thừa
Món này delay cung đường thiện
May mà không phải đợi tới trưa
Nỗi cám cảnh hiện rõ trên gương mặt người ca sĩ, biết bao giờ mới rời được vũng lầy đây ...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8DRA7JEAK7E[/youtube]
May mà trời thương tên tương trợ 01 anh Giao thông mở đường
Bộ đội biên phòng đã chuẩn bị sẵn phông chương trình, lên đường vào bản thôi
Bà con náo nức xếp hàng chờ đoàn từ sáng sớm
Các em học sinh đợi chúng tôi từ nhiều ngày nay rồi
E ấp khi gặp khách lạ ...
Dỡ hàng xuống thôi anh em !!!
Lớn bé đều xắn tay vào hết (cu này là sản phẩm của chị yeuhaiphongvianh, còn đồng tác giả là khactuan hay ai thì chị ấy chưa chốt được )
Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, còn quá nhiều điều đáng suy ngẫm...
... khi mà góc thư viện của các em quá sơ sài và thiếu thốn
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2ekDfJ1BJwI[/youtube]
Quang cảnh lớp học 3B trường Tiểu học Nà Sác - Cao Bằng
Màn tuyn trao mẹ, muỗi thôi đốt em
Sách vở giấy thơm, đến trường em nhé
Nụ cười rạng rỡ, trao nhận tình thương
Tối nay lên đường, bình yên cháu nhé
Trung úy Minh Thắng dặn dò các cháu đi học đều đặn mỗi ngày...
Cử chỉ ân cần của người quân nhân với các em nhỏ
Dân bản với dân phố, ai tạo dáng hơn ai ?
Dù rất vui khi nhận quà nhưng thời gian ngắn ngủi chưa đủ để các em hết ngại ngần
Cả lớp học có ba cái ghế, giao lưu xong bê ghế vào trong
Tranh thủ chụp giao lưu cùng các bà các em
Luyện tập đá banh đi, nếu thành tài con sẽ về sân Tray đá
Đoàn chụp bức hình lưu niệm cùng bộ đội, bà con và các em học sinh nơi đây
Bữa cơm thân mật mà các cô trò trường Nà Sác chuẩn bị đãi đoàn...
... và phần hậu
Xin chào bà con nhé, hẹn gặp lại một ngày gần đây
Chắp tay thành kính dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ - TX Cao Bằng
Tranh thủ làm duyên với mấy cô thôn nữ - hướng dẫn viên
Quả pháo sáng được giật kíp, chốt hạ chuyến hành trình thiện nguyện Cao Bằng của chúng tôi[/align]
Những bức hình trên đây chỉ ghi lại tóm tắt chuyến đi của chúng tôi, trong mỗi người đều đã đọng lại nhiều cảm xúc, kỷ niệm. Hành động của Haiphongfc.vn chỉ góp được một phần rất nhỏ trong việc kết nối yêu thương, chia sẻ khó khăn phần nào của cộng đồng, xã hội. Nhưng nếu chỉ ngồi một chỗ và nói, đó là công việc tầm vóc vĩ mô của cả xã hội mà không xắn tay vào làm từ những việc nhỏ của từng cá nhân, từng tập thể thì việc lớn đó sẽ không bao giờ làm được. Đứng dậy, cùng nắm tay và lên đường - đến những nơi có những con người, những em nhỏ luôn khát khao đến trường, được ăn no mặc đủ, được cất tiếng hát trong veo yêu cuộc sống. Hành trình thiện nguyện của chúng ta đã đi qua, là một chặng đường như vậy đó. Và bức ảnh thiên nhiên nơi đây sẽ thay cho lời cám ơn tới những quan tâm, chia sẻ, đóng góp của các thành viên diễn đàn và lời chào tạm biệt.
(Bản quyền hình ảnh& clip trong bài viết thuộc về haiphongfc.vn, ghi rõ nguồn khi trích dẫn lại)
Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày SALEM với 31 lần sửa trong tổng số.
-
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3037
- Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23
Re: Nhật ký thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Đẹp !
Anh em có kỉ niệm nào vui vui kể tí đi
Hôm qua nghe nói K.Tuấn đòi kiss cô giáo bản vì cô mời chú uống rượu, phải ko
Anh em có kỉ niệm nào vui vui kể tí đi
Hôm qua nghe nói K.Tuấn đòi kiss cô giáo bản vì cô mời chú uống rượu, phải ko
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Quá tuyệt vời, ảnh đẹp, lời bình độc đáo nhưng sâu lắng. Tuyệt vời lắm Salem ạ.
-
- TVTB
- Bài viết: 2814
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35
Re: Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Bạn Gió nghe chưa hết chuyện rồi. Khắc Tuấn là uống rượu của em Huệ mời, sau khi tây tây lại đòi hôn em khác. Đến khi lên xe ôtô, bị em Huệ kéo tay giữ lại Nà Sác thì lại ngã vào người em Đến cơ
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Nhật ký thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Ko phải là đòi Kiss mà là Dọa KISS. May mà các cô giáo sợ chứ không thìGió đã viết:Đẹp !
Anh em có kỉ niệm nào vui vui kể tí đi
Hôm qua nghe nói K.Tuấn đòi kiss cô giáo bản vì cô mời chú uống rượu, phải ko
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 10937
- Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14
Re: Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Cảm ơn, cảm ơn tất cả!
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 13020
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
- Đến từ: Hai Phong
Re: Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Anh Salem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- SALEM
- HP-FC member
- Bài viết: 504
- Ngày tham gia: 20 Tháng 1 2010, 16:17
- Đến từ: Maritime Bank
Re: Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Còn ảnh, clip mang tính chất ngoài lề đang được biên tập và sớm trình diện.
@A.Tuấn: em sẽ post cái clip anh Dọa kiss nhé , được lời này của anh như cởi một số thứ
@A.Tuấn: em sẽ post cái clip anh Dọa kiss nhé , được lời này của anh như cởi một số thứ
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1521
- Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2010, 10:13
Re: Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Những bức hình thẫm đượm tình quân-dân, vùng-miền.
Mình thích cái ... máy ảnh và cả những người trên ảnh.
Mình thích cái ... máy ảnh và cả những người trên ảnh.
-
- TVTB
- Bài viết: 2814
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35
Re: Nhật ký hình ảnh thiện nguyện Cao Bằng (P2)
Những thứ gì mà vì ngại Tuấn hay ai đó để chưa dám cởi thì SALEM cứ báo chị, chị sẽ giúp (cấm nghĩ bậy)SALEM đã viết:Còn ảnh, clip mang tính chất ngoài lề đang được biên tập và sớm trình diện.
@A.Tuấn: em sẽ post cái clip anh Dọa kiss nhé , được lời này của anh như cởi một số thứ