Xem ông ý ước cái gì kìahoang quang huy đã viết:CHuyến đi này là 1 cơ hội để trải nghiệm mà cuộc đời ko có nhiều lần thế này, lần này ko có điều kiện đi cùng a e, tôi ước sẽ có lần khác nhưng rồi lại thấy mình ước "dại" quá, có lần khác nghĩa là lại phải có 1 lần thiên tai nữa à...[/color]
Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2300
- Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
- boylanhlung
- TVKC
- Bài viết: 3439
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 19:38
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Thank's vì đã sang được page2
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
[align=center]Phần 2: Đích đến của chúng tôi là rốn lũ:[/align]
23h đêm đến Ninh Bình, sau 1 cú Alo thì đón được Fanvinhbao, Khac Tuan, Lê Thanh Hòa. 3 chú này đã đứng đợi từ 19h
15kg xôi, một ít ruốc đã được chuẩn bị sẵn cho cả ngày hôm sau
Và chúng tôi lại lên đường ...
Ngủ là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người để đảm bảo sức khỏe. Hiệu lệnh được đưa ra: Tắt pha, gạt chân chống, khóa cổ khóa càng
1h đêm đến Thanh Hóa, anh em đã đói lả không ngủ được. Phải dừng chân lót dạ đã
Lại tiếp tục lên đường
3h sáng, do một dây điện đứt ngang đường giật chết 1 tài xê xe tải nên tắc đường hơn 6km. Thế là lãng phí mất hơn 2 tiếng
7h sáng, một toilet dã chiến được nhanh chóng triển khải tại thị xã Hồng Lĩnh
10h, tất cả mọi người ăn sáng trên xe
Trên đường vào Hương Khê, những tấm lòng gặp những tấm lòng, những bàn tay vẫy nhưng bàn tay.
11h, từ xa thấp thoáng bóng Hương Khê
UBND Xã Huyện Hương Khê đây rồi, mừng quá bà con ơi
Sau khi làm việc với Huyện, anh em lại lên đường. Nhưng ...
Xe tải bị trục trặc về điện ko thể nổ máy
Nhưng chẳng thể nào ngăn nổi bước chân những chiến sỹ HP-FC
23h đêm đến Ninh Bình, sau 1 cú Alo thì đón được Fanvinhbao, Khac Tuan, Lê Thanh Hòa. 3 chú này đã đứng đợi từ 19h
15kg xôi, một ít ruốc đã được chuẩn bị sẵn cho cả ngày hôm sau
Và chúng tôi lại lên đường ...
Ngủ là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người để đảm bảo sức khỏe. Hiệu lệnh được đưa ra: Tắt pha, gạt chân chống, khóa cổ khóa càng
1h đêm đến Thanh Hóa, anh em đã đói lả không ngủ được. Phải dừng chân lót dạ đã
Lại tiếp tục lên đường
3h sáng, do một dây điện đứt ngang đường giật chết 1 tài xê xe tải nên tắc đường hơn 6km. Thế là lãng phí mất hơn 2 tiếng
7h sáng, một toilet dã chiến được nhanh chóng triển khải tại thị xã Hồng Lĩnh
10h, tất cả mọi người ăn sáng trên xe
Trên đường vào Hương Khê, những tấm lòng gặp những tấm lòng, những bàn tay vẫy nhưng bàn tay.
11h, từ xa thấp thoáng bóng Hương Khê
UBND Xã Huyện Hương Khê đây rồi, mừng quá bà con ơi
Sau khi làm việc với Huyện, anh em lại lên đường. Nhưng ...
Xe tải bị trục trặc về điện ko thể nổ máy
Nhưng chẳng thể nào ngăn nổi bước chân những chiến sỹ HP-FC
- boylanhlung
- TVKC
- Bài viết: 3439
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 19:38
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Lại thanks sang page3 thôi anh em
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2300
- Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Đúng chuyên ngành của e rồi
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Sang trang đê anh em
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2300
- Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Lại thêm 1 khát vọng sang trang.........
- boylanhlung
- TVKC
- Bài viết: 3439
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 19:38
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Nào anh em ta cùng nhau xông pha.....tèn tén ten mình dạo này cũng được cái hay thích spam lên vụ này cũng dễ dễ
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2300
- Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Lần đầu tiên đc spam trong topic của bác Tuấn mà không bị nhắc nhở,lại còn đc khen
-
- HP-FC member
- Bài viết: 217
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 13:06
- Đến từ: Đồ Sơn - Hải Phòng
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
anh em còn nhiều ảnh không up lên đi !!!
Thank anh em nhá
Thank anh em nhá