Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Thực ra ảnh trên hành trình thì nhiều chứ ảnh chụp tại Hương Khê rất ít. Tất cả anh em ai cũng có việc nên không quan tâm đến chụp ảnh lắm.
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
khac_tuan2000 đã viết:Thực ra ảnh trên hành trình thì nhiều chứ ảnh chụp tại Hương Khê rất ít. Tất cả anh em ai cũng có việc nên không quan tâm đến chụp ảnh lắm.
Nói chung a e lo cứu trợ là chính, thôi thì những cái khác có cũng tốt, ko thì ko sao
A e trong lúc chuẩn bị ở sân LT cũng vậy. Khi treo bandroll quá dài nên dòng chữ HP-FC.com bị vướng. A e quyết định :"Quan trọng là dòng chữ nội dung CỨU TRỢ MIỀN TRUNG phải nổi bật để người đi đường dễ nhìn mà mang hàng đến, còn lại ko quá cần thiết"
Lúc xếp quần áo vào túi, 1 mem hỏi :"Có cần viết chữ HP-FC.com vào mỗi túi ko anh", tôi nói "cái đó ko cần"
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 13020
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
- Đến từ: Hai Phong
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
hoang quang huy đã viết:khac_tuan2000 đã viết:Thực ra ảnh trên hành trình thì nhiều chứ ảnh chụp tại Hương Khê rất ít. Tất cả anh em ai cũng có việc nên không quan tâm đến chụp ảnh lắm.
Nói chung a e lo cứu trợ là chính, thôi thì những cái khác có cũng tốt, ko thì ko sao
A e trong lúc chuẩn bị ở sân LT cũng vậy. Khi treo bandroll quá dài nên dòng chữ HP-FC.com bị vướng. A e quyết định :"Quan trọng là dòng chữ nội dung CỨU TRỢ MIỀN TRUNG phải nổi bật để người đi đường dễ nhìn mà mang hàng đến, còn lại ko quá cần thiết"
Lúc xếp quần áo vào túi, 1 mem hỏi :"Có cần viết chữ HP-FC.com vào mỗi túi ko anh", tôi nói "cái đó ko cần"
Đúng là như vậy đó ạ. Có những đoàn khi đến chia sẻ với nhân dân vùng lũ đòi hỏi in chữ nọ chữ kia để nổi tên nhóm, tên đoàn của họ. hoho. FC chúng ta thì ko, phong bì cũng ko ghi tên gì cả, quan trọng là tấm lòng, là tình cảm của hp-fc nói riêng và những người dân Hải Phòng nói chung cùng hướng về đồng bào mình ạ.
- antonio
- TVKC
- Bài viết: 3038
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Sau mỗi chuyến đi xa.a.....a......a.....lại thấy yêu diễn đàn rất là lạ.....ạ...ạ...ạ.
Hạnh Phúc sau chuyến đi vì đã làm được một công việc thật sự ý nghĩa.
Có một điều không thể hiểu được là cái ông nào lại đi ủng hộ bia không biết
Hạnh Phúc sau chuyến đi vì đã làm được một công việc thật sự ý nghĩa.
Có một điều không thể hiểu được là cái ông nào lại đi ủng hộ bia không biết
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Xin cám ơn về tất cả! Lúc quyên góp, mình có điện thoại về cho bu, nói nhà có quần áo cũ bu gom hết mang lên Lạch Tray giúp con, nhớ thêm mấy thùng mỳ gói nữa. Được cái bà bu mình cực kỳ bộ đội, gom ở nhà thấy ít thế là sang vận động hàng xóm nữa, hàng xóm băn khoăn là không biết ủng hộ vậy có tới được tân tay người vùng lũ hay không, thế là bà bu maket luôn, kêu mấy thằng con tôi tối mai chúng nó lên xe vào thẳng trong Hà Tĩnh chứ không có gửi đồ qua ai hết, hàng xóm nghe cứu trợ trực tiếp thế là ủng hộ thêm vài bao quần áo nữa.
Thiết nghĩ anh em nên in vài tấm hình hay có một phương tiện truyền thông nào đó đưa tin kết quả đồ cứu trợ đã tới tận tay bà con vùng lũ để những người ủng hộ trong những ngày qua hoàn toàn yên tâm là tình thương đã đến được đúng chỗ (có lẽ bà con nghe tin mấy lần trước có mấy bố ăn tạp ăn cả hàng cứu trợ đồng bào nên cũng không yên tâm cho lắm).
Thiết nghĩ anh em nên in vài tấm hình hay có một phương tiện truyền thông nào đó đưa tin kết quả đồ cứu trợ đã tới tận tay bà con vùng lũ để những người ủng hộ trong những ngày qua hoàn toàn yên tâm là tình thương đã đến được đúng chỗ (có lẽ bà con nghe tin mấy lần trước có mấy bố ăn tạp ăn cả hàng cứu trợ đồng bào nên cũng không yên tâm cho lắm).
- desperadohp
- Tech Support
- Bài viết: 3914
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 22:53
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
À à, thảo nào có 1 bác bảo là : "Thằng con tôi nó cũng ở trong FC này, nó bắt tôi mang ra đấy." ==>> hóa ra là nhà mìnhMr.BB đã viết:Xin cám ơn về tất cả! Lúc quyên góp, mình có điện thoại về cho bu, nói nhà có quần áo cũ bu gom hết mang lên Lạch Tray giúp con, nhớ thêm mấy thùng mỳ gói nữa. Được cái bà bu mình cực kỳ bộ đội, gom ở nhà thấy ít thế là sang vận động hàng xóm nữa, hàng xóm băn khoăn là không biết ủng hộ vậy có tới được tân tay người vùng lũ hay không, thế là bà bu maket luôn, kêu mấy thằng con tôi tối mai chúng nó lên xe vào thẳng trong Hà Tĩnh chứ không có gửi đồ qua ai hết, hàng xóm nghe cứu trợ trực tiếp thế là ủng hộ thêm vài bao quần áo nữa.
Thiết nghĩ anh em nên in vài tấm hình hay có một phương tiện truyền thông nào đó đưa tin kết quả đồ cứu trợ đã tới tận tay bà con vùng lũ để những người ủng hộ trong những ngày qua hoàn toàn yên tâm là tình thương đã đến được đúng chỗ (có lẽ bà con nghe tin mấy lần trước có mấy bố ăn tạp ăn cả hàng cứu trợ đồng bào nên cũng không yên tâm cho lắm).
o^.^o HAPPY TOGERTHER o^.^o
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2582
- Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2010, 21:28
- Đến từ: trái tim của một ai đó
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Có phải bu anh đi xe Air Blade màu đen đúng không.Công nhận anh làm khổ bác quá đi lại em thấy phải 4 5 lần mà toàn vào buổi trưaMr.BB đã viết:Xin cám ơn về tất cả! Lúc quyên góp, mình có điện thoại về cho bu, nói nhà có quần áo cũ bu gom hết mang lên Lạch Tray giúp con, nhớ thêm mấy thùng mỳ gói nữa. Được cái bà bu mình cực kỳ bộ đội, gom ở nhà thấy ít thế là sang vận động hàng xóm nữa, hàng xóm băn khoăn là không biết ủng hộ vậy có tới được tân tay người vùng lũ hay không, thế là bà bu maket luôn, kêu mấy thằng con tôi tối mai chúng nó lên xe vào thẳng trong Hà Tĩnh chứ không có gửi đồ qua ai hết, hàng xóm nghe cứu trợ trực tiếp thế là ủng hộ thêm vài bao quần áo nữa.
Thiết nghĩ anh em nên in vài tấm hình hay có một phương tiện truyền thông nào đó đưa tin kết quả đồ cứu trợ đã tới tận tay bà con vùng lũ để những người ủng hộ trong những ngày qua hoàn toàn yên tâm là tình thương đã đến được đúng chỗ (có lẽ bà con nghe tin mấy lần trước có mấy bố ăn tạp ăn cả hàng cứu trợ đồng bào nên cũng không yên tâm cho lắm).
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Hehehe, chính xác, con AirBlade đen biển 52. Hì, mình cũng không ngờ bu mình máu quá, xong gọi đt báo chiến công cho mình, nghe thấy tội bu quá, nhưng được cái là bu vui vì được góp chút ít tấm lòng nhỏ bé cùng anh em hỗ trợ đồng bào, thế là ổn rồi.Parkjisung đã viết: Có phải bu anh đi xe Air Blade màu đen đúng không.Công nhận anh làm khổ bác quá đi lại em thấy phải 4 5 lần mà toàn vào buổi trưa
- I l0v3 XMHP
- HP-FC member
- Bài viết: 955
- Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 11:22
- Đến từ: HP yêu dấu
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
hờ hờ e có gặp bu a 1 lần hỏi tên bu bảo thằng con nó bảo mang ra đây cũng ko phải là lần thứ nhất nên miễn khai tênMr.BB đã viết:Hehehe, chính xác, con AirBlade đen biển 52. Hì, mình cũng không ngờ bu mình máu quá, xong gọi đt báo chiến công cho mình, nghe thấy tội bu quá, nhưng được cái là bu vui vì được góp chút ít tấm lòng nhỏ bé cùng anh em hỗ trợ đồng bào, thế là ổn rồi.Parkjisung đã viết: Có phải bu anh đi xe Air Blade màu đen đúng không.Công nhận anh làm khổ bác quá đi lại em thấy phải 4 5 lần mà toàn vào buổi trưa
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
[align=center]Phần 4: Chạy đua với thời gian[/align]
Khẩn trương làm việc với UBND Xã Hương Trạch để nhanh chóng đến với bà con. Gần 12h trưa rồi
Sau khi đề đạt nguyện vọng được trực tiếp đến với bà con ở những nơi còn khó khăn nhất, anh em lên đường đến Thôn Tân Dừa - đây là thôn đầu nguồn nên sự tàn phá của lũ vô cùng tàn khốc
Chỗ này trước đây là một cái chợ trong vùng. Nay biến thành "sa mạc"
Do đường quá nhỏ và xấu, anh em quyết định cuốc bộ vào thôn để mượn xe cải tiến
Nhà văn hóa của thôn giờ trông như 1 ngôi nhà hoang
Ngôi nhà này đã bị lũ cuốn trôi đi tất cả tài sản trong nhà
Đường còn xa quá, phải cho xe tải tiến vào sâu thêm chút nữa
Có xe cải tiến rồi, chiến thôi anh em
Gia đình đầu tiên chúng tôi đến
Và tiếp đến là hơn 100 gia đình tiếp theo. Tất cả anh em đều rất khẩn trương vì thôn khá rộng, nhiều ngõ ngách nhỏ và đường đi khá khó khăn. Sau một hồi bàn bạc, anh em quyết định chia làm 5 nhóm nhỏ. 1 nhóm ở lại trông đồ, 4 nhóm khác tỏa đi 4 hướng để có thể đưa quà tới toàn thôn trong thời gian ngắn nhất
Đây cũng được gọi là nhà ư? Bà con ta còn phải khổ đến bao giờ???
Mỗi nhóm đều phải vận hành hết tốc lực, còn nhiều bà con đang chờ
Nhìn quả đầu của Lão Đại tưởng lão này là đầu gấu, ai ngờ lúc đó mắt lão cũng rưng rưng
Lần đầu tiên được nhận đồ cứu trợ trong năm nay và cũng là lần đầu tiên được đưa quà đến tận nhà, bà con không khỏi xúc động. Rất nhiều bưởi được nhanh chóng đưa đến tay anh em phần nào dịu đi cơn khát cháy cổ. Bưởi gốc Phúc Trạch ngon là vậy mà sao thấy đăng đắng trong miệng.
Rồi lại tiếp tục xung phong
Điểm đến thứ 2 là thôn Kim Sơn cách đó gần 10km. Tất cả 27 chiến sỹ được nhồi lên chiếc xe tải 3,5 tấn để tiết kiệm thời gian di chuyển
Thôn Kim Sơn dần dần hiện ra, vẫn lại là khung cảnh tiêu điều xơ xác
còn tiếp ...
Khẩn trương làm việc với UBND Xã Hương Trạch để nhanh chóng đến với bà con. Gần 12h trưa rồi
Sau khi đề đạt nguyện vọng được trực tiếp đến với bà con ở những nơi còn khó khăn nhất, anh em lên đường đến Thôn Tân Dừa - đây là thôn đầu nguồn nên sự tàn phá của lũ vô cùng tàn khốc
Chỗ này trước đây là một cái chợ trong vùng. Nay biến thành "sa mạc"
Do đường quá nhỏ và xấu, anh em quyết định cuốc bộ vào thôn để mượn xe cải tiến
Nhà văn hóa của thôn giờ trông như 1 ngôi nhà hoang
Ngôi nhà này đã bị lũ cuốn trôi đi tất cả tài sản trong nhà
Đường còn xa quá, phải cho xe tải tiến vào sâu thêm chút nữa
Có xe cải tiến rồi, chiến thôi anh em
Gia đình đầu tiên chúng tôi đến
Và tiếp đến là hơn 100 gia đình tiếp theo. Tất cả anh em đều rất khẩn trương vì thôn khá rộng, nhiều ngõ ngách nhỏ và đường đi khá khó khăn. Sau một hồi bàn bạc, anh em quyết định chia làm 5 nhóm nhỏ. 1 nhóm ở lại trông đồ, 4 nhóm khác tỏa đi 4 hướng để có thể đưa quà tới toàn thôn trong thời gian ngắn nhất
Đây cũng được gọi là nhà ư? Bà con ta còn phải khổ đến bao giờ???
Mỗi nhóm đều phải vận hành hết tốc lực, còn nhiều bà con đang chờ
Nhìn quả đầu của Lão Đại tưởng lão này là đầu gấu, ai ngờ lúc đó mắt lão cũng rưng rưng
Lần đầu tiên được nhận đồ cứu trợ trong năm nay và cũng là lần đầu tiên được đưa quà đến tận nhà, bà con không khỏi xúc động. Rất nhiều bưởi được nhanh chóng đưa đến tay anh em phần nào dịu đi cơn khát cháy cổ. Bưởi gốc Phúc Trạch ngon là vậy mà sao thấy đăng đắng trong miệng.
Rồi lại tiếp tục xung phong
Điểm đến thứ 2 là thôn Kim Sơn cách đó gần 10km. Tất cả 27 chiến sỹ được nhồi lên chiếc xe tải 3,5 tấn để tiết kiệm thời gian di chuyển
Thôn Kim Sơn dần dần hiện ra, vẫn lại là khung cảnh tiêu điều xơ xác
còn tiếp ...