Bạn đang xem trang 1 / 9 trang

Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 16:47
by khac_tuan2000
[align=center]Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Phần 1: Quyên góp và chuẩn bị:
[/align]


Trong 02 ngày, các thành viên đội Xung kích đã làm việc cật lực để tiếp nhận, phân loại và đóng gói đồ cứu trợ đến từ những tấm lòng nhân ái. Trong mỗi trái tim ai đó đều hiểu rằng bà con miền Trung đang mong đợi hàng cứu trợ từng giờ từng phút
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh
Thanh Hải cũng đã kịp từ Hà Nội trở về để góp sức cùng mọi người
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Số lượng hàng đã vượt ngoài dự tính, tất cả phải chạy đua với thời gian để sẵn sàng lên đường trước 8h tối
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Lượng hàng quyên góp được vẫn ngày càng tăng, và được đưa đến bằng mọi phương tiện
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Đến cuối giờ chiều, núi quần áo cũng đã được phân loại và sắp xếp gọn gàng
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Không có thời gian để ăn trưa, các chiến sỹ chia nhau từng cái bánh mì lót dạ
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Sau bữa trưa muộn, công việc lại được tiến hành
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Alo, điều tiếp cho chị 100 thùng mì đến cổng SVD Lạch Tray, phải nhanh lên đấy
Hình ảnh
Em là em chẳng biết nói gì đâu, em thương đồng bào mình quá
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Em là em cũng chẳng biết nói gì, vợ em rất ủng hộ em trong chuyến đi này chị ạ
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Xếp đồ lên xe thôi anh em, trời tối rồi
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Và chúng tôi lên đường, tạm biệt Hải Phòng nhé ...
Hình ảnh

Còn tiếp ...

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 16:51
by boylanhlung
Ảnh đẹp ảnh đẹp :) không thanks hơi phí

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:23
by khac_tuan2000
Anh em giúp sang trang hộ cái nào <:-P

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:25
by boylanhlung
Nhanh nào nhanh nào,sang trang để xem tiếp nào :) mình thấy ảnh của mình rồi cũng ngon ngon :">

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:25
by DiegoNguyen
Giá như có thêm 1 đại diện MN thì tuyệt sờ vời. Dù sao cũng thấy ấm lòng chiến sỹ roài. =D> =D> =D>

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:26
by kenzo_hp
Mọi người nhiệt tình và vất vả quá

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:27
by kenzo_hp
Up cho sang trang

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:28
by Tung_Alonso
sang cái trang nào L-)

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:30
by kenzo_hp
Chưa bao giờ khát vọng sang trang lớn thế này :))

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 25 Tháng 10 2010, 17:30
by hoang quang huy
khac_tuan2000 đã viết:Anh em giúp sang trang hộ cái nào <:-P

ừ thì sang trang nào.

CHuyến đi này là 1 cơ hội để trải nghiệm mà cuộc đời ko có nhiều lần thế này, lần này ko có điều kiện đi cùng a e, tôi ước sẽ có lần khác nhưng rồi lại thấy mình ước "dại" quá, có lần khác nghĩa là lại phải có 1 lần thiên tai nữa à...