Bạn đang xem trang 7 / 9 trang

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 26 Tháng 10 2010, 21:07
by vicky_manucian
imé đã viết:Trước giờ dân HP mình vẫn nổi tiếng là nóng đấy chứ ạ, trái tim nóng, nhưng nhiều khi cái đầu cũng nóng :P
Bạn bè tớ hay ở tp khác bảo Người HP có Trái tim Lạnh và những cái Đầu Nóng mà. :P :P

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 26 Tháng 10 2010, 21:09
by vicky_manucian
aloha1201 đã viết:ĐỪNG BAO GIỜ NGHỈ MÌNH LÀ CÁI GÌ ... MÌNH HÃY LÀ MÌNH KO HƠN KO KÉM
Câu này hay ạh!!! ^^

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 27 Tháng 10 2010, 20:47
by van_sw
Chúng ta tự hào là những người yêu Hải Phòng. Nói rộng hơn, chúng ta mang trong mình dòng máu Việt, chúng ta biết cho đi những gì có thể. Tôi biết hành trình thiện nguyện của HP-FC chúng ta còn rất dài, dài lắm! Hy vọng rằng anh chị em HP-FC sẽ luôn là những cánh tay nối dài, chung tay, chung sức chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ góp phần làm đẹp cho xã hội này. :)

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 28 Tháng 10 2010, 00:04
by NTTXL
van_sw đã viết:Chúng ta tự hào là những người yêu Hải Phòng. Nói rộng hơn, chúng ta mang trong mình dòng máu Việt, chúng ta biết cho đi những gì có thể. Tôi biết hành trình thiện nguyện của HP-FC chúng ta còn rất dài, dài lắm! Hy vọng rằng anh chị em HP-FC sẽ luôn là những cánh tay nối dài, chung tay, chung sức chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ góp phần làm đẹp cho xã hội này. :)
Híc Vân! Việc này nối dài không chỉ là nối dài, chung tay, chúng sức chia sẻ ...Vân Vân và Vân Vân. Xong nó còn có trên mặt trận là những người đam mê có chung một nhịp đập bên cạnh sự khốc liệt trên sân cỏ mà Vân. Sự đam mê khó có thể diễn tả hết ở một comment. Các bạn còn tham gia thì sẽ ...hiểu.

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 28 Tháng 10 2010, 00:09
by NTTXL
aloha1201 đã viết:ĐỪNG BAO GIỜ NGHỈ MÌNH LÀ CÁI GÌ ... MÌNH HÃY LÀ MÌNH KO HƠN KO KÉM
Chuẩn chưa cần chỉnh.

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 03 Tháng 11 2010, 16:19
by ninhbinh_fc
Các bạn quả thật là những người có tấm lòng rộng mở ....... :x

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 03 Tháng 11 2010, 22:53
by yeubongda2710
Đúng là chỉ những lúc khó khăn,hoạn nạn mới thấu hiểu hết thế nào là "đoàn kết dân tộc".Cảm ơn các bác đã vất vả vì đại cục. =D>

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 04 Tháng 11 2010, 10:59
by anlao_fc
Hương khê ơi!xin chia buồn nhé :P B-) B-)

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian

Đã gửi: 08 Tháng 11 2010, 20:38
by imé
[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/ ... ransparent[/flash]
... Như 1 sự đồng cảm
Như 1 lời sẻ chia...
Miền Trung ơi, vững vàng nhé :)

[Nước cứ xô tràn đê
Xóa trắng đi đồng xanh
Tan hoang từng con phố...

Nước hỡi nước thôi đừng dâng nữa nhé
Nước đã cuốn em của ta trôi đi vẫn chưa về
Bao năm dài vẫn thế
Chẳng phút giây bình yên
Vẫn thắt trong lòng đau
Đau theo từng con nước...]

Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời

Đã gửi: 04 Tháng 10 2012, 21:41
by van_sw
Up lên để nhớ về một hành trình ý nghĩa :x