HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Phòng

Những hoạt động của HPFC Hà Nội sẽ được post tại đây.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Mới đó mà đã thêm một năm nữa đề HPFC HN tròn 2 tuổi, 1 năm trải qua với biết bao thay đổi thăng trầm. Quá nhiều sự kiện khiến HPFC HN năm nay trầm xuống, nhưng tôi tin rằng sự trầm lắng đó chỉ là một giai đoạn ngắn trước khi bùng lên ngọn lửa nhiệt thành.
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

*Viết riêng cho bạn Q.Trung!
Tầm 7 tháng nữa, là 2 năm c tham gia 4rum rồi đấy! Nhanh thật ấy nhỉ.. T vẫn nhớ đợt c mới tham gia, t luôn nói cậu cố gắng đi với mọi người nhé, vui lắm c ạ! Và lần đầu tiên, t rủ c đi uống nước cùng với a hammer và a ceta ở quán Space.. Chỉ là những câu chuyện đầu tiên, từ những điều đơn giản nhất: cấp 3 học trường nào, bây giờ nhà ở đâu, linh tinh lang tang, nhưng vui nhỉ c nhỉ! Rồi cứ thế chẳng biết lúc nào t và cậu trở thành bạn bè thật sự nữa.
Cậu hiền lành với tớ, có thể hỏi han và lắng nghe tớ nói từ chuyện này sang chuyện khác, c cũng chưa bao giờ làm tớ mất hứng với những háo hức hay ước mơ của mình. Tớ thấy dễ chịu khi là bạn của cậu. Có thể t và cậu chẳng bao giờ đi chơi nhiều cả, chỉ là cùng FC hay thỉnh thoảng c ra ga đón tớ, nhưng thời gian chat và những câu chuyện không phải là ít . T vẫn còn 1 cái hẹn với c là khi nào thi xong sẽ rủ c đi ăn chè và tiếp tục những lần chém gió còn dang dở :)) Nghỉ hè nhé c, cho thoải mái và đỡ bị thất hứa ;)
Mới đầu hè mà thời tiết đã oi ả, khó chịu, cũng là lúc t với c đang căng thẳng với lịch học và thi cử. Cố gắng hết mình nhé c. C còn nhớ cái tag ở FB ko, "Đây có phải bạn thân ko?" - thật sự tớ không thể trả lời có hay không, vì như thế là tự nhận và dễ dàng quá. Chỉ biết nói là "Bạn tốt" thôi, c cũng ít gọi t là Zuli hơn, mà thay vào đó cậu gọi t là bạn tốt, cũng như t đã gọi cậu. Đó là sự tin tưởng c ạ!
Cũng lớn rồi, t hiểu có những điều thực sự cần nghĩ nghiêm túc, ngược lại có những cái nên nghĩ thoáng và đơn giản hơn. Nhưng con ng` t đôi khi thật phức tạp và khó điều chỉnh.. tớ xoay xở với cái mớ bòng bong ấy.. Cách giải quyết của tớ chẳng biết làm mọi viêc ổn hơn hay tệ đi.. Nhưng tớ tin 1 lúc nào đó t cần điều chỉnh, t sẽ hỏi ý kiến c, bạn tốt ah! Vì c không nói nhiều, nhưng c luôn làm mọi chuyện dịu lại và lắng xuống, nên t không thể thêm ích kỉ..
"Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn"..
Tháng 4 đã qua và t tự hứa sống tốt hơn tháng cũ c ah, tớ sẽ không tự kỉ thêm nữa, không khóc lóc hay làm mất thời gian vào những gì vô ích! Vì tớ phải phấn đấu rất nhiều c nhỉ, và cũng hết sức tập trung chuẩn bị cho "ngày gặp" ấy: sẽ là chạy thật nhanh-vô cùng bừn tữn :P Khi ước mơ đó thành hiện thực t sẽ vui mừng san sẻ cho c! C hiểu cái hi vọng của t lớn lao thế nào đúng ko, và c cũng luôn quý a.Minh Phương của t, c nhỉ!
C sẽ học tiếng Anh thật tốt, t cũng thành thạo Hán Nôm, c nhé! :)>-
Sinh nhật trước của FCHN, chỉ là những bước đi đầu tiên cùng mọi ng`, nhưng năm nay, c đã rất thân thiết với mọi người rồi, và t đã có thể viết được những dòng ít ỏi này gửi đến c! Yên tâm nhé, ai cũng sẽ lớn lên thôi O:-)

[flash]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_mai ... BDaGl8MXwx[/flash]
Hình đại diện của thành viên
quangtrung3112
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 25 Tháng 12 2009, 12:40

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by quangtrung3112 »

he đọc xong thấy xúc động quá :D
Thank bạn tốt nhiều nhé >:D<
Hình đại diện của thành viên
thuoclaovinhbao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 213
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 14:44
Đến từ: Triều Châu!

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by thuoclaovinhbao »

Vote cho bài viết quá xúc động ! Cám ơn Anh cả nhé ! Ngày mai có thể sẽ ko cùng mọi người ở lại Hn Kỉ niệm
Sinh Nhật HP-FC Hà Nội vì Phải về quê Mẹ có việc Gia đình . Chúc toàn thể a e HP-FC Hà Nội mạnh khỏe , đoàn kết ,sẽ mãi là Cánh Phượng Đỏ giữa lòng Thủ đô!
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by hpfc »

thuoclaovinhbao đã viết:Vote cho bài viết quá xúc động ! Cám ơn Anh cả nhé ! Ngày mai có thể sẽ ko cùng mọi người ở lại Hn Kỉ niệm
Sinh Nhật HP-FC Hà Nội vì Phải về quê Mẹ có việc Gia đình . Chúc toàn thể a e HP-FC Hà Nội mạnh khỏe , đoàn kết ,sẽ mãi là Cánh Phượng Đỏ giữa lòng Thủ đô!
Sát cả đống hành mà mắt chả xin được giọt nào, sao nghe 2 tiếng anh cả mà bao la quá. Thế nhà thuốc lào không có anh nào để gọi bằng anh sao..? Anh họ hay anh hàng xóm ý.
tonytran
Newbie
Newbie
Bài viết: 24
Ngày tham gia: 28 Tháng 5 2010, 09:39

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by tonytran »

- Em là thành viên mới, nhưng đọc từ bài đầu đến những bài cuối bài nào cũng hay mà cảm động thật, sống xa nhà mà có những tình cảm như thế này thì khoảng cách về đất mẹ HAIPHONG yêu dấu cũng chẳng thành vấn đề nữa rùi
- Tình cảm của Người HP dúng là không lẫn vào đâu đc ở cái nước VN này :)
Hình đại diện của thành viên
MrHung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2754
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 15:05
Đến từ: Biệt Thự Táo Đỏ

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by MrHung »

Không có thành công nào là không phải trả giá bằng những thất bại trước đó phải không,không có con đường nào dải thảm mời ta đi phải không.Với những gì các bạn đã và đang làm được tôi tin rằng HP-FCHN sẽ ngày một mạnh mẽ,đoàn kết hơn.Chúc mừng Hp-FC HN tròn 2 tuổi,chúc hội của các bạn sẽ đi tới những thành công vang dội
Hình đại diện của thành viên
tien dat hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 113
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:36

Re: HP-FC Hà Nội: Những trái tim luôn hướng về Đất Mẹ Hải Ph

Gửi bài by tien dat hp »

chúc mừng fchn,chúc fchn ngày càng quy tụ dc nhiều ae xa quê yêu bóng đá,yêu hp để hội ngày càng lớn mạnh
Đăng trả lời

Quay về