Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by huongowen »

Không biết chọn topic nào cho hợp lý vì mình muốn viết bài viết này tặng những người yêu bóng đá Hải Phòng, gắn bó với Lạch Tray với thành phố cảng dù họ không sinh ra, không lớn lên ở mảnh đất này.

Mình có 1 người bạn quen qua mạng anh ấy người Thái Nguyên, cũng tình cờ lắm chỉ vì đêm đó cùng thức xem EURO và ko biết làm gì nên vào chát. Chắc chắn là nói chuyện về EURO rồi vì hôm đó Anh gặp Ý trận tứ kết. Dự đoán đội tuyển nào sẽ thắng và đi tiếp vào bán kết. Anh ấy dự đoán kết quả sẽ hòa và Anh sẽ thua Ý ở sút Pen. Lúc đó Akay lắm vì mình thích đội tuyển Anh mà( Nhưng anh hay Ý vào thì mình cũng thấy xứng đáng ). Tuy nhiên thì nói chuyện được tiếp bởi anh ấy thích bóng đá Hải Phòng, mê cái cách mà người Hải Phòng yêu bóng đá, cũng lên sân hét hò cổ vũ cho đội bóng.

Anh ấy còn nói là chỉ mong Thái Nguyên có 1 đội bóng để cuối tuần đi xem cũng chẳng có, để mà sau 1 tuần làm việc căng thẳng đi xả hơi. Anh ấy tin là nếu Thái Nguyên có 1 đội bóng thì cđv cũng đông lắm đấy vì những giải đấu thiếu nhi có Thái Nguyên thi đấu rất đông người hâm mộ.Cũng yêu bóng đá và đi xem nhiều nơi, đi cùng hội HN vì có bạn trong club này và nói rằng " cổ động viên HP họ có diễn đàn hay lắm, rất bài bản và chuyên nghiệp" . Người Hn cũng bảo cũng có biết hội CĐV Hải Phòng, họ chơi với nhau gắn kết và có cái tình lắm, người Hà Nội chẳng bao giờ được như thế.

Anh ấy tự hào khi nói chuyện về người hâm mộ Hải Phòng, bóng đá Hải Phòng như chính người Hải Phòng ấy. Vì anh ấy từng sống và làm việc ở Hải Phòng, từng lên sân cổ vũ rất nhiều . Yêu Hải phòng vì tuổi thanh xuân thiết tha với bến Cảng, nhớ cái cảm giác thân thiện của người Hải Phòng, nhớ cái nắng, cái gió của Đất cảng . Vẫn thấy tự hào khi nhắc đến Hải Phòng , nhớ cái cảm giác biển gọi chiều về và tự hào và nhớ hơn vì nơi đó có 1 người em gái như mình.

Hình ảnh
Đâu phải cứ người Hải Phòng mới yêu và cổ vũ cho bóng đá HP đâu.Nói đâu xa lạ ngay cả ở diễn đàn mình cũng có anh Trinhdk ko phải người Hải Phòng mà vẫn mê bóng đá Hải Phòng, cuối tuần rảnh vẫn về Hải Phòng xem bóng đá và cổ vũ cùng anh em diễn đàn vui lắm. Cũng chụp cảnh trên B16 cổ vũ bóng đá và cđv Hải Phòng. Và tôi tin có rất nhiều người như thế nhưng ko có vinh dự được nói chuyện mà thôi.

Và một người nữa mà chắc ai cũng biết đó là chị Yeuhaiphongvianh, em là em hơi bị ấn tượng đấy vì chị lặn lội từ Hà Nội về xem bóng đá, offline rồi đại hội cùng anh em Haiphongfc . E gặp chị vài lần tuy không nhiều nhưng cũng có đôi lần trò truyện. E còn nhớ hồi em có bầu, chị mua omai gửi về Hải Phòng cho em nữa cơ " Em vẫn còn thích ăn omai lắm đấy " :">

Chắc chắn cn sau mình sẽ lên Tray xem trận cuối của V.HP mùa giải này, muốn xả xì trét mà. Hò hét cổ vũ cháy hết mình như đã từng như vậy.

Sửa lần cuối bởi 6 vào ngày huongowen với 7 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Người yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Chị của huong owen - Yêu Hải Phòng Vì Anh đang săn zai Hải Phòng đấy , cẩn thận ko có là mất xác :)) :)) :))
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Người yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by huongowen »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:Chị của huong owen - Yêu Hải Phòng Vì Anh đang săn zai Hải Phòng đấy , cẩn thận ko có là mất xác :)) :)) :))
Theo em được biết và cảm nhận được thì có cảm ai đó người Hải Phòng nhà mình nên mới có cái nick này mà.
Anh sợ mất xác hay hiến xác đấy .... thì cứ nói 1 câu đi ;;)
Hình đại diện của thành viên
Gattuso555
TVKC
TVKC
Bài viết: 4558
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2010, 08:35

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by Gattuso555 »

Tks em =D> Đúng là khi đã yêu là không hề hối tiếc thật,chỉ đôi lúc hơi buồn lòng với thành tích của đội bóng thôi..
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by nup_gio.org »

anh yêu bt nên ko dam nói yêu quá như những người quá yêu.
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by huongowen »

Gattuso555 đã viết:Tks em =D> Đúng là khi đã yêu là không hề hối tiếc thật,chỉ đôi lúc hơi buồn lòng với thành tích của đội bóng thôi..
Yêu là không bao giờ nói lời ân hận mà. Nói thì nói thế thôi chứ cũng buồn nhưng ko sao quen rồi anh nhỉ? Sang năm có đá Hạng nhất thì vẫn là đội bóng của chúng ta, vẫn ra sân thi đấu thì có lý do gì mà không đi xem. Đi xem để cổ vũ cho các cầu thủ chứ có phải lên sân để chiếm chỗ cho đông khán đài đâu.
Có thằng em nó bảo chỉ có mấy người " điên điên " như chị em mình thì mới lên sân ngồi xem khi thời khắc Hải Phong chắc trong tay vé xuống hạng. Nói chung người Hải Phòng cũng muốn lên sân xem nhưng thua nhiều quá thành ra cũng chán, chứ trước đá ở top 5 lúc nào sân chẳng kín ko còn chỗ trống.
nup_gio.org đã viết:anh yêu bt nên ko dam nói yêu quá như những người quá yêu.
Cũng chỉ mong ai cũng yêu bt như vậy thôi anh ạ . E cũng yêu đội bóng vì mình là người Hải Phòng chứ cũng có nhận yêu quá hay quá yêu đâu :) . Đi xem, cổ vũ là ủng hộ đội bóng là chính mà.
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by Mr.BB »

Đôi khi không thể lý giải được cái tình yêu mà mình đã dành cho bóng đá hải Phòng. Giờ bết bát thật đấy, nhưng vẫn yêu, ko xem thì nhớ, đời đôi khi phải có những tình yêu như thế này nó mới...đủ
Hình đại diện của thành viên
daitruongphu_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 403
Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
Đến từ: SVĐ Lạch Tray

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by daitruongphu_hp »

Đã yêu là hết mình, tôi chỉ đơn giản thế thôi đá hạng nào cũng dc nhưng thành phố HP là TP lớn đá hạng cao nhất xứng tầm hơn
TIỀN NGAY
Newbie
Newbie
Bài viết: 28
Ngày tham gia: 05 Tháng 8 2012, 19:36

Re: Người yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by TIỀN NGAY »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:Chị của huong owen - Yêu Hải Phòng Vì Anh đang săn zai Hải Phòng đấy , cẩn thận ko có là mất xác :)) :)) :))
ĐÂY LÀ EM GÁI HỌ CỦA Yêu Hải Phòng Vì Anh
mrchocolate112
Newbie
Newbie
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 15 Tháng 7 2012, 02:02

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by mrchocolate112 »

Về Hải Phòng ngắm sắc đỏ hoa phượng ! ngắm sắc đỏ trên Lạch Tray stadium
Mình là một người ngoại tỉnh , mình đến HP làm việc vào những ngày đầu hè năm 2005 và được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của "thành phố hoa phượng đỏ" khi vào hè ! Đây cũng là lần đầu tiên mình đến HP trước đó mình chỉ biết đến HP qua sách vở , qua chuyện Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng ! và qua những lời kể của cậu bạn người HP khi về TN nghỉ hè!
Ấn tượng đầu tiên của mình về con người HP là về tính cách, dường như mình thấy ai cũng nhiệt tình, thẳng thắng và rộng rãi ! rồi đến thành phố nơi có những hàng cây thơ mộng nằm bên hồ Tam Bạc rồi đến bãi biển Đồ Sơn bãi biển với không khí trong lành với cát trắng và nắng vàng !
Vốn mang tình yêu với bóng đá việc đầu tiên mình làm là đến tìm cậu bạn nhà ở Doãn Kế Thiện và bắt cậu ấy đưa ra lạch Tray xem bóng đá ! vào sân Lạch Tray mình bất ngờ với tình yêu bóng đá của người dân Đất Cảng ! cả sân là một màu đỏ ! xen lẫn những cô gái xinh tươi, xen lẫn những giai điệu của những bài hát về đất cảng là những bác cởi trần và hò hét cả trận ! rồi đến vòng loại U21 báo thanh niên trên Lạch Tray mình nhớ mãi cái dáng cao cao và mái tóc dài của Bật Hiếu ! những cú đi bóng đậm chất kỹ thuật của Khánh Hùng ,và những cú bứt tốc mạnh mẽ của Đặng Văn Thành...! tình yêu của mình đến với bóng đá HP nhẹ nhàng đến với mình như vậy đó
Đến năm 2007 mình chuyển về nhà tạm biệt đất cảng nhưng mình vẫn ngóng theo những tin tức về bd HP vẫn xem trên tv vào mỗi cuối tuần khi HP được tường thuật trực tiếp và đặc biệt là vẫn tự hào đã được sống như một người HP ! qua đây có lẽ không diễn tả hết những cảm xúc của mình về đất và người HP cũng như bd HP !
Giờ đây BD HP đang đi xuống ! nhưng bóng đá là một môn thể thao mạnh mẽ dù có xuống hạng đi nữa mình vẫn tin và vẫn dõi theo đội bóng và hy vọng sau lần vấp này các anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa , trưởng thành hơn nữa để xứng với ty mà người đất cảng dành cho các anh !
Cảm ơn em cô gái của đất cảng đã đưa anh vao bài viết để anh lại được sống lại trong những kỷ niệm về HP và BD HP và hy vọng một ngày nào đó quê hương anh cũng có đội bóng đá trong hệ thống cao nhất của bd vn và gặp HP! để được xem 2 đội bóng mà mình yêu thích đá với nhau nhỉ ! hi hi
Đăng trả lời

Quay về