Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

trada fc
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 249
Ngày tham gia: 24 Tháng 6 2012, 20:46

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by trada fc »

người hâm mộ bóng đá HP có mong ước người làm bóng đá Hp có Tâm có TÀI,LÃNH ĐẠO HP có trách nhiệm thì đâu đến nỗi.
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by huongowen »

mrchocolate112 đã viết:Về Hải Phòng ngắm sắc đỏ hoa phượng ! ngắm sắc đỏ trên Lạch Tray stadium
Mình là một người ngoại tỉnh , mình đến HP làm việc vào những ngày đầu hè năm 2005 và được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của "thành phố hoa phượng đỏ" khi vào hè ! Đây cũng là lần đầu tiên mình đến HP trước đó mình chỉ biết đến HP qua sách vở , qua chuyện Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng ! và qua những lời kể của cậu bạn người HP khi về TN nghỉ hè!
Ấn tượng đầu tiên của mình về con người HP là về tính cách, dường như mình thấy ai cũng nhiệt tình, thẳng thắng và rộng rãi ! rồi đến thành phố nơi có những hàng cây thơ mộng nằm bên hồ Tam Bạc rồi đến bãi biển Đồ Sơn bãi biển với không khí trong lành với cát trắng và nắng vàng !
Vốn mang tình yêu với bóng đá việc đầu tiên mình làm là đến tìm cậu bạn nhà ở Doãn Kế Thiện và bắt cậu ấy đưa ra lạch Tray xem bóng đá ! vào sân Lạch Tray mình bất ngờ với tình yêu bóng đá của người dân Đất Cảng ! cả sân là một màu đỏ ! xen lẫn những cô gái xinh tươi, xen lẫn những giai điệu của những bài hát về đất cảng là những bác cởi trần và hò hét cả trận ! rồi đến vòng loại U21 báo thanh niên trên Lạch Tray mình nhớ mãi cái dáng cao cao và mái tóc dài của Bật Hiếu ! những cú đi bóng đậm chất kỹ thuật của Khánh Hùng ,và những cú bứt tốc mạnh mẽ của Đặng Văn Thành...! tình yêu của mình đến với bóng đá HP nhẹ nhàng đến với mình như vậy đó
Đến năm 2007 mình chuyển về nhà tạm biệt đất cảng nhưng mình vẫn ngóng theo những tin tức về bd HP vẫn xem trên tv vào mỗi cuối tuần khi HP được tường thuật trực tiếp và đặc biệt là vẫn tự hào đã được sống như một người HP ! qua đây có lẽ không diễn tả hết những cảm xúc của mình về đất và người HP cũng như bd HP !
Giờ đây BD HP đang đi xuống ! nhưng bóng đá là một môn thể thao mạnh mẽ dù có xuống hạng đi nữa mình vẫn tin và vẫn dõi theo đội bóng và hy vọng sau lần vấp này các anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa , trưởng thành hơn nữa để xứng với ty mà người đất cảng dành cho các anh !
Cảm ơn em cô gái của đất cảng đã đưa anh vao bài viết để anh lại được sống lại trong những kỷ niệm về HP và BD HP và hy vọng một ngày nào đó quê hương anh cũng có đội bóng đá trong hệ thống cao nhất của bd vn và gặp HP! để được xem 2 đội bóng mà mình yêu thích đá với nhau nhỉ ! hi hi
Anh ko cần cảm ơn em vì có lẽ chính vì em cảm phục tình yêu của Anh dành cho bóng đá Hải Phòng nên em mới có cảm xúc viết bài này anh ạ ! Và chắc anh biết là em cũng yêu quý con người và mảnh đất Thái Nguyên như thế nào rồi đấy ! :x Phải chăng ta nên hát bài hát " Cảm ơn cuộc đời "
iphone4
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 687
Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2010, 09:26

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by iphone4 »

Một bài viết qua scamr xúc. Hải Phòng luôn là vậy, Hp luôn là vô đối.
tieuyeuad
Newbie
Newbie
Bài viết: 8
Ngày tham gia: 18 Tháng 4 2012, 16:14

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by tieuyeuad »

anh Thái Nguyên kia yêu bóng đá thật hay mê gái Hải Phòng nhiều hơn. Chị cẩn thận không bị lừa đấy
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by huongowen »

tieuyeuad đã viết:anh Thái Nguyên kia yêu bóng đá thật hay mê gái Hải Phòng nhiều hơn. Chị cẩn thận không bị lừa đấy
Chị ko lừa người ta thì thôi ai lừa được chị :)) =)) Nói nhanh cho vuông mrchocolate112 nhỉ ?
Bọn chị là bạn thì lừa nhau làm gì, chị như thế nào thì người ta quá rõ và bạn chị thế nào chị cũng biết rõ rồi. Không yêu bóng đá, không yêu mảnh đất Hải Phòng và Cđv Hải Phòng thì ko viết được như thế và cũng ko hiểu về bóng đá Hải Phòng thế đâu. Yên tâm nhé em tieuyeuad.
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by huongowen »

" Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn "

Tôi chợt nghĩ đến câu thơ lừng lẫy của nhà thơ Chế Lan Viên. Đúng, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn, nhưng có những lúc tôi tự cảm thấy câu thơ chưa tới tầm, chưa tới tầm trong con người tôi, với tôi phải có một câu thơ thế này mới tới tầmTa chưa đi, đất đã hóa tâm hồn.Bởi vì tôi chưa đi nhưng Hải Phòng nơi tôi đang sống đã thật sự thành tâm hồn tôi rồi. Các bạn có biết tôi sẽ đi đâu không? Tôi sẽ đi về nơi tôi sinh ra và lớn lên và sẽ không còn sống ở Hải Phòng này nữa.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn của miền trung du miền núi, một nơi mà ít sông nhiều núi và không có biển, ở đó khác hẳn với Hải Phòng. Theo cái cách gọi vui của chúng ta là ''dòng đời xô đẩy'' khi hết thời học sinh tôi đã xô xuống nơi này. Ngày ấy chỉ với 39.000đ tôi đã có được một vé xe khách để xuống Hải Phòng rồi. Ngày tôi đi trời bỗng đổ mưa như đưa tiễn một người con đi làm ăn xa quê. Nơi tôi đặt chân xuống đầu tiên trên đất Hải Phòng là bến xe Niệm Nghĩa. Khi ấy tất cả mọi thứ nơi này đền xa lạ và bỡ ngỡ với tôi. Đường xá đông đúc, tấp nập. nhộn nhịp và hối hả những điều đó làm tôi choáng ngợp với thành phố hoa phượng đỏ. Và cuộc sống của tôi bắt đầu một trang giấy mới
Bắt đầu một cuộc sống mới tại một môi trường mới, phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân phải quen biết với những con người mới. Rồi từng ngày, từng ngày tôi quen dần với nhịp sống của Hải Phòng. quen dần với những con đường ngõ phố nơi đây. Đến giờ tôi được đi nhiều nơi ở đây lắm. Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo tôi cũng được đến hết rồi. Tôi cũng quen với nhiều con người nơi đây rồi, họ cũng vô cùng hài hòa thân thiện và dễ mến.

Sống ở Hải Phòng tôi được mở mang tầm mắt nhiều lắm. Lần đầu tiên được đứng trên cầu Bính, một cây cầu dài ngoằng ngoẵng mà quê tôi không có, lần đầu tiên được đi phà khi về Tiên Lãng chơi được vào sân bóng Lạch Tray nơi mà trước đó tôi chỉ được thấy trên tivi và nhiều thứ khác nữa. Nhưng quan trọng hơn cả tôi được sống, học tập và làm việc tại đây, một điều mà tôi rất tự hào với bạn bè nơi thôn quê.

Tôi yêu nhiều thứ nơi đây. Yêu sân vận động và con đường Lạch Tray khi tôi đi xem đá bóng, yêu đội bóng Hải Phòng, tôi yêu vườn trẻ khi tôi cùng với những người bạn đi chơi, yêu nhà hát tháng tám khi tôi đi xem ca nhạc.... rất nhiều rất nhiều tôi yêu hết, tất cả đều gắn với những kỷ niệm đẹp của tôi.

Cuộc sống của tôi trên đất Hải Phòng cứ âm thầm và lặng lẽ như thế trôi đi. Thấm thoát đã 7 năm kể từ ngày đầu xuống Hải Phòng, bây giờ tôi cũng khác nhiều tôi mạnh dạn hơn chút, con người tôi trông va chạm bươn trải hơn. cứng cáp hơn nhưng đáng tiếc rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Tôi không còn ở đây nữa.

Đó, người ta gọi là hồi hương. Tôi sẽ về quê và chắc chắn một điều rằng tôi sẽ nhớ nơi này đến hết cuộc đời. Nhớ những năm thắng nơi đây, nhớ tiếng sóng biển rạt rào, tiếng còi tàu, tiếng máy bay những âm thanh mang lại bản sắc cho Hải Phòng, nhớ những cây cầu con phố và hơn hết tôi nhớ những con người nơi đây, những người đã giúp đỡ tôi cưu mang tôi khi tôi gặp khó. Vì thế dù giờ tôi chưa đi nhưng tôi đã có một câu thơ cho riêng mình ''Ta chưa đi, đất đã hóa tâm hôn'' một tâm hồn mang tên Hải Phòng. Đề khi về già tôi khoe với lũ con cháu là ta đây đã 10 năm sống ở Hải Phòng rồi đấy, nghe oai chưa.

Cả một cuộc đời 10 năm cũng đã là một điểm nhấn, tôi cũng có điểm nhấn, điểm nhấn mang tên Hải Phòng. Hải Phòng gắn với 10 năm trong đời tôi tất nhiên Hải Phòng sẽ là quê hương thứ hai của tôi. một câu nói thật sự đơn giản nhưng xuất phát tận trong đáy lòng TÔI YÊU HẢI PHÒNG.

Written By: Nguyễn Quốc Cảnh
http://www.facebook.com/nguyen.quoccanh


Nhiều người Thái Nguyên yêu Hải Phòng thế nhỉ ?
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by huongowen »

(Tâm sự của 1 CĐV Thái Nguyên khi dành tình yêu cho bóng đá Hải Phòng)
HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN HẢI PHÒNG THÂN MẾN!

Tôi thích trang FB này đã lâu nhưng không giám comment, đơn giản vì tôi không phải người Hải Phòng chính gốc. 2H30 sáng nay tôi mất ngủ. lấy điện thoại ra vào facebook rồi vào đây. Đọc một bài đăng mới nhất '' gửi ông Trí'' tôi mạnh dạn comment một lần. Giờ tôi giật mình xem lại thấy comment của tôi có 36 người thích (một điều tôi chưa bao giờ làm được trên facebook). Điều này giúp tôi tự tin hơn chút xíu để viết ra những gì tôi nghĩ sau đây

Tôi thích bóng đá lâu rồi nhưng thú thật là trước đây tôi không để ý lắm tới bóng đá Hải Phòng. Tôi thích Thể Công cơ, trận đấu đầu tiên tôi xem có Hải Phòng là trận đấu playoff dưới mưa giữa Hải Phòng và Huế trên sân Thiên Trường của Nam Định, trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV3 . Hải Phòng ép sâp liên tục trong 120 phút nhưng không có bàn thằng, bóng đá vẫn vậy....loạt luân lưu 11m đã có câu trả lời. Hải Phòng xuống hạng. xem xong trận đấu đó được vài ngày tôi xa quê, và Hải Phòng là bến đỗ mới của tôi.

Khi tôi xuống đây, Hải Phòng đá hạng nhật, tôi vẫn nhớ năm 2007 những trận đấu của hạng nhất nếu có Hải Phòng đá sân nhà thì THP sẽ tường thuật trực tiếp, tôi xem Hải Phòng đá nhiều hơn tôi thấy gần gũi hơn, tôi thích hơn, tôi ấn tượng mạnh là dù đá ở hạng nào thì cổ động viên Hải Phòng vẫn rất đông trên Lạch Tray. Trận đấu quyết định năm ấy Hải Phòng gặp Cần Thơ nếu thắng Hải Phòng lên hạng. Rồi Hải Phòng thắng 2:0 cổ động viên khóc òa trong sung sướng. Hải Phòng trở lại....

Trận đấu đầu tiên trong sự trở lại đó Hải Phòng đá sân khách và thắng Đà Nẵng 2:1. rồi trận thứ 2 trên sân nhà cũng là trận đấu đầu tiên tôi đến Lạch Tray và điều thú vì đó là trận đấu với Thể Công (đội bóng tôi đã từng yêu thích) Hải Phòng thắng 2:1 khi bị dẫn bàn trước và từ đó mà ra một kỷ nguyên rực rỡ của bóng đá Hải Phòng. Hải Phòng vô địch lượt đi rồi về thứ 3 trong mùa giải, lần đầu tiên trong lịch sử Hải Phòng có huy chương. Năm sau Hải Phòng tiến xa hơn khi kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2. Sân Lạch Tray lúc nào cũng hết chỗ, luôn luôn đứng đầu danh sách số lượng khán giả đến sân trong mỗi trận đấu, hơn thế nữa Lạch Tray là nơi duy nhất có ''phe vé'' khi mà thời điểm đấy nhiều sân khác trong nước còn mở của miễn phí. Điều đó thể hiện tình yêu bóng đá của người Hải Phòng đến mức nào.

Nhưng hôm nay, tại thời điểm này các bạn đang nghĩ gì? phải công nhận là đội bóng của chúng ta đã yếu đi rất nhiều. Không còn những thủ môn chắc chắn như Tuấn Điệp một thời, không có Bật Hiếu, Minh Đức 90% bàn thua là sai lầm của hàng thủ. Không có Leadro Hải Phòng không biết ghi bàn kiểu nào. Rồi Đặng Văn Thành, Ngọc Thanh họ đã ra đi để tìm những thử thách mới. Minh Châu vẫn vậy anh vẫn hết mình trong mỗi trận đấu, tôi gọi anh là Chiến Binh Thầm Lặng nhưng mình anh là không đủ. Hải Phòng đã thay đổi rất nhiều nhưng có một thứ không hề thay đổi. Đó là tình yêu của chúng ta với đội bóng là những hình ảnh sân bóng đầy ắp khán giả và nổ tung trong mỗi bàn thắng. Thế nhưng tôi và tôi nghĩ cả các bạn nữa đang buồn lắm phải không? Buồn vì đội bóng của chúng ta yếu đi và buồn hơn cả là cách làm bóng của VFF và VPF. Họ đã , đang và sẽ tiếp tục đưa chúng ta vào chân tường.

Tôi thật lòng không muốn bóng đá Hải Phòng rời vào tình cảnh này, đừng như Nam Định mưa gió một thời rồi giờ không có tên trên bản đồ bóng đá. Tôi muốn Hải Phòng thăng hoa như 2008, 2009 tôi muốn cái kỷ nguyên đó cứ kéo dài mãi, dài mãi để không phụ lòng tôi và các bạn, những người có tình yêu ngất trời với bóng đá quê hương. lúc nào cũng để con tim mình trong sân Lạch Tray. Tất nhiên dù thế nào tôi vẫn hy vọng Hải Phòng thoát hiểm ngoạn mục rồi ở lại với giải đấu cao nhất, rồi làm lại từ đầu ở mùa sau. Tôi ước mơ có một lần chúng ta được hân hoan trong niềm vui Hải Phòng vô địch. ÔI, GIẤC MƠ CỦA TÔI.....

http://www.facebook.com/HaiphongFC/post ... 7743931294
nghĩa_anduong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 279
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2011, 10:47

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by nghĩa_anduong »

Mình cũng yêu đội Hp lắm chưa bao giờ ghét mà chỉ giận thôi. Tình yêu của mình dành hết cho đội bóng rồi.
Hình đại diện của thành viên
songa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 503
Ngày tham gia: 31 Tháng 8 2011, 14:18
Đến từ: Thiên Lôi street

Re: Viết tặng những ai yêu bóng đá Hải Phòng !

Gửi bài by songa »

Tiếc cho hải Phòng khi có điểm tựa rất lớn từ tình yêu của người hâm mộ nhưng thật đáng tiếc khi không có nổi một người lãnh đạo có tầm và có tâm./
Đăng trả lời

Quay về