Em không về Hải phòng với anh đâu

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

shixuka
TVKC
TVKC
Bài viết: 1295
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
Đến từ: Haiphong

Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by shixuka »

Em không về Hải phòng với anh đâu,
Những tên phố ,tên cầu em chẳng biết.
Em sợ rằng rồi mình sẽ thua thiệt,
Gái Hải phòng đằm thắm lắm,phải không anh?

Em không về Hải phòng với anh đâu,
Cứ mối tối tiếng còi tầu làm em thức giấc,
Giật mình bồi hồi em sợ mất,
Anh về đó rồi,có còn nghĩ đến em?

Em không về Hải phòng với anh đâu,
Tiếng sóng biển cồn cào thêm nỗi nhớ
Tiếng ầu ơ bà ngồi bên cửa nhỏ,
Trông em về mỗi buổi sớm mai.

Em không về Hải phòng với anh đâu
Những dòng điện 3 pha không người đấu,
Em sợ rằng tim mình cũng bị nhiễm
Khi nặng rồi em khó thoát khỏi vòng yêu.

Em không về Hải phòng với anh đâu
Hoa phượng đỏ,đong đầy trong ánh mắt,
Nhưng chỉ nở mỗi mùa hè rồi lụi tắt
Em tham lam bắt nở cả mùa đông.
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày shixuka với 16 lần sửa trong tổng số.
vudai_tnhp92
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 148
Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2011, 17:23

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by vudai_tnhp92 »

Hay lắm bạn à!
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by knv »

Đáp lễ anh Ruồi Trâu ạ. Hay lắm chị à.
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by datcangshock »

Trời.nhiều thành viên bây giờ lãng mạn quá.nhấp chuột vào đâu cũng thấy thơ.đọc xong phải nói là phê tít,ngơ ngác nai vàng.có khi ra B.16 đọc thơ ầm hết khán đài cho cầu thủ tơ lơ mơ,đá như uốn dẻo có khi lại hay.
cauvuotlachtray
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 412
Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2011, 08:17

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by cauvuotlachtray »

hay quá!
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

thích nhất 2 câu cuối!
" Nhưng chỉ nở mỗi mùa hè rồi lụi tắt
Em tham lam muốn nở cả mùa đông."
mjcku
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 434
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by mjcku »

sao không thay bằng
em tham lam nuốn nở cả bốn mùa.
như thế nó mới rực rỡ, phải nở bét tè nè nhè ra chứ. hehehe
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by kiencangcon »

[align=center]EM HÃY VỀ HẢI PHÒNG VỚI ANH ĐI[/align]

[align=center]Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Tháng năm rồi! rợp trời hoa phượng đỏ
Trang sử vàng ngày này năm xưa đó
Của con người, của mảnh đất hiên ngang

Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Biển quê anh không trong xanh nước biếc
Nhưng mang trong mình phù sa thắm thiết
Của đất mẹ hiền chẳng lỡ tuôn xa

Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Tên phố tên cầu tìm trong câu hát
Mộc mạc như "trí trương" hay "đắng đá"
Như nghĩa tình người đất Cảng quê anh

Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Giấc mơ "Tray pi" cùng anh cháy tiếp
Triệu con tim chung tình yêu tha thiết
Lạch tray cuối tuần chất ngất yêu thương.[/align]
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by datcangshock »

Em không về Hải Phòng với anh thì để anh phải lên Mù Cang Chải làm rể à?không được đâu em.còn Tray stadium của anh nữa chứ.mang sao đi được đây.
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày datcangshock với 12 lần sửa trong tổng số.
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by van_sw »

kiencangcon đã viết:[align=center]EM HÃY VỀ HẢI PHÒNG VỚI ANH ĐI[/align]

[align=center]Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Tháng năm rồi! rợp trời hoa phượng đỏ
Trang sử vàng ngày này năm xưa đó
Của con người, của mảnh đất hiên ngang

Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Biển quê anh không trong xanh nước biếc
Mang trong mình dòng phù sa thắm thiết
Của đất mẹ hiền chẳng lỡ tuôn xa

Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Tên phố tên cầu tìm trong câu hát
Mộc mạc như "trí trương" hay "đắng đá"
Như nghĩa tình người đất Cảng quê anh

Em hãy về Hải Phòng với anh đi
Giấc mơ "Tray pi" cùng anh cháy tiếp
Triệu con tim chung tình yêu tha thiết
Lạch tray cuối tuần chất ngất yêu thương.[/align]
Bài này để gạ gái Thái phỏng?
Đăng trả lời

Quay về