Ngây Ngất Men Say...

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
zuki
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 958
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
Đến từ: An Lão - Hải Phòng

Ngây Ngất Men Say...

Gửi bài by zuki »

19 năm để chờ đợi, 19 năm mong ngóng, mỏi mòn... Và hôm nay chúng ta là những người chiến thắng. Chúng ta là NHÀ VÔ ĐỊCH .


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Niềm hạnh phúc tưởng chừng như vỡ òa trong tiếng trống rền vang, tiếng reo hò không ngớt, những cái ôm, siết tay thật chặt, nụ cười rạng rỡ và đâu đó là những đôi mắt rưng rưng, nước mắt lặng rơi. Những cánh tay gạt lên lau vội, che dấu những xúc cảm nghẹn ngào. Kỳ quặc thật. Buồn khóc mà vui cũng....khóc.

Những tưởng Lạch Tray đã phần nào nguội lạnh. Tưởng rằng những con người nơi Đất Cảng đã hết yêu, hết thương, đã hết trông ngóng, dõi theo. Đứa con tinh thần bấy lâu khiến bao người thất vọng đã bị bỏ rơi, ghét bỏ. Nhưng kìa, nhìn xem. Lửa vẫn cháy và nhiệt vẫn dâng đầy.

Từ sáng sớm, hàng trăm nghìn người khắp mọi ngóc ngách thành phố đã ùn ùn kéo về Lạch Tray như trẩy hội. Trai có, gái có, già có, trẻ có...đến cả những em bé còn được cha mẹ ẵm bồng cũng đã có mặt. Sắc đỏ như nhuộm kín rực rỡ cả 1 góc trời...


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh



Hình ảnh



Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

Nắng, nóng! Bỏ mặc.... Có cái nắng nào chói lóa bằng ánh sáng chiếc Cup vàng. Có cái nóng nào bằng nóng ở trong tim. Nhiệt độ ngoài trời như tăng lên gấp đôi, gấp ba với những con người điện đang dâng dần trong não. Những trái tim nóng bỏng như cùng chung nhịp đập, đang run lên dõi theo nhịp truyền của trái bóng tròn.Trái tim đập rộn ràng, gấp gáp mỗi khi có lợi thế ghi bàn. Trái tim quặn thắt, nhức nhối khi lưới nhà nguy nan... và đến phút cuối những trái tim nhỏ bé ấy thổn thức, nghẹn ngào cùng niềm sung sướng khó tả. Giấc mơ ngọt ngào bấy lâu đã thành sự thật... Bàn tay chúng ta đã chạm đến Cup vàng.. Phải, là sự thật, tất cả chúng ta đều đang không mơ.


Hình ảnh



Hình ảnh

Ở nơi ấy tôi đã thấy, tình yêu thương bùng cháy, nóng bỏng, dữ dội và ngọt ngào. Men say chiến thắng vẫn đang nóng hổi, đượm say trong tôi và trong các bạn - những kẻ say tình. Ôi, cái cảm giác lâng lâng, phê phê cứ khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi.

Một trong những lần hiếm hoi không ngồi đúng trung tâm chảo lửa. Chọn cho mình một vị trí ngồi xa lạ để quan sát B16 từ xa. Quanh mình là những gương mặt lạ lẫm, chưa tiếp xúc hay gặp gỡ bao giờ. Nhưng tất cả họ, phải, tất cả... đều có ánh mắt rực sáng chứa chan hi vọng. Đều chăm chú, căng thẳng ghi nhận tất cả khoảnh khắc trên sân với sự cuốn hút lạ kỳ. Trận cầu dường như không phải chỉ dành cho những cầu thủ đang thi đấu trên sân, vô vàn trái tim trên khắp các khán đài cũng đang chiến đấu. Chiến đấu cùng niềm đam mê, khát khao chiến thắng cháy bỏng...

Bầu trời không sao. Nhưng trên thánh đường Lạch Tray hàng ngàn, mà không, hàng vạn, nhiều nhiều lắm những ngôi sao đang tỏa sáng, lấp lánh soi sáng chiếc Cup Vàng. Soi sáng một cuộc tình mỏi mòn đã có hồi kết. Không gian như nhuộm màu sắc liêu trai, chỉ cần chúng ta rướn nhẹ, với tay là có thể kéo về lòng mình một ngôi sao sáng trong giải ngân hà.



Hình ảnh

Hét ầm lên khi B16 lóe ánh pháo sáng - thứ ánh sáng thân thuộc với sức mạnh lan tỏa diệu kỳ. Cả khán đài A như vùng đứng dậy chăm chú, hò reo hưởng ứng :
- Chúng ta thắng rồi! Chúng ta có Cup rồi. Chúng ta vô địch rồi... Hú hú...

Tuyệt thật!


Hình ảnh


Cảm ơn các bạn. Những con người nhỏ bé, bình dị của mảnh đất thân thương này. Các bạn tuyệt vời lắm. Bởi chính các bạn với tình yêu nổi loạn, đôi chút ngông cuồng đã tạo lên linh hồn của đội bóng quê hương.
Tự nhiên tôi muốn cất cao tiếng hát : - Niềm tin chiến thắng, sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng, nối con tim yêu thương mọi người...


Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi :)
Hình đại diện của thành viên
sonha16cbhp
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 676
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2011, 14:38
Đến từ: HaiPhongFC.VN

Re: Ngây Ngất Men Say...

Gửi bài by sonha16cbhp »

ảnh bé quá
Linh Lạnh Lùng
Newbie
Newbie
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 22 Tháng 4 2014, 21:33

Re: Ngây Ngất Men Say...

Gửi bài by Linh Lạnh Lùng »

Yêu lắm. Hải Phòng ơi
Hình đại diện của thành viên
zuki
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 958
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
Đến từ: An Lão - Hải Phòng

Re: Ngây Ngất Men Say...

Gửi bài by zuki »

sonha16cbhp đã viết:ảnh bé quá

chị chọn kiểu up phù hợp với website ấy. Chả hiểu sao bé :p
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi :)
Đăng trả lời

Quay về