Rảnh rỗi sinh nông nổi...

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
typn86
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 217
Ngày tham gia: 25 Tháng 9 2012, 21:47

Rảnh rỗi sinh nông nổi...

Gửi bài by typn86 »

Tối qua, chờ chú em mổ sỏi thận ở bv Đa khoa QT,đứng trên tầng 5 ngắm TP mình thật là đẹp. Ơn Giời,thành phố mình có những vị lãnh đạo tài giỏi,giúp tp mình ngày một đổi thay.. :x :x chợt hướng mắt sang bên kia bờ Tam Bạc...Á đù...ơn giời..nhờ cái tài của mấy bác lãnh đạo mà Chợ Sắt,một biểu tượng mà nếu nói khêm tốn thì cũng phải khắp vùng châu thổ sông Hồng biết đến cả trăm năm nay đã thành biến thể của chùa...Bà Đanh !!! X( X( X( X( . Các bác lãnh đạo tài quá,cái cần Để Sống thì các bác làm cho Chết còn cái cần để chết thì bao năm nay vẫn chình ình trên tuyến đường được coi là đẹp và độc đáo của tp => Giải công viên trung tâm. Cái tôi nói cần Chết chính là Trại tam giam CATP (tên cũ là trại giam Trần Phú ). Có nhất thiết phải để một biểu trưng của sự mất tự do ở ngay trung tâm tp vạy không,hay đây là một thâm ý của các bác lãnh đạo tài giỏi ???...Ơn Giời, mình rảnh rỗi nên sinh lẩm cẩm rồi cũng nên... :-B :-B :-B
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
daoravang
Newbie
Newbie
Bài viết: 34
Ngày tham gia: 28 Tháng 10 2014, 11:43

Re: Rảnh rỗi sinh nông nổi...

Gửi bài by daoravang »

chuẩn đấy.nhưng đang xây trại mới ở xã chiến thắng gần cầu khuể rồi,khả năng xong sẽ chuyển về đấy...có cái cần sống nữa là bóng đá thì lại đang làm chết dần chết mòn.đó là môn giải trí số 1 của người dân hải phòng ấy vậy mà lại không chịu đầu tư vào đội bóng để cho người dân đươc vui được sướng.mà dân đã sướng thì bọn lãnh đạo chỉ có mát mặt thôi.thế mà chúng nó lỡ để câu lạc bộ bóng đá hải phòng đang sống lay lắt chờ nốt năm nay xuống hạng rổi sang năm biến mất khỏi bản đồ bóng đá việt nam.đúng là cái cần sống thì lại chết mà cái cần chết thì lại sống...lãnh đạo thành phố nói chung và lãnh đạo sở VHTH nói riêng = 1 lũ...(.không được khôn)...ha ha ha
Đăng trả lời

Quay về