Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
Điều hành viên: zuki
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
Hôm nọ, nhớ Hải Phòng quyết định đi taxi thăm lại Chùa Ngọc gần Bến xe Niệm Nghĩa.Đi lòng vòng đến chùa Hải Ninh mà ta quên gọi là chùa Đồng Thiện. Đến nơi thấy ba chữ HAI NINH TU : Chùa là cái nghĩa trang không biết có phải chùa Ngọc, ngày xưa còn về quê đói quá vào xin bát cơm chay. Khấn khấn vái mong Hải Phòng có vị trí cao, nhưng rồi tuyệt nhiên không hề có nén nhang: thì ra Hải Phòng rất nghiêm túc trong việc thờ cúng.
Rời hải ninh tự, khỏi nỗi buồn không nhang khói của chiến tranh và thần thành phật pháp... taxi chở ra Quảng trường Hoa Phượng ĐỎ chụp ảnh quay phim, ngày xưa ở đó rất lắm ăn xin ăn mày giờ tuyệt nhiên không có...
Đến phố Lý Thường Kiệt thưởng thức các món đặc sản do chính ngườ Hải PHÒNG chế biến ... no nê bác taxi bảo em là MẠC ĐĂNG HÙNG con cháu vua nhà MẠC gốc tích ở đây...bị tru di cửu tộc ly tán bây giờ vẫn chưa hoàn hồn....
trên xe về thăm xã vinh quang và biển ,...khi đi qua đường siêu tốc bác taxi bảo chính ở giửa là nhà em đấy họ san phẳng để làm đường. An ủi taxi nhà tôi trước ở chùa Dư HÀNG sau cũng chả còn nữa...hai anh em cùng rơm rớm nước mắt. Một chuyến đi taxi mang nhiều ý nghĩa .
Đứng ở sân bay Cáy Bi nghĩ cũng tiếc rá mà đem tiền ủng hộ hải phòng fc hơn là đi lăng nhăng thế này
Tự dưng khóc hu hu vì nhớ HẢI PHÒNG,mong anh em đá thật hay vào trong nhũng vòng v-lic =19 vòng mỗi vòng 1d. tong=19+07 trận đã qua=?
Rời hải ninh tự, khỏi nỗi buồn không nhang khói của chiến tranh và thần thành phật pháp... taxi chở ra Quảng trường Hoa Phượng ĐỎ chụp ảnh quay phim, ngày xưa ở đó rất lắm ăn xin ăn mày giờ tuyệt nhiên không có...
Đến phố Lý Thường Kiệt thưởng thức các món đặc sản do chính ngườ Hải PHÒNG chế biến ... no nê bác taxi bảo em là MẠC ĐĂNG HÙNG con cháu vua nhà MẠC gốc tích ở đây...bị tru di cửu tộc ly tán bây giờ vẫn chưa hoàn hồn....
trên xe về thăm xã vinh quang và biển ,...khi đi qua đường siêu tốc bác taxi bảo chính ở giửa là nhà em đấy họ san phẳng để làm đường. An ủi taxi nhà tôi trước ở chùa Dư HÀNG sau cũng chả còn nữa...hai anh em cùng rơm rớm nước mắt. Một chuyến đi taxi mang nhiều ý nghĩa .
Đứng ở sân bay Cáy Bi nghĩ cũng tiếc rá mà đem tiền ủng hộ hải phòng fc hơn là đi lăng nhăng thế này
Tự dưng khóc hu hu vì nhớ HẢI PHÒNG,mong anh em đá thật hay vào trong nhũng vòng v-lic =19 vòng mỗi vòng 1d. tong=19+07 trận đã qua=?
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày pham van nghia với 8 lần sửa trong tổng số.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
viết để xin lỗi các bác về việc viết
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
bởi vì 100 triệu ko nhỏ
-
- HP-FC member
- Bài viết: 96
- Ngày tham gia: 27 Tháng 1 2013, 14:23
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
giờ là HP nhưng năm thế kỷ 21 rồi
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
Bác Nghĩa thế k về lại Tray Sansiro và Bộ XD à, vẫn còn thiếu!!
- Thích diệu Đế
- HP-FC member
- Bài viết: 137
- Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2013, 21:15
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
Khi nào hứng rượu lên sẽ viết "Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính chai 65".
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
bay từ valladupar đến hồng công---từ hồng công----Singapore---hà nội---cát bi và ngược lại
vay ngân hang bốn chục triệu VND...
Đi taxi thì tuỳ tâm, chỉ tiếc là chưa đến Sansiro Tray và Bộ XD
vay ngân hang bốn chục triệu VND...
Đi taxi thì tuỳ tâm, chỉ tiếc là chưa đến Sansiro Tray và Bộ XD
- mimosa
- HP-FC member
- Bài viết: 159
- Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
Mẹ! Lần sau không bao giờ post bài ở box này nữa. Tránh xa chủ pic này ra,cho hắn độc diễn.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
thế mimosa có biết vừa đây tôi bị ngân hàng lừa thế nào ko?
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: Cảm xúc Hải Phòng qua lăng kính taxi
@ Bác Nghĩa: Theo tôi thì không cần thiết post những gì không cần thiết,pham van nghia đã viết:thế mimosa có biết vừa đây tôi bị ngân hàng lừa thế nào ko?
Góp ý với bác thôi, he he!