NGÀN LẦN XIN LỖI CÁC NHÂN VẬT.
NẾU BÀI CHÉM NÀY LÀM CÁC VỊ KO VUI.
Thần Hành Thái Bảo_ Hoàng Quang Huy:
Hoàng Quang Huy , biệt hiệu Thần Hành Thái Bảo, ông có phép thần hành, vợ gọi một phát có thể phóng xe máy đi về tốc độ 200 dặm một ngày, vợ gọi hai phát có thể phóng xe máy đi về tốc độ 400 dặm, 1 ngày vợ gọi 4 lần Huy có thể đi 800 dặm. Dù bên ngoài có vẻ to lớn xấu trai và hung hăng, Hoàng Quang Huy rất mực tình cảm và tín nghĩa (hiện trong các tài liệu còn chưa rõ lắm về giới tính). Ông thường uống rượu một mình và hay làm thơ vần ỒN.
Trí Đa Tình_Khôi Cu Te:
Khôi Cu Te xếp hàng thứ 109 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc tính cả đời xưa đến đời nay. Khôi có túc trí đa mưu, đánh cờ bí thì dí b…. vào đánh, về tài chém gió tình hình đội bóng có thể ngang hàng Gia Cát Dự và được Mr. Chức trọng dụng khi cần đánh trận giả. Chém ró đã giỏi lại còn biết làm ảo thuật trên thuyền, nổi tiếng với món “ Nhất vỗ tiêu Bánh mỳ”….
Hành Giả Boy_ Boy Lạnh Lưng
Boy Lạnh Lưng xuất thân từ Tụ nghĩa sảnh ngày xưa thời còn Vương Anh móm,. Từ nhỏ mồ côi vợ và được một bác bán rượu nuôi dạy. Ông là người tráng kiện, oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng. Từ nhỏ Boy Lạnh Lưng đã mê luyện tửu, sư phụ ông là Hoàn Chim Sẻ, một đại bàng từng nhiều lần gãy cánh trên bàn nhậu của HPFC. Lớn lên ông có võ nghệ cao cường, thường hay uống rượu, thích hành hiệp trượng nghĩa, nổi tiếng là con người nghĩa khí.
Trong dân gian, nhắc đến Boy Lạnh Lưng là người ta nghĩ đến 1 nhân vật dũng mãnh, cũng vì câu chuyện " Boy Lạnh Lưng đả hổ" nổi tiếng:
Trên đường về quê mua rượu, khi đi ngang qua đường Lạch Tray (nay theo một số sách là đường Trần Quốc Toản), ông ghé vào một tửu quán, bên ngoài ghi là "Uống 3 chén không nên vào Hồ Quần Ngựa". Boy Lạnh Lưng là một người mê rượu, thấy dòng chữ này rất khó chịu, hỏi tại sao thì chủ quán kể có chuyện con hổ thành tinh chuyên ăn thịt người ở chỗ cầu số 2, ai uống quá say không nên đi qua đó. Boy Lạnh Lưng nghe vậy rất phẫn nộ, uống một mạch hết rượu trong quán, một lát sau có 2 con hổ một đực một cái bế một kẻ phá đám bỏ ở cổng trước Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Nằm đến gần sáng thành Lạnh Lưng.(chứ không phải lạnh lùng như mọi người nghĩ)
Hoa Hòa Thượng Lỗ Mãng Dương Tôm My
Dương Tôm My tên thật vẫn là Dương, vốn làm chức Đề hạt ở quận Dương Kinh, được mô tả là người lực lưỡng, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm loe, hai bên mép có một hàng nước miếng xoăn tít, mình cao thước rưỡi, vai rộng đầy ôm, ăn mặc ra dáng một quan võ đang tập làm văn. Ông có tài trêu và tán gái, tê tái con gà mái. Hoàng Quang Huy thấy thế rất quí, hai người kết nghĩa làm chị em, tối tối vẫn xin vợ qua nhà Dương ngủ, hú hí cả đêm….
THEO WIFIMEDIA