Hóa ra đều là ăn cắp cả

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Hóa ra đều là ăn cắp cả

Gửi bài by HoangQM »

Nói chung ai mà đã từng phải ăn độn bo bo, đang ngủ bị xốc cổ bắt đi lính, quần áo tích kê như màng nhện thì mới cảm nhận hết được cuộc sống của dân Bắc Hàn bây giờ.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
Qkamejoko
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 253
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:28

Re: Hóa ra đều là ăn cắp cả

Gửi bài by Qkamejoko »

HoangQM đã viết:Nói chung ai mà đã từng phải ăn độn bo bo, đang ngủ bị xốc cổ bắt đi lính, quần áo tích kê như màng nhện thì mới cảm nhận hết được cuộc sống của dân Bắc Hàn bây giờ.
Bạn từng ở Bắc Hàn gần đây?
Xem mấy bức ảnh của lão kiếm bên kia, tớ thấy cái lúc mà mình ăn độn bo bo với quần áo tích kê như mạng nhện thì cơ sở hạ tầng còn lâu mới được như họ đấy.

Tớ nghe thấy sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ chân thành của người cùng khổ từ bài viết của bạn. :D

Dân nhếch nhác thì đâu chả có. Nếu dông dân họ nhếch nhác thì hãy thử vi hành 1 chuyến về quê nông thộn của mình liệu có hơn nông thôn của người ta không? Tất cả cũng là do góc máy chụp thôi. Muốn bêu xấu nó sẽ xấu, muốn khen đẹp thì rác cũng đẹp :D Việt nam mình đâu phải cũng chỉ có hào nhoáng thành thị. Cũng có những quả cắt điện mấy ngày liền dân chui cả vào gầm giường tránh nóng đấy thôi.

Thế mà bảo tớ đi biểu tình á? Không ạ, cuộc sống của tôi vẫn còn tốt chán. Ai thấy khổ xin mời đấu tranh ạ :D
cogn
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 299
Ngày tham gia: 10 Tháng 6 2011, 14:10

Re: Hóa ra đều là ăn cắp cả

Gửi bài by cogn »

DiegoNguyen đã viết:Thế mà đội tuyển bóng đá quốc gia đá *éo kém mấy bố con thằng nào ở Châu Á.
Tại sao nhể?
giải thích một cách đơn giản thế này bác ạ:
1. Dân chúng thì được chia ra thành nhiều dạng : công dân loại 1,2,3... dân sống ở thủ đô Bình Nhưỡng tất cả đều là công dân loại 1.
2. Giữa dân chúng và quân đội thì quân đội lại được ưu tiên tuyệt đối hơn gấp nhiều lần.
3. Những việc làm để phục vụ cho việc lòe bịp về hình ảnh mạnh mẽ của Triều Tiên thì được đầu tư không tiếc tiền của (điển hình là lễ hội arirang và đám ma Kim Châng In)
Vậy nên đội bóng đá đó được tổng hợp những tiêu chuẩn sau:
Là công dân hạng 1, thuộc ngành thể thao quân đội, được đào tạo theo kiểu đầu tư để xây dựng hình ảnh TT với thế giới.
cộng thêm nếu ko hoàn thành nhiệm vụ thì khi về nước sẽ nhanh chóng được chuyển thành công dân hạng 4 lên núi đập đá (không cần ục) :))

VN mà thực hiện như thế vớ vẩn huy chương vàng SG lâu òy ấy chứ! :-q
Đăng trả lời

Quay về