Nồi nào úp vung đấy. Nếu cô gái đó thực sự xứng đáng với người đàn ông có thể chu cấp, lo láng cho cô ấy nhiều hơn thì một sự tan vỡ với chàng sinh viên nghèo là điều chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Nhưng nếu cô gái đó cũng chỉ là 1 dạng tầm thường chân dài nhưng óc ngắn, thì cũng chỉ là đồ chơi cho kẻ khác.
Tất cả đàn ông trên thế giới này không ai muốn mình nghèo cả. Nhưng giàu, nghèo cũng như sống , chết. Có số rồi. Ai cũng muốn mình có xe đẹp, quần áo xịn, nhà lầu để được hãnh diện với bè bạn, với bạn gái, và để sau này vợ con có thể dựa vào. Nghèo không phải cái tội nhưng KIỆT và ĐỂU là cái tội đấy, thậm chí là lớn nhất ở 1 người đàn ông.
Nhưng cuộc sống có cái bất công nhưng cũng có cái rất công bằng. Phụ nữ bây giờ vẫn nhiều người làm ra tiền được, thậm chí là nhiều và không phải dựa dẫm vào đàn ông.
Tuy vậy, có mới nới cũ lại là 1 chuyện khác. Chạy theo 1 người giàu hơn người mình đang yêu không phải điều tốt đẹp gì, đó là chưa kể, tiền không phải tất cả. Tiền chỉ là một công cụ thông minh góp phần làm tình yêu thêm đẹp.
Nói mạnh mồm thế, chứ bây giờ, mình cũng chẳng thể yêu anh nào mà không giàu 1 tí cả. Thấm rồi. Cái tình yêu viển vông, mơ mộng cả 2 cùng phấn đấu 1 túp lều tranh 2 trái tim dở hơi nó chết rồi. Ngu 1 lần rồi không bao giờ ngu nữa. Chê vàng để đeo kim loại đồng. Only me.
Vì nghèo nên tui mất người yêu!
Điều hành viên: zuki
- westlife_mannschaft
- TVTB
- Bài viết: 2740
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
- Đến từ: Mannschaft's field
- fanta
- TVKC
- Bài viết: 2009
- Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 21:55
Re: Vì nghèo nên tui mất người yêu!
Lại : Anh nghèo lắm ko yêu nổi tình em
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 7655
- Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
- Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió
Re: Vì nghèo nên tui mất người yêu!
kết câu này nhất!westlife_mannschaft đã viết:Nồi nào úp vung đấy. Nếu cô gái đó thực sự xứng đáng với người đàn ông có thể chu cấp, lo láng cho cô ấy nhiều hơn thì một sự tan vỡ với chàng sinh viên nghèo là điều chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Nhưng nếu cô gái đó cũng chỉ là 1 dạng tầm thường chân dài nhưng óc ngắn, thì cũng chỉ là đồ chơi cho kẻ khác.
Tất cả đàn ông trên thế giới này không ai muốn mình nghèo cả. Nhưng giàu, nghèo cũng như sống , chết. Có số rồi. Ai cũng muốn mình có xe đẹp, quần áo xịn, nhà lầu để được hãnh diện với bè bạn, với bạn gái, và để sau này vợ con có thể dựa vào. Nghèo không phải cái tội nhưng KIỆT và ĐỂU là cái tội đấy, thậm chí là lớn nhất ở 1 người đàn ông.
Nhưng cuộc sống có cái bất công nhưng cũng có cái rất công bằng. Phụ nữ bây giờ vẫn nhiều người làm ra tiền được, thậm chí là nhiều và không phải dựa dẫm vào đàn ông.
Tuy vậy, có mới nới cũ lại là 1 chuyện khác. Chạy theo 1 người giàu hơn người mình đang yêu không phải điều tốt đẹp gì, đó là chưa kể, tiền không phải tất cả. Tiền chỉ là một công cụ thông minh góp phần làm tình yêu thêm đẹp.
Nói mạnh mồm thế, chứ bây giờ, mình cũng chẳng thể yêu anh nào mà không giàu 1 tí cả. Thấm rồi. Cái tình yêu viển vông, mơ mộng cả 2 cùng phấn đấu 1 túp lều tranh 2 trái tim dở hơi nó chết rồi. Ngu 1 lần rồi không bao giờ ngu nữa. Chê vàng để đeo kim loại đồng. Only me.
- bố đời !
- HP-FC member
- Bài viết: 74
- Ngày tham gia: 17 Tháng 9 2011, 11:22
Re: Vì nghèo nên tui mất người yêu!
chuyển sang lái máy bay bà già thôi