"Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
MrHung
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2754
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 15:05
Đến từ: Biệt Thự Táo Đỏ

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by MrHung »

đúng,phải biết trân trọng những gì mình đang có.đừng để khi mất đi rồi mới nuối tiếc hối hận thì tất cả đã quá muộn :(
Hình đại diện của thành viên
thangflex
TVKC
TVKC
Bài viết: 1240
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by thangflex »

Có lẽ chỉ trong tiểu thuyết , nhưng rất ý nghĩa ....thanks chủ topic
Hình đại diện của thành viên
TienHP
TVKC
TVKC
Bài viết: 929
Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 22:12

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by TienHP »

Chà,hay thật,người vợ bao dung và thông minh quá ;)
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by vtkiem »

Trái tim thì đi đến trái tim.
giahuy89
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 818
Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2011, 09:43

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by giahuy89 »

Có lẽ người phụ nữ đó phải rất mạnh mẽ và trí thức thông mới có thể làm được những việc như vậy. Người phụ nữ đo thật đáng trân trọng. Người phụ nữ như vậy họ xứng đáng được yêu thương nhiều nghìn lân hơn thế.
Cái đáng để suy nghĩ trong câu chuyện này là các cách gỡ cái mối nối kia, cái mà gần như tuyệt vọng. Nhung ngừoi vợ đó đã gỡ nó một cách thật hoàn hảo bằng chính sự mạnh mẽ sắc xảo, thông minh của mình.
Nhưng ai đang có những người vợ như vậy hãy có gắng giữ lấy bạn nhé. Không ai coa thể thay thế đựoc mẹ của con mình đâu các bạn ai.
Những nguời đang có ý định ly hôn hãy tỉnh lại đi, hay quay về với gia đình mình đi khi chưa quá muộnbạn nhé!

:x

Cảm ơn chủ 2pic đã cho tôi đọc 1 câu chuyện thật hay
shixuka
TVKC
TVKC
Bài viết: 1295
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
Đến từ: Haiphong

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by shixuka »

Hi vọng là mãi đc ng mình yêu bế.Thật cảm động
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by hoang quang huy »

Ước gì sau mỗi lần say rượu, mình lại được bế vào nhà ... Để mình tự tin từ nay đi chơi là uống thả phanh :)
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: "Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh"

Gửi bài by knv »

Đọc topic lại nghĩ đến câu nói của Hứa Văn Cường nói với Phùng Trình Trình trong phim Tân bến Thượng Hải: "Anh chỉ muốn được nắm tay em cho đến khi chúng ta già, con cháu đầy đàn anh vẫnh muốn được nắm tay em"... Mình cũng ước gì ngày tân hôn mình cũng được bế người ấy như thế và dần dần sẽ không bế nữa, không phải vì mình hết yêu mà vì mình đã già và không còn đủ sức, thay vào đó là nắm tay người ấy mỗi ngày.hihi :)
Hơi chuối tí nhưng đó là mong muốn thật sự có từ những ngày đầu tiên gặp nhau :D
Đăng trả lời

Quay về