Một chút của hôm nay....
Điều hành viên: zuki
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Một chút của hôm nay....
Tự nhiên muốn có người iu để trải qua cảm giác "người iu đi lấy chồng"
-
- HP-FC member
- Bài viết: 658
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42
Re: Một chút của hôm nay....
Mấy lão già, nhừ hết cả 1 số thứ rồi mà động đến chê già là la toáng lên: anh đây vẫn trẻ vẫn khoẻ
- Nguyễn Thu Hà 88
- HP-FC member
- Bài viết: 114
- Ngày tham gia: 23 Tháng 2 2012, 20:03
Re: Một chút của hôm nay....
[font=Times New Roman]20/03/2012.....
Xin người đừng theo ta nữa....... Người đã bao giờ yêu đâu mà hiểu nỗi đau này như thế nào....... [/font]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q4fUWcCyfUI[/youtube]
[font=Times New Roman]Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây
Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình.
Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối
Người để lại những nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng.
...........
Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm
Ngày qua khô héo đến mỗi đêm
Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời
Sưởi ấm bóng tối rã rời.
Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này
Chở che trong bao nhiêu nồng cháy
Cần một người hiểu, cần một người yêu
Cần một người dìu bước qua cô liêu.
...........
Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau
Cần tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.[/font]
Xin người đừng theo ta nữa....... Người đã bao giờ yêu đâu mà hiểu nỗi đau này như thế nào....... [/font]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q4fUWcCyfUI[/youtube]
[font=Times New Roman]Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây
Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình.
Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối
Người để lại những nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng.
...........
Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm
Ngày qua khô héo đến mỗi đêm
Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời
Sưởi ấm bóng tối rã rời.
Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này
Chở che trong bao nhiêu nồng cháy
Cần một người hiểu, cần một người yêu
Cần một người dìu bước qua cô liêu.
...........
Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau
Cần tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.[/font]
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Một chút của hôm nay....
Này thì buồn này:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hoQfXWuFSpw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hoQfXWuFSpw[/youtube]
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Một chút của hôm nay....
Hà ơi là Hà, sao cứ gặm nhấm nỗi buồn mãi thế
Cười lên cái nào, đừng để nỗi buồn nó che lấp mất mọi thứ, che cả nguồn vui
Rút súng ra pằng pằng đê
Cười lên cái nào, đừng để nỗi buồn nó che lấp mất mọi thứ, che cả nguồn vui
Rút súng ra pằng pằng đê
- Nguyễn Thu Hà 88
- HP-FC member
- Bài viết: 114
- Ngày tham gia: 23 Tháng 2 2012, 20:03
Re: Một chút của hôm nay....
[font=Times New Roman]25/03/2012.......
Thực tại rất gần .......... Mọi quyết định dù đúng hay sai thì đều phải có trách nhiệm với nó.....
Khi tôi đến, tôi không quan tâm mình ở vị trí nào........Dù có là người thứ 3 đi nữa......Nhưng một khi tôi đã ở lại...... Thì phải là duy nhất....... Chỉ là duy nhất![/font]
Thực tại rất gần .......... Mọi quyết định dù đúng hay sai thì đều phải có trách nhiệm với nó.....
Khi tôi đến, tôi không quan tâm mình ở vị trí nào........Dù có là người thứ 3 đi nữa......Nhưng một khi tôi đã ở lại...... Thì phải là duy nhất....... Chỉ là duy nhất![/font]
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Một chút của hôm nay....
Ảnh cưới hả em
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: Một chút của hôm nay....
cho a xem mặt chú rể đi, hihi
-
- HP-FC CASHIER
- Bài viết: 4188
- Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
- Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Re: Một chút của hôm nay....
Cái ảnh đấy anh chụp không được đẹp lắm, há háTung_Alonso đã viết:cho a xem mặt chú rể đi, hihi
- duy_chem
- HP-FC member
- Bài viết: 374
- Ngày tham gia: 05 Tháng 11 2010, 12:14
- Đến từ: an lão-hải phòng
Re: Một chút của hôm nay....
mệt quá ae ơi...ốm rồi...