Điều Quan Trọng còn lại....

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
thangflex
TVKC
TVKC
Bài viết: 1240
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04

Điều Quan Trọng còn lại....

Gửi bài by thangflex »

"ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG
Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này. Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này. Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống?
Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.
Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.
Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng. Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác. Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách - là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.
Hình ảnh
Quan trọng là những khoảnh khắc bạn khắc ghi trong long người khác khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng của mình, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.
Hình ảnh
Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.
Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn.
Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.
Hình ảnh
Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống."
S/T
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Điều Quan Trọng còn lại....

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Anh Thắng Flex hôm nay "lắng đọng" thế nhở :D

Nội dung của bài này hay và lãng mạn đấy , có vẻ như chính bác cũng đang có tâm sự như vậy [-(
Hình đại diện của thành viên
thangflex
TVKC
TVKC
Bài viết: 1240
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04

Re: Điều Quan Trọng còn lại....

Gửi bài by thangflex »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:Anh Thắng Flex hôm nay "lắng đọng" thế nhở :D

Nội dung của bài này hay và lãng mạn đấy , có vẻ như chính bác cũng đang có tâm sự như vậy [-(
Thanks , tâm trạng thì vẫn thế , đôi khi cũng mơ mộng thế thôi , xét cho cùng , mọi cái bon chen ở đời rồi cũng thành hư vô ,đọc bài này thấy cũng có cái đúng...Quan trọng là khi sống thì sao có nghĩa , vui và giúp người vui ...
( đôi khi có vi phạm này nọ tý chút , mà đem lại hạnh phúc cho ai đó , có lẽ cũng thông cảm được, nhi ??? :P )
Hình đại diện của thành viên
littleboy402
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 704
Ngày tham gia: 04 Tháng 2 2010, 19:35
Đến từ: PT chùa Bộc

Re: Điều Quan Trọng còn lại....

Gửi bài by littleboy402 »

người ngộ đạo được thì lại bị xã hội gọi là điên, đúng là cuộc đời, cuối cùng thì tất cả những gì con người làm đc đều chẳng là gì với tạo hoá
Hình đại diện của thành viên
thangflex
TVKC
TVKC
Bài viết: 1240
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04

Re: Điều Quan Trọng còn lại....

Gửi bài by thangflex »

littleboy402 đã viết:người ngộ đạo được thì lại bị xã hội gọi là điên, đúng là cuộc đời, cuối cùng thì tất cả những gì con người làm đc đều chẳng là gì với tạo hoá
Mình thì nghĩ khác chút đấy , có thể với tạo hoá thì có lúc trở về hư vô , nhưng tất cả những gì con người làm được đều có ý nghĩa với những thế hệ đời sau chứ bạn.
Ví dụ , Lưu Quang Vũ là một nhà viết kịch nổi tiếng một thời , nhưng ông cũng đã từng nói một câu thế này :"Mình sắn sàng đổi cả sự nghiệp viết văn để lấy 2 câu thơ còn đọng lại trong trí nhớ bạn bè"
Như vậy ,với nhà văn,cái mà họ làm được nếu được mọi người ghi nhận thật vô cùng quan trọng, cái ít giá trị với người này , nhiều khi lại là vô giá với người khác , dù đó chỉ là cái gì đó rất trừu tượng, như 2 câu thơ nào đó...
Như anh em mình , một ngày 24 h , chúng ta đã hùng hục làm , hối hả đi , miệt mài ..làm gì đó , khi đêm về ngẫm lại , cả ngày hôm nay những cái mình đã làm, thực ra để làm gì nhỉ ? để kiếm tiền ? để..chơi ? hay vv..., những điều mình đã làm đó, liệu có gì không vô nghĩa ?
Đăng trả lời

Quay về