Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by huongowen »

Những khi tôi một mình là thời gian vô cùng có ý nghĩa, bởi đó là khoảng lặng để tôi sống lại những kỉ niệm trong khung trời riêng của tôi.
Nó đủ cả nụ cười, những giọt nước mắt, những tủi thân xấu hổ, nh...ững cay đắng riêng chung...

Tôi một mình và tôi thấy ko là cô đơn khi tôi nghĩ về một ai đó, đủ để làm cho tôi phấn chấn hơn lên, và tiếp tục hướng về phía trước một cách vững vàng, tự tin! Tôi một mình cũng là lúc tôi thôi thúc bản thân hãy cố gắng tiến lên phía trước, vì ở phía trước luôn có một bàn tay chìa ra chờ đón tôi.

Hạnh phúc và đau khổ ta không chọn được. Chỉ có 1 điều là ta có may mắn có được hạnh phúc hay ko thôi. Hình như Hạnh phúc ko mỉm cười với mình ? Những gia đình hạnh phúc thường có đặc điểm chung nhưng bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cảnh.

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương...
Thật ra Thời gian không thần kỳ như thế nó chỉ làm chúng ta quen dần với tổn thương...
sự quen dần này khiến cho vết thương trở thành vết sẹo...
Người ta có thể quên lí do hình thành vết sẹo nhưng sẽ khôg bao giờ quên nó đã đau đớn thế nào ?

Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày huongowen với 9 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
thangngo
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1896
Ngày tham gia: 23 Tháng 4 2010, 09:09

Re: Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by thangngo »

chị đã thực sự trở lại và ....
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by huongowen »

thangngo đã viết:chị đã thực sự trở lại và ....
Lúc này chị cần mọi người, những người đã chia sẻ với chị từng ngụm nước trên b16, từng mẩu bánh mỳ những chuyến đi xa. Nhiều khi mải mê với cuộc sống, ngẫm lại thấy ở đây , chính nơi này những người vừa xa lạ vừa thân quen. Chị cảm thấy cái " tình " ở đây thật ý nghĩa em ạ !
Hình đại diện của thành viên
Gấu mèo
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2745
Ngày tham gia: 26 Tháng 5 2011, 11:41

Re: Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by Gấu mèo »

Không phải người phụ nữ nào cũng cần 1 bờ vai.....Chắc cần 1 tấm đệm đây hehe. Bờ vai chỉ có thể dựa, nhưng tấm đệm thì có thể nằm và làm được nhiều việc khác nữa hehe
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by hoang quang huy »

Nhân 2pic này, H.owen cho a nhớ lại 1 chút kỷ niệm khi ngày xưa em là ngôi sao của các ngôi sao nhá :D

Nói thật là khi 4r cũ bị mất toàn bộ database. Điều cực tiếc là mất theo toàn bộ những bài của Yeucasper, bimbim123, Bvphat, Quynhdaica và cả của mình viết xoay quanh Huongowen, 4r lúc đó nhiều con gái, nhưng chỉ có H.Owen là 1 thỏi nam châm

Sẽ ko bao giờ có lại được những chương "Tuyệt đỉnh Kung fu" như thế, Huongowen như 1 bông hoa giữa những kẻ hoa mắt nhưng búng gió cực kỳ ăn ý


Chỉ nhớ 1 đoạn của Bimbim123 chém H.owen và Yeucasper trong 1 bài rất dài ( nhớ vì đoạn này rất bựa, BĐH hồi đó đấu tranh tư tưởng mãi mới để lại :D ) :

Sớm tinh mơ em đi đái bờ đê
Được bữa no nê, anh tuyệt hơn tất cả
Nhưng ngờ đâu anh lại mang thổ tả
Lần sau gí vào lại chổng đít quay đi

......

Em tạo dáng cô gái hứng dừa
Anh trèo cây, chùm nho anh lủng lẳng
Nho cũng to mà cuống nho căng thẳng
Vứt mẹ dừa, em muốn uống nước nho
....

A tin đọc lại kỷ niệm cũ, e sẽ thấy ko cô đơn :))
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by huongowen »

Cảm ơn anh HQH đã quá khen. Với em những cái nick yeucasper, bimbim123, bvphat... mãi là những kỷ niệm đẹp ở 4r này. Nhưng có ai sống với kỷ niệm đâu. Nhưng đâu đó ở 4r này họ vẫn là member mà.

E lại thấy bài hát You'll Never Walk Alone hợp với em lúc này !

Quan điểm của em là : Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc sống mà thôi. Bởi vậy hãy sống hết mình, hãy làm những gì bạn thích, đi đến những nơi bạn muốn đi và trở thành người bạn muốn trở thành. Như vậy sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì những gì đã xảy ra khi bạn đã ở bên kia dốc của cuộc đời
ad1088
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2481
Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2009, 17:11

Re: Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by ad1088 »

lâu lắm rồi mới nghe lại giọng văn của em.........thấy khác trước ....chững chạc hơn ....có lẽ làm một người mẹ và một người vợ của một gia đình nhỏ đã cho em cảm xúc như vậy....
Mong rằng em sẽ có những phút chia sẻ thoải mái với mọi người...........
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Một mình không có nghĩa là cô đơn!

Gửi bài by huongowen »

Anh Dũng vẫn làm AAbot đó hả ? Trước còn làm bên Mobitechs còn hay gặp anh ở Hành lang hoặc cầu thang máy. E nghỉ ở đó 1 năm rồi anh ạ ! Giờ thì mở cửa hàng nhỏ nhỏ ở ĐS chuyên về sim thẻ + linh kiện máy tính. Cũng rảnh nhưng 1m nên buồn chút thôi.
Đăng trả lời

Quay về